LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C

Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ:                                                                                                                     

VÀO NHÀ CHÚA – Minh Tâm


Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 16 – Kim Long


Thánh vịnh 16 – Lm Thái Nguyên


Dâng lễ:

CHÚNG CON DÂNG  – Kim Long


Hiệp lễ:

HÁT VỀ TÌNH YÊU CHÚA – Nguyễn Duy


SỐNG VỚI CHÚA 2 – Thái Nguyên


Kết lễ:

CẢM TẠ HỒNG ÂN – Duy Thiên


Tải file về tại đây

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C 

 

Nhập lễ: VÀO NHÀ CHÚA (Minh Tâm)

ĐK: (Hân hoan bước vào nhà Chúa) Hân hoan bước vào nhà Chúa một niềm tin son sắt không ngơi, tình thân thương hiệp nhất muôn lòng với bao hy vọng (với bao hy vọng). (Này đây cung điện nhà Chúa) Này đây cung điện nhà Chúa vang lên bao tiếng ca lời mừng, tôn vinh Thiên Chúa Vua cửu trùng đầy vinh quang chan chứa tình thương.

1. Với ước mong kiếm tìm khẩn cầu tháng năm, luôn cư ngụ nhà Chúa trong suốt cuộc đời. Niệm suy ơn lành Ngài ban, nhìn ngắm Chúa thật cao sang, ngự giữa thánh cung huy hoàng.

2. Hỡi những ai Chúa chọn chúc tụng Chúa đi, sống những ngày hoan hỉ mà cảm tạ Ngài. Để ta trở thành lời ca, để ta như những viên đá, đoàn kết đắp xây một nhà. 

3. Nước Chúa đã đến rồi ở giữa chúng ta, trong tâm hồn ai mến và giữ Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở ngày đêm dựng xây ngôi đền thiêng liêng, là chính tấm thân con hèn

 

Đáp ca: Đáp ca: Thánh vịnh 16 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Lạy Chúa, khi thức giấc tâm con thoả thuê nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, Ngài từ nhân xót thương con cùng.  

1. Chúa ơi thương xin nghe điều chính trực. Hãy lắng nghe lời con cái nài van. Lạy Chúa, đây tiếng con hằng tha thiết với tấm chân tình nguyện xin.

2. Bước con đi luôn theo đường lối Ngài. Con van nài vì Chúa rất từ tâm. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin đoái thương nhậm lời con.

3. Chở che con luôn trong vòng tay Ngài, chẳng u hoài lòng mong thấy Thần Nhan. Lạy Chúa, khi thức con nhìn lên Chúa, no thoả trong tình Ngài thương.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 16 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa, khi vừa thức giấc, con thoả tình chiêm ngắm Nhan Ngài.

1.  Lạy Chúa, xin minh xét cho con, đoái nghe lời con ai oán van nài. Miệng con không hề gian dối, mong được Ngài soi thấu, Lạy Thiên Chúa công bình.

2.  Lạy Chúa theo chân Chúa con đi, Chúa đâu để con xiêu té khi nào. Này con kêu nài lên Chúa, ước nguyện Ngài thương đáp vì nghe tiếng con cầu.  

3.  Phần con nương thân bóng Chúa liên, sống ngay thẳng luôn, nên thấy mặt Ngài. Và khi con vừa tỉnh giấc đã thoả tình chiêm ngắm Thần nhan Chúa rạng ngời. 

 

ALLELUIA : Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đứng vững trước mặt Con Người.

 

Dâng lễ: CHÚNG CON DÂNG (Kim Long)

ĐK: Chúng con dâng về ngai uy linh, này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên, nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền. 

1. Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. Và tấm thân này yếu hèn, hiệp dâng hiệp dâng Chúa thiên toà.

2. Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. Nguyện Chúa thương tình đoái nhận, rủ thương rộng ban phúc thiên đình.  

3. Hương kinh nguyện ngát toả bay thiết tha, bay thiết tha trìu mến. Thành kính dâng về Chúa Trời, tình yêu toàn dân Chúa trên đời.  

 

Hiệp lễ: HÁT VỀ TÌNH YÊU CHÚA (Nguyễn Duy)

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa chan hoà trong đất trời chẳng khi nào lắng vơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đổi mới thiết tha trong phận người sắt son bên cuộc đời. Hạnh phúc tuyệt vời không nói nên lời để cám ơn Ngài tình Chúa yêu con người.

1. Ôi! Tình yêu Chúa diệu huyền chốn trời cao tác sinh muôn vì sao. Ôi! Tình yêu Chúa luôn ủ ấp địa cầu đến mãi muôn ngàn sau. Tình yêu đó cứu chuộc nhân thế hiến mình chịu chết thương đau. Con lấy gì để đền đáp tình yêu, xin được sống vì yêu. 

2. Ôi! Tình yêu Chúa cho cuộc sống đẹp tươi thế nhân bao nụ cười. Ôi! Tình yêu Chúa cho xuân đến muôn người, cho hương hoa mọi nơi. Tình yêu Chúa khơi ngọn lửa mới ấm nồng những trái tim đời. Muôn cõi lòng đã bừng sáng niềm vui đến hạnh phúc ngày mai. 

3. Ôi! Tình yêu Chúa đã đổi mới lòng con dẫn con đi vào đời. Ôi! Tình yêu Chúa đã giục giã khôn nguôi sai con đi mọi nơi. Này con đến theo lời tình yêu sẵn sàng dâng hiến một đời. Lên tiếng gọi muôn người khắp gần xa chung hoà khúc tình ca.   

4. Xin tình yêu Chúa huỷ diệt hết khổ đau phá tan đi hận sầu. Xin tình yêu Chúa gọi người đến bên nhau: anh em con một Cha. Hoà bình đến khởi từ tình yêu như nguồn suối mát tuôn trào. Cho cõi đời muôn ngàn đoá hồng tươi, cho cuộc sống niềm vui. 

 

Hiệp lễ: SỐNG VỚI CHÚA 2 (Thái Nguyên)

1.  Sống với Chúa qua từng giây phút trong cuộc đời, trong niềm vui nỗi buồn mọi nơi, trong tình yêu khi đầy khi vơi. Cho niềm tin sáng mãi trong hồn, dẫu ngàn hiểm nguy thế trần, vững lòng cậy trông chẳng nao. Tâm con dâng trào một nguồn sống mới dựng xây, một đời dâng Cha từ đây phút giây này mãi luôn tươi mầu muôn ngàn sau.

ĐK: Xin cho con được sống với Chúa để đời con luôn thắm tươi đem niềm vui phúc ân cho người. Xin cho con được sống với Chúa để đời con luôn tươi mới mang an bình hạnh phúc mọi nơi. 


2. Sống với Chúa trong ngày tươi nắng hay sương mù, khi trời trong hay chiều âm u, sang mùa thu hay vào mùa xuân. Tim vọng ngân cho dẫu mọi thời, vang lời con thơ ước nguyện, trong cuộc đời với Chúa thôi. Ôi Chúa chí từ, Ngài là lẽ sống đời con, là tình yêu con chờ đón ước mong dâng trọn tất cả cho Ngài, chỉ vì Ngài.

3. Sống với Chúa để đời con lớn lên trong Ngài, trong tình yêu không hề phôi phai, hương nồng thêm cho một ngày mai. Đây đời con trao gởi cho Ngài, ước nguyện dâng hiến trót đời, với lời son sắt Chúa ơi! Như hương hoa trời rạng ngời trong ánh bình minh, đượm làn sương mai điểm thắm sống với Ngài, tiếng ca tiếng cười mãi đẹp tươi.


Kết lễ: CẢM TẠ HỒNG ÂN (Duy Thiên)

ĐK: Xin cảm tạ hồng ân Cha ban vì thương mến từ muôn ngàn đời. Đem Tin Mừng về gieo nơi nơi cho muôn dân kết đoàn sống vui. 

1.  Mến Chúa, mến yêu trọn đời. Mến Chúa, mến yêu mọi người. Niềm tin xin dâng lên Cha. Tình thương mến trao mọi người. 

2. Chúa đến, chết đi cho đời. Chúa đã, Chúa đã đến rồi. Niềm vui tin cho muôn nơi. Rồi đây Chúa sẽ trở lại.