LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Marcel Phương
Chủ tế:Anh chị em thân mến! Niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh cũng chính là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Người đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin tưởng vào Người. Trong tâm tình cậy trông và tín thác, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Nhật hôm nay là ngày toàn thể Giáo Hội mừng kính đặc biệt lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, cũng biết cảm nghiệm sâu sắc được lòng thương xót của Chúa, đồng thời các ngài giúp cho mọi người biết đặt niềm tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.
2. Đức Giêsu nói: “Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy mọi người biết đón nhận bình an của Chúa Ki ô Phục Sinh vào trong cuộc đời mình và cũng biết trao tặng món quà bình an của Chúa cho mọi người, để bình an và niềm vui của Chúa Kitô Phục sinh vẫn mãi lan tỏa cho toàn thể nhân loại.
3. Đức Giêsu nói “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới vẫn còn xa lạ với đức tin Công giáo, được loan báo Tin Mừng về hồng ân cứu độ, để những ai tin nhận Đức Kitô cũng được hưởng ơn cứu độ do chính Người ban tặng.
4. Đức Kitô Phục sinh luôn hiện diện giữa các môn đệ để ban bình an và củng cố niềm tin cho các ông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, biết nhận ra Chúa sự hiện diện nơi mọi người, để chúng ta cũng biết sống vị tha và quảng đại hơn, hầu mang lại sự bình an và yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương bao dung Chúa dành cho chúng con và xin giúp chúng con cũng biết trao tặng tình thương và lòng nhân hậu của Chúa đến cho mọi người và xin ban Thánh Thần giúp chúng con luôn can đảm dấn thân và làm chứng cho lòng thương xót của Ngài đến cho anh chị em.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
