Hành hương đầu tháng của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo phận Mỹ Tho

Bài viết: Jb Trần Thái

Hình: Phaolô Vũ



(WGPMT) Ngày 05.06.2026, toàn thể hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm trong Giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Ba Giồng và Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự cuộc hành hương đầu tháng.

Lúc 14g00 cùng ngày, các hội viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) đã tề tựu tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Phó xứ Ba Giồng, cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hương kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau đó, cha Luy Huỳnh Thanh Tân – Cha linh hướng GĐPTTT đã chia sẻ đôi tâm tình với các hội viên tham dự cuộc hành hương tại Ba Giồng. Tiếp đến, cộng đoàn đã cùng nhau kính viếng và hôn kính xương thánh, thể hiện lòng tôn kính sâu xa và sự hiệp thông với các Thánh.

Kết thúc cuộc hành hương tại Ba Giồng, đoàn cùng nhau lên xe tiến về Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ để tiếp tục cuộc hành hương. Do Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót đang được sửa chữa, nên các giờ đạo đức và Thánh lễ đã được chuyển sang cử hành tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, nằm trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ.

Thánh lễ được cử hành lúc 17g00 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cha linh hướng GĐPTTT, cùng quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô chia sẻ: trong tháng Sáu này, chúng ta cùng hướng lòng về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Việc tôn sùng ấy nhằm làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện cách cụ thể và sống động nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người. Đó là một trái tim đã chấp nhận bị đâm thâu để diễn tả tình yêu đến cùng dành cho con người. Sau đó, ngài nguyện xin Chúa uốn lòng chúng ta nên giống Trái Tim Chúa, một trái tim hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ đó, gia đình chúng ta được bình an, các họ đạo và đoàn thể được bình an, và mỗi người chúng ta trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa cuộc đời.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g00. Đại diện GĐPTTT đã gửi lời chúc mừng đến Đức cha Phêrô và dâng lên ngài một bó hoa tươi thắm, như dấu chỉ lòng hiếu thảo và tri ân. Đáp từ, Đức cha bày tỏ lời cảm ơn và ân cần nhắn nhủ cộng đoàn đặt biệt là các Hội viên GĐPTTT tiếp tục sống tinh thần yêu mến Thánh Tâm Chúa, hiệp nhất và trung thành trong đời sống đức tin.