Giáo hạt Đức Hòa: Hành hương kính Các Thánh Tử Đạo và Lòng Chúa Thương Xót

 

Bài viết: Antôn Đình Hưng

Hình ảnh: Phêrô Tuấn, Giuse Hoàn.

 

(WGPMT) Lúc 13g30 thứ Sáu, ngày 01.05.2026, quý cha và đông đảo giáo dân hạt Đức Hòa đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Ba Giồng để kính viếng Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, các Thánh Tử Đạo và kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ, Giáo phận Mỹ Tho.

Hành hương về Ba Giồng không chỉ là một chuyến đi thiêng liêng, nhưng còn là dịp để mỗi tín hữu trở về với cội nguồn, cảm nghiệm sâu sắc hơn hành trình đức tin của chính mình, một cuộc trở về với Lòng Thương Xót.

Đúng 14g00, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Phó xứ Ba Giồng, đoàn hành hương cùng nhau rước kiệu cung nghinh, thắp hương kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng Các Thánh Tử Đạo. Sau đó, cha Giuse chia sẻ và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha trong tháng 05.2026: “Cầu cho mọi người đều có lương thực”.

Tiếp đó, cộng đoàn cùng đọc kinh cầu Cha Thánh Phêrô và các Anh hùng Tử đạo tại Ba Giồng. Mọi người sốt sắng tiến lên hôn kính xương thánh, bày tỏ lòng tôn vinh và yêu mến.

Lúc 16g00, đoàn hành hương đã hiện diện đông đủ nơi Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của cha Gioan Lasan Lê Thiện Tín – Chánh xứ Rạch Thiêng, cộng đoàn cùng lần chuỗi và dâng lời ca tiếng hát tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 17g00 do Cha Tổng Đại diện – Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Quản hạt Đức Hòa – Gabriel Nguyễn Tấn Di, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ và đông đảo giáo dân.

Trong phần giảng lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô đã dẫn dắt cộng đoàn đến với lòng Thương Xót của Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng cái chết để chúng ta hiểu giá trị cuộc sống và sự khổ đau đó như hồng ân quý báu của ơn cứu độ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g00 trong niềm vui và bình an của Lòng Chúa Thương Xót, với tình hiệp nhất của đại gia đình Giáo hạt Đức Hòa.

Ước mong sau chuyến hành hương này, các tín hữu luôn ý thức được niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, từ đó với đức tin kiên vững, mỗi người sẽ trở nên những chứng tá sống động của niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.