Chúa Nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2025

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG)

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Niềm hy vọng của mỗi người chúng ta là Đức Kitô - Đấng sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Trong niềm tin và hy vọng, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:

1. Chúa phán: “Ta ở đâu thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn các vị Mục tử, những người xả thân cho sứ mạng loan truyền mầu nhiệm đức tin bằng gương sáng và đời sống, được sớm hưởng niềm hạnh phúc Chúa hứa ban cho các ngài.

2. Chúa đã Phục Sinh để đem lại sự sống cho những ai ly trần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đoái thương, tha thứ những lỗi lầm cho ông, bà, cha, mẹ, cùng những thân nhân, ân nhân của chúng ta đã qua đời, để các ngài được vui hưởng hạnh phúc bên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và nhân hậu.

3. Lời Chúa nói : “Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình đang gặp phải cảnh tang thương, mất mát và chia ly, giúp họ tìm được nguồn an ủi, cậy trông và tín thác vào Chúa, qua sự quan tâm, nâng đỡ và sẻ chia của mọi người.

4. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bỏ đi những khiếm khuyết lỗi lầm để sống lại với Đức Kitô và không ngừng làm chứng về Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào, bằng đời sống tin, cậy, mến của mình.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã hứa ban Nước Trời cho các tín hữu. Chính nhờ mầu nhiệm Con Chúa chịu chết và sống lại, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và thiếu xót cho các tín hữu đã qua đời, cho họ sớm được hưởng vinh phúc muôn đời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô – Chúa chúng con. Amen.