Kinh cầu Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
và 27 anh hùng Tử đạo tại Ba Giồng
Kính lạy Cha Thánh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU, xưa Cha đã hết lòng tận tụy chăm sóc đoàn chiên Chúa trao, nhất là đã hi sinh ra vào trại giam để thăm viếng an ủi những giáo dân bị tù đày. Dù bị bắt và được quan quyền khuyến dụ bỏ Đạo để thăng quan tiến chức, Cha đã can đảm tuyên xưng rằng: ĐẠO ĐÃ THẤM VÀO TRONG XƯƠNG TỦY CỦA TÔI RỒI, DÙ LÀ GIÁO DÂN CÒN KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐẠO, HUỐNG CHI TÔI LÀ ĐẠO TRƯỞNG. Cha đã chấp nhận hi sinh mạng sống, vì lòng yêu mến Chúa và các linh hồn, nên Chúa đã ban thưởng hạnh phúc trên trời.
Kính lạy Các Anh Hùng Tử Đạo tại Ba Giồng, các Ngài luôn yêu mến gia đình và gắn bó với quê hương, nhưng khi phải chọn lựa, các Ngài sẵn sàng hi sinh tất cả, vì Danh Chúa và vì Nước Trời. Trước mặt quan quyền và lý hình, các Ngài đồng thanh tuyên xưng rằng: CHÚNG TÔI THÀ CHẾT, CHỨ KHÔNG THỂ BƯỚC QUA THẬP GIẢ, VÌ ĐÂY LÀ DẤU CỨU ĐỘ CHÚNG TÔI. Các Ngài đã chấp nhận đổ máu mình ra, để minh chứng cho một niềm tin bất khuất.
Chúng con hoan hỷ tạ ơn Chúa và chúc tụng các Ngài, là những hoa quả đầu mùa cao quý của Giáo Phận Mỹ Tho chúng con. Xin các Ngài cầu bầu cho chúng con là con cháu, biết noi gương các Ngài mà sống theo Lời Chúa, chu toàn bổn phận, làm việc bác ái, trung thành với Giáo Hội và quê hương. Và khi chúng con gặp gian lao thử thách, xin các Ngài giúp đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, tiếp tục con đường các Ngài đã đi, cộng tác vào mầu nhiệm Thập giá cứu độ của Chúa Giêsu, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. AMEN
Imprimatur: 24-10-2017
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho
