CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hình ảnh mạch nước chảy ra từ tảng đá nói đến trong bài đọc một, đã đem lại cho dân Chúa một nguồn sống mới. Chúng ta cũng tận hưởng nguồn sức sống mà Thiên Chúa tặng ban qua chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Với niềm yêu mến, tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Thánh Phaolô nói: “Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, ý thức nhận ra hồng ân đức tin mà mình đã lãnh nhận và biết làm phong phú đời sống đức tin bằng hành động là sẻ chia, yêu thương và phục vụ mọi người.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi.”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tội lỗi hay trong tình trạng khô khan và nguội lạnh biết mau mắn trở về cùng Thiên Chúa là Cha luôn giàu lòng thương xót và nhân hậu.
3. Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu cũng luôn khao khát tìm đến nguồn mạch Lời Chúa và Thánh Thể trong đời sống đức tin của mình, nhờ đó mỗi ngày chúng ta được kính múc và sống mãi trong ân sủng bình an của Thiên Chúa.
4. Thánh sử Tin Mừng Gio-an diễn tả: “Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta cũng nên những chứng tá sống động trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của mình trong thời đại hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tặng bạn cho chúng con nguồn mạch sự sống mới qua sự Phục Sinh của Chúa. Xin cho chúng con biết quý trọng hồng ân cứu độ mà Chúa đã thương ban và không ngừng trổ sinh hoa trái dồi dào bằng những việc lành phúc đức của mình. Chúa Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.
