Gx. Thánh Giuse Lao Công: Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức và Tạ ơn 27 năm Linh mục của Cha Chánh xứ
Bài viết: Rosa Chân Như
Hình: Gioan Linh
BTT Giáo phận
(WGPMT) Sáng ngày 02.08.2026, Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho về chủ sự Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho 34 em thiếu nhi, cùng Tạ ơn 27 năm Linh mục của Cha sở Đaminh Phạm Minh Tiến.
Đồng tế với ngài có Cha Sở Đaminh và một số linh mục trong giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại nhà thờ đã trở nên rộn ràng và náo nức, khi cộng đoàn quy tụ đông đủ để chờ đón vị chủ chăn của giáo phận. Đúng 09g30, Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào ngôi thánh đường.
Trong lời chào đầu lễ, Đức cha Phêrô chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo xứ, cùng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em, để các em biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần mà làm chứng cho Chúa bằng đời sống hàng ngày của mình.
Sau khi Công bố Tin Mừng, Cha sở Đaminh giới thiệu 34 em (gồm 23 nữ, 11 nam) đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Các em đã hoàn tất chương trình giáo lý trong thời gian 3-5 năm, đồng thời sốt sắng tham dự kỳ tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm hoạt động của Chúa Thánh Thần qua ba hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh:
- - Trước hết hơi thở, nhắc lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi trên các Tông đồ và phán: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,22), Đức cha nhấn mạnh rằng cũng như hơi thở tuy vô hình nhưng không thể thiếu cho sự sống thể lý, Chúa Thánh Thần chính là nguồn mạch của sự sống thiêng liêng. Vì thế, mỗi người cần siêng năng cầu nguyện để mở lòng đón nhận và nuôi dưỡng sự sống ấy.
- - Tiếp đến lửa (Cv 2,3), biểu tượng của lòng nhiệt thành. Đức cha ước mong các em, sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, sẽ ngày càng hăng say sống đức tin, chuyên cần học hỏi Lời Chúa và giáo lý, để đời sống Kitô hữu không ngừng được lớn lên và sinh hoa trái.
- - Sau cùng là chim bồ câu (Mt 3,16), đại diện cho tình yêu và hòa bình. Đức cha mời gọi các em luôn biết sống hiền hòa, yêu thương và quảng đại với mọi người, để trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa gia đình, trường học và xã hội.
Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, gồm có 3 phần:
- - Lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội;
- - Nghi thức đặt tay qua lời nguyện thánh hiến;
- - Xức dầu thánh và đọc lời ban ấn tích Thêm Sức.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng tri ân Đức cha, Cha sở, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ, cùng tất cả những ai đã âm thầm cộng tác để Thánh lễ hôm nay được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và đầy hồng ân.
Đáp từ, Đức cha gửi lời cảm ơn những tình cảm gần gũi, quý mến mà cộng đoàn dành cho ngài và quý Cha. Ngài cũng nhắn nhủ giới trẻ giáo xứ cần tận dụng những điều kiện môi trường thuận lợi để đào sâu tri thức hơn. Bên cạnh đó, ngài mời gọi các bậc phụ huynh lưu tâm đến việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội của con trẻ, để các em được phát triển một cách lành mạnh, quân bình và toàn diện.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g00, và hành trình đức tin của các em cũng vừa mở sang một chặng đường mới. Mang trong mình những hồng ân Chúa Thánh Thần vừa lãnh nhận, các em hân hoan ra về với sứ mạng của "môn đệ thừa sai" đã được trao phó.












