Gx. Chánh Tòa: Thánh Lễ Bổn Mạng và Làm Phép Tượng Đài
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
Ban Truyền thông Giáo phận
(WGPMT) – Lúc 17g45 ngày 08.12.2025, tại Nhà thờ Chánh Tòa – Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa, đồng thời cử hành nghi thức làm phép hai đài: Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ Sầu Bi.
Đồng tế với Đức cha có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện, cha Giacôbê Hà Văn Xung – cha sở Nhà thờ Chánh Tòa, cùng 17 cha trong giáo phận. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ và đông đảo thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trong phần mở đầu Thánh lễ, Đức cha
Phêrô nhắn nhủ cộng đoàn:
“Chiều hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây
để long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng thứ nhất của Nhà
thờ Chánh Tòa. Nhà thờ Chánh Tòa là ‘nhà thờ mẹ’ của các nhà thờ trong giáo phận.
Đặc biệt, năm nay giáo phận chúng ta kỷ niệm 65 năm thành lập, vì thế, trong
Thánh lễ này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa, mà
còn cầu nguyện cho toàn thể giáo phận.
Cách riêng, trong đó có nhiều Soeur, nhiều bà, nhiều chị và nhiều cháu nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta, để mỗi người biết noi gương Mẹ, cộng tác với ân sủng của Chúa, xa lánh tội lỗi và sống đúng ý nghĩa là đền thờ Thiên Chúa hằng sống.”
Đức cha Phêrô chủ sự Thánh lễ và giảng lễ
Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô chia sẻ:
Chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ, thưa lời “xin vâng” với Thiên Chúa, cả trong những ngày huy hoàng như ngày Truyền Tin, lẫn trong những ngày đau khổ, thử thách, như khi Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá mà vẫn thưa lời “xin vâng”.
Chúng ta cũng được mời bắt chước Đức Mẹ, mang Chúa Giêsu trong lòng và không giữ cho riêng mình, nhưng vội vã lên đường để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại, cụ thể là như Mẹ đã đến với gia đình bà Êlisabet.
Ước mong Giáo phận chúng ta cũng vậy: cùng với lời “xin vâng” với Chúa, sống đúng như ý Chúa muốn, và nhiệt thành đem niềm vui Tin Mừng của Chúa Giêsu đến cho những người chưa biết Chúa trên địa bàn giáo phận.
Khi sống như vậy, ngày lễ hôm nay không chỉ là một dịp kỷ niệm bên ngoài, mà còn là cơ hội để chúng ta đào sâu đức tin, sống đức tin Công Giáo một cách mạnh mẽ và mãnh liệt hơn. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha sở Giacôbê mời cộng đoàn cùng di chuyển đến khu vực đài Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ Sầu Bi nằm trong khuôn viên giáo xứ để tham dự nghi thức làm phép tượng.
Trước khi cử hành nghi thức, Đức cha Phêrô diễn tả đôi nét ý nghĩa của ảnh tượng giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về hình ảnh, sứ điệp và tâm tình đạo đức mà mỗi ảnh tượng muốn chuyển tải.
Cuối cùng, Đức cha đã cử hành nghi thức làm phép trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cùng toàn thể cộng đoàn.