Gx Hòa Hưng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức,

Rước lễ lần đầu và Rước lễ trọng thể.

Bài viết và hình: Anna Linh Phương

 

(WGPMT) Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức, Rước lễ lần đầu, Rước lễ trọng thể được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cử hành lúc 16g00 Chúa nhật 18.10.2026  tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Hưng, tọa lạc ấp Thống, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Vào lúc 16g00 Chúa nhật 18.10.2026 tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Hưng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Đồng tế với ngài có Cha sở Tôma Lê Thành Nam, quý cha Dòng Don Bosco cộng thể Đông Thuận, Cha sở Giáo xứ An Thái Trung. Cùng hiệp dâng thánh lễ có Đội kèn Trường Trung cấp nghề Đông Thuận, quý Hội đoàn, các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu, 35 em sắp nhận các bí tích và cộng đoàn giáo xứ.

Hòa cùng tiếng ca nhập lễ, các em thiếu nhi rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào nhà thờ. Đầu lễ, Đức Cha chào cộng đoàn và mời gọi mọi người cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh; cách riêng cho các em sắp nhận lãnh bí tích Thêm sức, Rước lễ lần đầu và Rước lễ trọng thể.

Sau bài Tin Mừng, Cha sở Tôma giới thiệu với Đức Cha, sau 3 năm học giáo lý, chuẩn bị tâm hồn, có 9 em đủ điều kiện nhận Bí tích Thêm sức và 16 em Rước lễ lần đầu cùng 10 em Rước lễ trọng thể.

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ về các con số tỉ lệ khiêm tốn trong công cuộc truyền giáo mà Chúa Giêsu trao phó cho Giáo hội, sau hơn hai mươi thế kỷ, cánh đồng truyền giáo ấy vẫn còn rất bao la. Đức Cha kêu gọi mỗi người cần ý thức và góp phần vào cuộc truyền giáo bằng ba cách thế: cầu nguyện, sống đạo và làm chứng cho Chúa. Thánh Têrêsa là tấm gương cầu nguyện không ngừng, noi gương thánh nhân chúng ta cầu nguyện luôn, cầu nguyện cho mọi người, cụ thể cho người anh em trong khu xóm…. Rồi Đức Cha đặt câu hỏi cho các bậc phụ huynh: “Sau Thêm sức con cái chúng ta đi đâu?”. Với các em, “Cha rất vui khi thấy các con học bao đồng, đó là điều tốt”. Thêm sức xong phải chịu khó chăm học kinh thánh để hiểu biết về đạo, về Chúa và sống đạo tốt hơn. Còn các em lớp Thêm sức: “Chịu phép Thêm sức để làm gì? Để lãnh nhận Chúa Thánh Thần mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hàng ngày của chính mình”.

Sau đó, cộng đoàn cùng các em lập lại lời tuyên xưng khi nhận phép rửa tội; 9 em sắp nhận Bí tích Thêm sức được Đức Cha mời gọi tiến lên phía trước để được đặt tay cầu nguyện và xức Dầu Thánh. Nghi thức xức Dầu Thánh được thực hiện trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng.

Kế đến là phần tuyên hứa, từng em tiến lên đặt tay lên Sách Thánh và tuyên hứa: Không ngừng sửa đổi bản thân để ngày càng thánh thiện hơn; Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa; Can đảm tuyên xưng đức tin trong đời sống và loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay; Trung thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Nghi thức Bao Đồng kết thúc với lời nguyện của Đức Cha: xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp các em trung thành với lời hứa và can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Trong phần hiệp lễ, 16 em được rước Chúa lần đầu hân hoan tiến lên đón nhận Thánh Thể với các em Thêm sức và Bao đồng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, cảm ơn quý cha đồng tế, đội kèn, quý phụ huynh và cộng đoàn... Một em đại diện thiếu nhi dâng lên Đức Cha, giỏ trái cây vùng quê tượng trưng cho tấm lòng của những người con thảo Hòa Hưng. 

Trong phần đáp từ, Đức cha cảm ơn sự đón tiếp đơn sơ nhưng thân tình. Đức Cha mời gọi mọi người quan tâm đến việc học của các em, học giáo lý ở nhà thờ và học văn hóa ở trường, các em phải cố gắng học tốt, học đến nơi đến chốn, tuyệt đối không bỏ học vì đó là tương lai của các em. Sau đó, Thánh lễ kết thúc lúc17g30 Đức Cha, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các em.