Dũng Cảm Vâng Phục

Sr. Cécile Bích Liên - SPC

 

(WGPMT) Dũng cảm vâng phục là nhịp cầu đưa chúng ta từ nỗi sợ sang sự phó thác, từ ngần ngại sang bình an, từ ý riêng sang thánh ý Chúa.

“Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa.” (Lời bài hát “Tỉnh thức và cầu nguyện” – Lm Thái Nguyên).

Trong đời sống dâng hiến, có những bất ngờ, có những khoảnh khắc, Chúa không nói bằng tiếng gió nhẹ của sự bình an, nhưng bằng một lời mời gọi bất ngờ, làm trái tim người tu sĩ khẽ rung lên bởi pha trộn giữa lo âu và phó thác.

Vâng, tôi đang sống những ngày bình yên với những nếp sống ổn định, những giờ kinh nguyện, những giờ giải trí bên chị em, những bổn phận dần trở thành một phần của đời sống thường nhật của tôi. Ấy vậy mà chỉ một tin về việc thuyên chuyển cộng đoàn cũng làm cho lòng tôi chùng xuống bởi con người vốn dễ bám vào sự ổn định, và tôi cũng không ngoại lệ. Điều khó không phải là thu dọn đồ đạc, cũng không phải là lo lắng cho sứ vụ mới, mà là rời khỏi những gì đã trở nên quen thuộc. Tôi không thể hình dung tôi sẽ rời bỏ những kỷ niệm, những công việc đang dở dang, những gương mặt thân quen, và ngay cả những nhịp sống bình an mà tôi từng gắn bó.

Cầu nguyện trước Thánh Thể là việc đầu tiên tôi làm để tìm ý Chúa. Tôi thân thưa với Chúa về nỗi lo lắng của tôi, và chính trong thinh lặng ấy, giữa những giằng co nội tâm, tôi nhận ra rằng: đi tu không phải lúc nào cũng bình an, mà nhiều khi phải chọn trung thành ngay những lúc chẳng hiểu được đường lối của Chúa. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Nhân đức dũng cảm là nhân đức giúp ta bền lòng bền chí theo đuổi điều thiện, dù gặp nhiều gian nan thử thách.” Giáo huấn này trở nên một điểm tựa kỳ diệu cho tôi lúc dao động. Đây đúng là dịp để tôi thực hành một cách triệt để nhân đức dũng cảm, một trong những nhân đức bản lề Kitô giáo. Tôi nhận ra rằng nếu đời sống dâng hiến của tôi cứ bình yên thì làm sao có cơ hội để nhân đức dũng cảm xuất hiện và nếu như không có lo lắng bất an thì cũng chẳng có cơ hội thực sự để sống nhân đức dũng cảm. Vì thế, tâm tình tạ ơn của tôi lại được cất lên trong lúc chao đảo. Hơn nữa, thánh Tôma Aquinô – thánh Tiến sĩ thiên thần giúp tôi thấm thía hơn vâng phục và dũng cảm không thể tách rời nhau bởi vì điều làm nên dũng cảm không phải là tìm kiếm nguy hiểm, nhưng là đối diện và vượt qua điều khiến ta bất an để trung thành với ý Chúa. Ngay lúc ấy, tôi thầm tạ ơn Chúa và một ánh sáng nhè nhẹ chiếu soi tâm hồn tôi: “Con hãy đi, vì nơi con đến cũng chính là nơi Ta đang đợi con.” Thế là tôi bình an nhận ra điều thiện lớn lao ấy là thánh ý Chúa được biểu hiện qua những quyết định của Bề trên.

Theo thánh Tôma Aquinô, nét đẹp quý trọng nhất của nhân đức dũng cảm là sự tử đạo và điều này xảy ra nơi các vị thánh tử đạo. Đã có biết bao gương sáng của các thánh tử đạo giúp tôi cảm nghiệm tình yêu tuyệt vời của các vị thánh dành cho Chúa. Tôi thấy mình còn nhiều bất xứng trước tình yêu bao la Chúa dành cho tôi, tôi đâu phải đổ máu để thí mạng sống như các thánh tử đạo. Việc thực hành nhân đức dũng cảm nơi tôi lúc này là đánh bại những bất an rất thật trong đời sống hiến dâng, từ bỏ chính mình để gắn bó với Thiên Chúa mật thiết hơn. Điều Chúa muốn tôi lúc này là noi gương các môn đệ rời bỏ lưới thuyền quen thuộc; như Đức Maria thưa "FIAT" giữa một tương lai mơ hồ. Chính trong những giây phút ấy, ơn Chúa trở thành sức mạnh kín ẩn giúp tôi vững tin hơn. Hy sinh ý riêng, theo thánh Tôma Aquinô, không phải là đánh mất bản thân, nhưng là mở ra một khoảng trống thánh thiêng để ý Chúa có thể tỏ lộ cách trọn vẹn hơn. Tôi hiểu rằng nếu tôi chỉ giữ lấy ý riêng, tôi sẽ mãi đứng yên ở một nơi an toàn; còn khi tôi dám buông bỏ để bước theo tiếng Chúa mời gọi, tôi mới thực sự để Ngài hoàn tất điều thiện lớn lao Chúa muốn thực hiện trong đời tôi. Và chính lúc đó, đức dũng cảm quả thật là nhịp cầu đưa tôi từ nỗi sợ sang sự phó thác, từ ngần ngại sang bình an, từ ý riêng sang thánh ý Chúa.

Thực hành đức dũng cảm giúp tôi hiểu rằng: Dũng cảm không chỉ là chịu đựng, nhưng là vượt qua sợ hãi để đạt được điều thiện lớn hơn - thánh ý Chúa. Chính sự dũng cảm mà thánh Tôma dạy - một sự mạnh mẽ phát sinh từ đức vâng phục và đức cậy giúp tôi xác tín hơn rằng nơi Chúa mời gọi tôi đến không phải là nơi tình cờ, nhưng là nơi tôi sẽ khám phá rõ hơn dung mạo của Ngài và dung mạo thật của tôi trong Ngài. Tạ ơn Chúa giúp tôi hiểu rằng chính khi can đảm thực hành ý Chúa trong từng đổi thay, chính là lúc tôi đang mở rộng máng cỏ tâm hồn để đón Chúa Giáng Sinh.