Legio Mariae Giáo phận Mỹ Tho hành hương năm 2026
Bài viết: Anna Linh Phương
Hình ảnh: F.X. Gia Long
(WGPMT) Theo lịch hành hương của giáo phận, lúc 13g30 ngày 04.09.2026, Các thành viên Legio Mariae Mỹ Tho có mặt Trung tâm Hành hương (TTHH) Ba Giồng để kính viếng Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự.
Sau những lời kinh Mân Côi dâng lên Mẹ Maria, cha Phaolô Phạm Minh Thanh - Hạt trưởng hạt Tân An, có bài chia sẻ với chủ đề “Cùng với Hội Thánh Việt Nam, mỗi người kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Mẫu gương hoàn hảo về môn đệ thừa sai là chính Chúa Giêsu: Ngài là Người Con được Chúa Cha sai đến thế gian, chấp nhận mọi khổ đau để ý Cha được thể hiện. Giá trị môn đệ thừa sai là thi hành thánh ý Thiên Chúa mang lợi ích thiêng liêng và cứu độ cho người khác. Mẹ Maria là một môn đệ thừa sai của Thiên Chúa, qua hai tiếng Xin vâng và cả cuộc đời. Theo gương Mẹ, mỗi hội viên Legio Mariae cũng là một môn đệ thừa sai: biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, trong sự tĩnh lặng để lắng nghe thánh ý Chúa, hiểu được lời của Chúa qua Kinh Thánh và suy đi nghĩ lại, trở thành người ôm ấp Chúa Giêsu trong lòng mình. Người Legio sống phải có Chúa trong lòng qua việc siêng năng nhận lãnh bí tích Thánh Thể và trở nên hoàn thiện như Đức Maria luôn quan tâm, yêu thương, chia sẻ mang Chúa đến cho mọi người, đồng thời học hỏi nơi người mình gặp gỡ, học những trăn trở của con người khi xa Chúa… Kết thúc bài chia sẻ, cha nhắn gửi: “Chúng ta muốn trở nên môn đệ thừa sai hoàn hảo thì phải càng nên giống Mẹ”
Cha Phaolô chia sẻ với cộng đoàn
Tiếp tục giờ hành hương, cộng đoàn cùng đọc kinh cầu Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và tâm điểm là hôn xương thánh.
Sau đó, mọi người lên xe đến TTMV hiện giờ kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Đỉnh cao của cuộc hành hương là Thánh lễ lúc 17g00 do Đức Cha Phêrô chủ tế, đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại Diên Phaolô Trần Kỳ Minh cùng quý cha hạt trưởng, quý cha linh giám các cấp, quý cha sở, quý tu sĩ nam nữ, cùng 695 anh chị em hội viên Legio và cộng đoàn các xứ lân cận.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha có lời chào và hướng lòng mọi người cầu nguyện cho nhau, cách riêng các thành viên Legio biết noi gương Đức Mẹ đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa và đem Lòng Thương xót Chúa đến cho những người khác.
Trong bài giảng, Đức Cha diễn giải về tiệc cưới tại Cana (Ga 2,1-11), ngài nói: chỉ có Đức Mẹ nhận ra sự bối rối của gia chủ khi hết rượu. Đức Mẹ bảo các gia nhân “Hãy đến với ông Giêsu, Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, nhờ đó niềm vui của tiệc cưới được trọn vẹn, qua đó thấy được tấm lòng và vai trò của Đức Mẹ. Không chỉ trong tiệc cưới mà trong suốt lịch sử của Hội thánh, người Công giáo cảm nghiệm được tấm lòng từ mẫu của Đức Mẹ. Đức Mẹ là Mẹ của Lòng thương xót, Mẹ rất nhạy bén trước nhu cầu của con cái và can thiệp, tìm cách giúp đỡ. Lời nói của Mẹ trong tiệc cưới “Hãy đến với ông Giêsu, Người bảo gì thì hãy làm theo!” được Đức Giáo Hoàng Lêô 14 bảo lời đó là tóm tắt đức tin Kitô giáo chúng ta. “Đến với Chúa Giêsu” vì Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người, là suối nguồn của lòng thương xót. “Người bảo gì cứ làm theo”, ngày nay, lời dạy của Người vẫn còn trong Kinh Thánh nhất là Tin Mừng, Đức Cha nhắc mọi người cố gắng nghe lời Chúa dạy và vững tin vào Chúa. “Hãy đến với ông Giêsu, Người bảo gì thì hãy làm theo!” câu nói vắn tắt nhưng chứa đựng niềm tin, niềm vui, bình an, hạnh phúc không chỉ đời này mà cả đời sau. Đức Cha mời gọi các thành viên Legio, đạo binh của Đức Mẹ, phải nghe lời Mẹ dạy để lời soi sáng hướng dẫn cho đời sống đức tin của chúng ta.
Đức Cha Phêrô giảng lễ
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Phó Comitium Mỹ Tho đại diện gia đình Legio dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám đốc TTHH Ba Giồng, quý cha hạt trưởng, quý cha linh giám, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ Ba Giồng, Nữ Vương Hòa Bình, ca đoàn giáo xứ Tín Đức cùng Anh chị em hội viên và cộng đoàn đã góp phần làm cho buổi hành hương tốt đẹp. Xin Chúa ban ơn lành của Ngài cho tất cả. Đại diện hội dâng lên Đức Cha những bông hoa tươi thắm tượng trưng tấm lòng con thảo của những người con thuộc đạo binh Đức Mẹ.
Trong lời đáp từ, Đức Cha cảm ơn quý cha, quý hội viên sẳn sàng hy sinh công việc, thời gian tham gia cuộc hành hương. Đức Cha ước mong không chỉ trong năm 2026 mà từ giờ trở đi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Legio có cơ hội sống lời mời gọi này cách cụ thể nhất trong công tác của mình, noi gương Mẹ Maria, hãy tự trang bị cho mình thái độ thích hợp khi đến thăm hỏi, chia sẻ, lắng nghe, đồng hành, an ủi, giúp đỡ… những người mình gặp gỡ.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g00, các hội viên ra về mang theo tâm tình của những người con noi gương Mẹ, xin Mẹ dẫn dắt những môn đệ thừa sai hăng say ra đi đem Chúa đến cho mọi người.