Thiếu Nhi - Môn Đệ Chúa Giêsu Sống Xanh - Sống Thánh

Bài viết: Anna Linh Phương

Hình: Các bạn trẻ Giáo xứ An Thái Trung


(WGPMT) Hội trại Thiếu nhi 2026 với chủ đề: “Thiếu nhi - môn đệ Chúa Giêsu sống xanh - sống thánh” đã được tổ chức tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ An Thái Trung lúc 07g00  ngày 03.08.2026 với sự tham gia của 232 trại sinh đến từ 8 giáo xứ.

Hội Trại thiếu nhi 2026 được tổ chức với mục đích giáo dục thiếu nhi về đời sống đạo đức, củng cố đức tin Công giáo, thúc đẩy tinh thần tham gia hoạt động cách năng động sáng tạo, hướng tới việc góp phần phát triển nhân cách người môn đệ Chúa Giêsu. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho thiếu nhi được giao lưu với các giáo xứ bạn, được trải nghiệm thực tế và thực hành các giá trị của đời sống Kitô giáo trong môi trường lành mạnh, kết nối và vui tươi.

Vào lúc 07g00 sáng thứ Hai 03.08.2026, Hội trại được khởi đầu bằng Thánh lễ tạ ơn được cha do cha Phêrô Nguyễn Thành Danh – Cha sở An Thái Trung chủ tế. Trong bài giảng lễ, cha Anrê Nguyễn Khắc Chung đã chia sẻ với các em về thần tượng của thiếu nhi, đó là Chúa Giêsu và hướng các em về những nét đặc biệt cần bắt chước về cách sống yêu thương, sự vâng lời, tinh thần hy sinh phục vụ… Để kết thúc bài giảng, cha mời gọi thiếu nhi hôm nay hãy noi gương và theo bước chân Thần tương Giêsu sống xanh với môi trường, sống thánh với những người các con gặp gỡ.

Theo ban tổ chức Hội trại, thành phần tham dự gồm có Cha sở Phêrô Nguyễn Thành Danh, thầy giúp xứ Phêrô Tô Bá Điền và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ An Thái Trung đã tổ chức Hội trại Thiếu nhi 2026 với chủ đề: Thiếu nhi - môn đệ Chúa Giêsu sống xanh - sống thánh, tại khuôn viên nhà thờ. Hội trại đã hân hạnh tiếp đón Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn- Tuyên úy Liên đoàn các Thánh tử đạo Việt Nam Giáo phận Mỹ Tho, Cha Giuse Nguyễn Thành Nam - Cha sở Giáo xứ Cái Sơn (Giáo phận Vĩnh Long), Cha Anrê Nguyễn Khắc Chung - Cha sở Giáo xứ Tràm Mù, Cha Phaolô Trần Duy Tân - Cha sở Giáo xứ Mỹ Long, Cha Phaolô Hồ Tấn Nghiệp - Cha phó Giáo xứ Cai Lậy, quý tu sĩ, quý trưởng cộng tác từ Giáo xứ Tân Phước, quý anh chị hướng dẫn đoàn và 232 trại sinh đến từ 8 giáo xứ: Tân Hiệp, Kinh Gãy, Cái Sơn, Tràm Mù, Tân Phong, Mỹ Long, Ngũ Hiệp, An Thái Trung. Đặc biệt, hội trại đã được sự hỗ trợ ưu ái từ các trưởng trong Ban Điều hành TNTT Giáo phận Mỹ Tho.

Vào trại, các em được Ban tổ chức hướng dẫn sinh hoạt những trò chơi: Hành trình môn đệ xanh, Lan tỏa ngọn lửa sống thánh, Chuyền giọt nước hồng ân, Tìm hạt giống hy vọng, Các trò chơi không chỉ giúp các em được rèn luyện sức khỏe, rèn các kỷ năng mà còn là cơ hội để các em biết cộng tác, chia sẻ và sáng tạo- những điều cần thiết của một môn đệ Chúa Giêsu sống xanh, sống thánh.

Đúng 10g45 các đội bước vào phần thi Nấu ăn. Các đội cử người cùng đội trưởng đến nhà ăn nhận các dụng cụ ăn uống và các thực phẩm đã được sơ chế về chế biến: Canh cải thịt bằm, bầu xào tỏi tóp mỡ, thịt kho trứng cút…

Phần thi Đố vui Giáo lý- Kinh thánh được cha Phaolô Hồ Tấn Nghiệp tiếp nối chương trình với nhiều câu hỏi và cánh tay giơ cao khi cha chưa kịp nêu hết, nhiều câu trả lời đúng trong sự hoan hô của đồng đội nhưng cũng có ít câu trả lời chưa đủ kèm sự nuối tiếc. Đây là lúc các em thể hiện vốn hiểu biết về Đức tin, về kinh thánh, về Giáo hội.

Lời mời gọi trở thành môn đệ thừa sai trong Năm Mục Vụ 2026 không phải là một dấu hiệu xa vời, mà là một hành trình biến đổi sâu sắc được minh chứng qua các nhân vật trong Tin Mừng trong trò chơi lớn với 4 trạm: Tổ phụ Abraham, người dạy các đức tính về đức tin vững vàng, một sự vâng phục và phó thác hoàn toàn, kiên trì trong cầu nguyện; Nơi ông Gióp các em học được lòng trung thành không điều kiện, sự kiên nhẫn chịu đựng, nhẫn nại với thử thách, đức công chính và sự khiêm nhường; Với Mẹ Maria thì Mẹ biết thinh lặng nội tâm, lắng nghe, suy gẫm và vâng phục hoàn toàn rồi thể hiện qua hành động bác ái, Mẹ có một đức tin kiên cường trong thử thách và gian khổ, hướng tha nhân về Chúa Giêsu; Một Phaolô găp biến cố ngã ngựa đã làm thay đổi cuộc đời: Hoán cải mạnh mẽ, có sự thúc bách từ nội tâm lên đường truyền giáo với cả nhiệt huyết và sẳn sàng chịu gian khổ vì Tin Mừng

Chương trình Lửa thiêng được bắt đầu từ lúc 18g30, sau lời khai mạc của Cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn - Tuyên úy Liên đoàn các thánh tử đạo Việt Nam, các em được ngắm pháo hoa bắn lên trong màn đêm tối. Sau đó, các giáo xứ tham dự góp những tiết mục văn nghệ sôi nổi đầy ý nghĩa được trình bày trong sự cổ võ nồng nhiệt của các thành viên trong hội trại.

Trước khi kết thúc hội trại, một trại sinh đại diện cảm ơn cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cô chú, ba mẹ và mọi người đã yêu thương cho chúng con có một ngày hội trại thật vui và bổ ích. Hội trại kết thúc, mọi người ra về mang hình ảnh môn đệ Chúa Giêsu sống xanh - sống thánh trong tin yêu và hy vọng.