CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tâm tình của mùa chay thánh, Giáo hội luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối, cầu nguyện và thực thi lòng bác ái, để đón nhận ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho. Trong yêu mến và cậy trông, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Lời Chúa trong bài đọc một nói: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng nhà cha ngươi, đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh cũng biết buông bỏ những thứ không cần thiết mà chuyên tâm chăm lo cho đoàn chiên mà Chúa và Giáo hội trao phó cho các ngài.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống tâm tình tạ ơn trong đời sống đức tin và hăng say làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ mọi người.
3. Thánh Phaolô xác tín: “Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu ý thức về hồng ân cứu độ qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô để đem lại cho chúng ta sự sống mới đích thực muôn đời nơi Thiên Chúa.
4. Thánh sử Tin Mừng Mát-thêu diễn tả: “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được ơn nhận biết Thiên Chúa qua từng dấu chỉ của thời đại để chúng ta biết khôn ngoan và linh hoạt trong đời sống chứng tá hy sinh, phục vụ của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, qua biến cố hiển dung, Chúa muốn các tông đồ thêm vững niềm tin tưởng, cậy trông vào nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống hằng ngày qua từng biến cố và không ngừng gia tăng lòng yêu mến Chúa và Giáo hội. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
