Gx Tín Đức: Mừng lễ Bổn Mạng, làm phép Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Cả Giuse
và khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh.
Bài viết: Maria Kim Anh
(WGPMT) Vào lúc 17g00 ngày 14.08.2026 cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho đến dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Giáo xứ Tín Đức nhân dịp lễ Đức Mẹ lên Trời - Bổn Mạng Giáo Xứ, làm phép Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Cả Giuse và khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh.
Đồng tế với cha TĐD có Cha Tôma Nguyễn Văn Phong – Cha Sở Giáo xứ Tín Đức, cha Phó Gioan Baotixita Lê Duy Phương và 11 cha trong giáo phận. Cùng hiệp dâng thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân, quý Khách và bà con giáo dân trong giáo xứ.
Theo thời gian, cổng và tường rào phía trước nhà thờ đã được xây dựng từ rất lâu nay đã xuống cấp, mất an toàn cho bà con mỗi khi tham dự thánh lễ. Nên việc sửa chữa, làm mới hàng rào là điều cần thiết để bảo vệ và gìn giữ không gian chung của cộng đoàn. Bên cạnh đó, tượng Đức Mẹ trước nhà thờ, tượng Thánh Cả Giuse và ngôi Nhà Chờ Phục Sinh (nơi lưu giữ tro cốt người Công giáo) cần được sửa chữa và xây dựng. Ngày 19.03.2026, Cha sở Tôma và cộng đoàn Giáo xứ Tín Đức đã dâng lễ kính Thánh Giuse, đồng thời khởi công xây dựng Đài Đức Mẹ Ban Ơn, Đài Thánh Cả Giuse và Nhà Chờ Phục Sinh.
Sau gần 5 tháng thi công, nhờ lời cầu nguyện, sự đóng góp của bà con giáo dân Giáo xứ Tín Đức, quý ân nhân xa gần, lúc 17g00 ngày 14.08.2026, cha TĐD đã chủ sự nghi thức làm phép Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Cả Giuse và khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh.
Trong bài giảng lễ, cha TĐD nhắc lại lời của sứ thần cung kính thưa với Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!” (Lc 1,28), cũng như bà Elisabeth ca ngợ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng (Lc 1,42-44)”. Mẹ Maria đã dâng tất cả cho Thiên Chúa, Mẹ luôn nhận thấy rằng mọi sự đều là của Chúa ban, nên mọi thứ đều qui về với Chúa là xứng đáng. Chính khi tôn vinh Chúa bằng lòng biết ơn, sự yêu mến, thì sẽ nhận thấy giá trị thật đời mình luôn nằm trong kế hoạch của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương sự khiêm nhường bé nhỏ, và Mẹ Maria luôn thấy mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Chính trong sự khiêm nhường đó, Mẹ để Thiên Chúa thực hiện những điều Chúa muốn nơi Mẹ. Qua đó, cha TĐD mời gọi mọi người bắt chước đời sống nhân đức của mẹ và suy niệm đời Mẹ để chúng ta cố gắng noi gương theo Mẹ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, bà Têrêsa Phạm Thị Ngọc Thảo – Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ có lời tri ân cha TĐD, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách cùng toàn thể bà con giáo dân đã hoà chung niềm vui dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện cũng như góp công sức tiền của để có được Đài Đức Mẹ Ban Ơn, Thánh Cả Giuse, Nhà Chờ Phục. Bà cũng nói lời cảm ơn cha Sở Tôma, Cha phó Gioan Baotixita đã hy sinh, xây dựng nhiều cơ sở vật chất trong giáo xứ, giúp cho từng người giáo dân được đến với Chúa và đến với nhau trong niềm tin và lòng mến.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g00 chiều cùng ngày, cha TĐD và quý Cha cùng chụp hình lưu niệm với các hội đoàn tại cung thánh.