CHÚA NHẬT THỨ III MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Marcel Phương

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Với ý lực của Lời Chúa và hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất, giúp mỗi người chúng ta nhận ra sứ mạng loan báo Tin Mừng và cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất đó. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Hội thánh là Thân Thể Đức Kitô đang gặp phải những vấn đề chia rẽ và chống đối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội thánh biết quên mình phục vụ đoàn chiên, nhiệt thành, trung tín và khôn ngoan xây dựng gia đình Giáo hội trong tình hiệp nhất và yêu thương trước những thách đố của thời đại hôm nay.

2. Thánh Phaolô khuyên nhũ: “Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa biến đổi những tâm hồn khô khan, nguội lạnh hoặc đang sống trong sự chống đối bằng những tư tưởng bè phái được mau mắn trở về cùng Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

3. Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu nhận ra ơn Chúa kêu gọi nơi mỗi người và biết làm sáng danh Chúa bằng chính những việc dấn thân, hy sinh và phục vụ tha nhân trong thế giới hôm nay.

4. Đức Kitô đã đến và mang ánh sáng niềm vui ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành viên cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết mở lòng để đón nhận ánh sáng chân lý của Đức Kitô và ra đi làm chứng về Ngài cho tất cả mọi người mà chúng ta gặp gỡ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Hiện nay vẫn còn nhiều bóng đêm của tội lỗi và thần chết từ những tâm hồn lầm đường, lạc lối. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng chữa lành và biến đổi những tâm hồn ấy để họ nhận ra tình thương của Ngài, trở về cùng Chúa và Giáo hội để sống trong sự hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.