Gx. Ngũ Hiệp có 61 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể

Bài viết: Giuse Nguyễn Thông
Hình ảnh: Điđimô Thái Sơn


(WGPMT) Ngày 01.08.2026, cộng đoàn Giáo xứ Ngũ Hiệp hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đến chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể cho 61 em thiếu nhi trong giáo xứ.

Đúng 09g30 Đức Cha Phêrô cử hành thánh lễ, đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải – Cha sở Giáo xứ Ngũ Hiệp, và 6 cha ở các giáo xứ lân cận.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô đã chia sẻ với các em về ý nghĩa thiêng liêng của hai Bí tích Thêm Sức và Thánh Thể. Đối với các em chịu phép Thêm Sức, Đức cha nói: ơn Chúa Thánh Thần sẽ giúp người lãnh nhận được vững mạnh trong đức tin, từ đó hăng hái ra đi loan truyền Lời Chúa như các thánh Tông đồ ngày xưa. Riêng với các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu, Đức cha mời gọi các em phải xác tín rằng: rước lễ là rước chính Chúa vào lòng. Điều đó đồng nghĩa với việc có Chúa luôn đồng hành với các em trong mọi hoạt động của cuộc sống; bởi vậy, các em phải sống ngoan ngoãn, yêu thương để mọi người xung quanh nhận ra chính Chúa đang hiện diện trong các em.

Sau bài giảng, Đức cha đã chủ sự Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em. Nghi thức diễn ra cách long trọng và sốt sắng qua ba phần: Tuyên xưng Đức tin, Đặt tay cầu nguyện và Xức Dầu Thánh.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, thay lời cho toàn thể Giáo xứ, Cha sở Giuse cùng một vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã nói tri ân Đức cha Phêrô, quý cha, quý Dì, quý anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện và nâng đỡ các em có được ngày hồng phúc hôm nay.

Trong lời đáp từ, Đức cha Phêrô bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp của Giáo xứ. Ngài nói thêm, mỗi khi có dịp về với Giáo xứ Ngũ Hiệp, ngài đều cảm nhận được một bầu khí thanh bình đặc trưng của vùng đất này. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy nỗ lực xây dựng và gìn giữ sự an bình nội tâm bằng cách sống sống đức tin gương mẫu để giúp con em mình sống tốt, sống thánh thiện hơn mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g50 trong niềm vui tạ ơn. Các em vừa lãnh nhận Bí tích đã cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với Đức cha và quý Cha, ghi dấu một cột mốc đức tin quan trọng trong cuộc đời.