Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là đoàn hành hương đầu tiên tại Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót vừa được tân trang
Bài viết: Rôsa Chân Như
Hình: Gioan Linh
BTT Giáo phận
(WGPMT) “Hãy dành cho con cháu tình thương trong ánh sáng Lời Chúa, để các con mỗi ngày một tốt hơn như lòng Chúa mong ước.”
Đức Cha Phêrô đã nhắn nhủ các hội viên khi chủ tế Thánh lễ Hành hương tại Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót – Trung tâm mục vụ Giáo phận vào chiều ngày 07.08.2026.
Ngay từ 13g00, hội viên CBMCG đã quy tụ đông đủ tại TTHH Linh địa Ba Giồng. Chương trình hành hương được mở đầu với nghi thức cung nghinh Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và dâng hương.
Sau đó, các hội viên lần chuỗi Mân Côi, hiệp ý cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng 8 cho việc loan báo Tin Mừng tại phố thị, trước khi sốt sắng hôn kính thánh tích Cha Thánh Phêrô Lựu – người mục tử vì đoàn chiên.
Tiếp đến, đoàn di chuyển về TTMV, nơi Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót vừa khoác lên diện mạo mới sau thời gian sửa sang (từ tháng 6/2026). Tại đây, cộng đoàn cùng nhau rước kiệu và cung nghinh Đức Mẹ với tâm tình tràn đầy sốt mến và phó thác.
Đỉnh cao của chuyến hành hương là Thánh lễ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, Cha Giacôbê Hà Văn Xung – Tổng linh hướng, quý Cha linh hướng, cùng quý Cha trong giáo phận. Tham dự còn có sự hiện diện đông đảo của 1.000 hội viên và mọi thành phần Dân Chúa khắp giáo phận.
Đầu Thánh lễ, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép tượng. Trong tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa thành quả của công trình tân trang không gian phụng vụ chung của cả giáo phận.
Mở đầu bài giảng bằng Lời Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24), Đức Cha ước mong mỗi hội viên can đảm bước theo Chúa trên con đường từ bỏ và hy sinh. Chính Chúa Giêsu đã đi trước, từ bỏ mọi sự, hy sinh tất cả để ở với nhân loại, chỉ đường và đem ơn cứu độ cho nhân loại vì tình yêu và lòng thương xót. Đức Cha nhấn mạnh, điều ấy được thể hiện cách đặc biệt nơi ơn gọi làm mẹ. Noi gương Thánh nữ Mônica, mỗi hội viên được mời gọi sống tình yêu đích thực dành cho con cái, giáo dục con trong ánh sáng Lời Chúa, để mỗi ngày các em được lớn lên theo thánh ý Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, một vị đại diện Hội CBMCG dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Linh hướng Giacôbê, quý Cha linh hướng và quý Cha đồng tế.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g45. Mỗi hội viên trở về với gia đình, mang theo quyết tâm sống trọn ơn gọi người mẹ Công giáo, trở nên gương sáng và góp phần xây dựng gia đình của mình thành "Hội Thánh tại gia".