CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giao hòa và dẫn đưa nhân loại bước vào sự sống mới. Trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh có một đời sống đức tin xứng hợp với ơn Chúa tặng ban và hăng say loan báo Tin Mừng bằng những việc làm cụ thể của mỗi người trong đời sống đức tin hàng ngày.
2. Thánh Phaolô dạy: “Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang lầm đường lạc lối trong đời sống, biết bình tâm suy xét lại chính mình, hầu nhận ra lòng yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và nhân hậu.
3. Trước những cám dỗ của xã hội hôm nay, nhiều người trẻ vì thiếu ý thức, thiếu nền tảng giáo lý và đức tin nên đã sa ngã vào con đường tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh họ và giúp họ mau mắn quay về với lòng bao dung thương xót của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của tất cả mọi người trong yêu thương và dung thứ.
4. Với ý lực sống của Giáo hội Việt Nam trong năm 2026 này: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta được lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Hội thánh Việt Nam, để qua từng hành động, việc làm của chúng ta điều trở nên những môn đệ thừa sai đích thực cho xã hội hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết rõ thân phận chúng con yếu đuối, mỏng giòn, xin nhờ ơn Chúa trợ giúp và đỡ nâng, chúng con sẽ trở nên xứng đáng là những chứng nhân tốt đẹp giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
