Lời “Xin Vâng” Được Viết Bằng Cả Cuộc Đời
Bài viết: Sr. Marie Thúy Nho
Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho
(WGPMT) Ngắm nhìn quý Soeurs được đón nhận hồng ân Vĩnh Khấn, Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh hay Kim Cương Khánh hôm nay, tôi không chỉ thấy dấu vết của thời gian, nhưng còn nhận ra vẻ đẹp của một cuộc đời được hiến trao.
Ngày 30.07.2026, Tôi được vinh dự tham dự Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn, Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương Khánh Khấn Dòng Hội Dòng của quý Soeurs Thánh Phaolô thành Chartres – Tỉnh Dòng Mỹ Tho. Đó không chỉ là ngày ghi dấu ấn nơi tôi - những chặng đường năm tháng, nhưng còn là ngày Giáo Hội chiêm ngắm sự trung tín của Thiên Chúa nơi những tâm hồn đã hiến trọn cuộc đời cho Đức Kitô.
Trong ánh sáng đức tin, những cột mốc 25 năm, 50 năm, 60 năm hay 70 năm không chỉ là con số của thời gian, nhưng là lời chứng sống động về Thiên Chúa luôn trung tín với những ai Người đã gọi. Như lời Thánh Phaolô đã viết: “Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng trung tín; chính Người sẽ thực hiện điều đó” (1 Tx 5,24).
Tin Mừng được chọn đọc trong Thánh lễ nói về dụ ngôn Mười Trinh Nữ (Mt 25, 1-13), soi sáng ý nghĩa của ngày hồng ân thánh hiến. Điều phân biệt những cô khôn ngoan với những cô khờ dại không phải là chiếc đèn, nhưng là bình dầu. Đèn chỉ có thể cháy sáng khi có dầu; cũng vậy, đời thánh hiến chỉ bền vững khi được nuôi dưỡng bằng đời sống kết hợp mật thiết với Đức Kitô.
Chiếc bình dầu của người Nữ tu không được đổ đầy một lần trong ngày tuyên khấn, nhưng được bồi đắp mỗi ngày nơi bàn tiệc Thánh Thể, trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đời sống cộng đoàn và những hy sinh âm thầm. Chính vì thế, đời tận hiến không phải là ký ức của một biến cố, nhưng là lời “XIN VÂNG” được lặp lại từng ngày.
Đó chính là nét đẹp của linh đạo Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres: kín múc nơi Đức Kitô Thánh Thể để lên đường phục vụ. Thánh Thể vừa là nguồn dầu nuôi ngọn đèn đức tin, vừa là ánh sáng dẫn người Nữ tu đến với tha nhân. Từ bàn tiệc Thánh Thể, quý Soeurs được sai đi đến trường học, bệnh viện, những người nghèo và những vùng ngoại biên của cuộc sống. Mọi sứ vụ giáo dục, chăm sóc bệnh nhân hay bác ái, đó là sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Người Nữ tu Phaolô không chỉ trao kiến thức hay sự chăm sóc, mà còn trao ban chính sự hiện diện của Thiên Chúa bằng một đời sống đã được Tin Mừng biến đổi.
Ngắm nhìn quý Soeurs được đón nhận hồng ân Vĩnh Khấn, Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh hay Kim Cương Khánh hôm nay, tôi không chỉ thấy dấu vết của thời gian, nhưng còn nhận ra vẻ đẹp của một cuộc đời được hiến trao. Có thể nói, nơi quý Soeurs, mỗi nếp nhăn là một lời cầu nguyện, mỗi hy sinh là một giọt dầu âm thầm nuôi sáng ngọn đèn đức tin, và mỗi nụ cười bình an là hoa trái của một đời để Thiên Chúa dẫn dắt. Khi ấy, lời của Thánh Phaolô cũng trở thành tâm tình của các chị: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7).
Ngày hồng ân này cũng là lời nhắc nhớ chủ đề của năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Muốn trở thành môn đệ thừa sai, trước hết phải gìn giữ ngọn đèn nội tâm luôn cháy sáng. Không có dầu của cầu nguyện và Thánh Thể nếu không có ánh sáng của đời sống chứng tá; không có sự kết hiệp với Đức Kitô thì làm sao có được sức sống cho sứ vụ. Đời sống của các Nữ tu trở thành lời mời gọi cho mỗi Kitô hữu, trước hết hãy để Tin Mừng biến đổi chính mình, rồi mới có thể mang Tin Mừng đến cho thế giới.
Thánh lễ khép lại, nhưng lời mời gọi của Tin Mừng vẫn tiếp tục vang lên trong lòng mỗi người. Điều quan trọng không phải là ngọn đèn của chúng ta sáng rực trong chốc lát, nhưng là biết không ngừng đổ thêm dầu bằng đời sống cầu nguyện, Thánh Thể, tình yêu và lòng trung tín mỗi ngày.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh hiến của quý Soeurs Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – Tỉnh Dòng Mỹ Tho. Nguyện xin ngọn lửa tình yêu Đức Kitô luôn bừng cháy nơi quý Soeurs, để từ đời sống chiêm niệm được nuôi dưỡng nơi Thánh Thể, được lan toả đến những nơi quý Soeurs phục vụ.
