Đức Thánh Cha: Đời thánh hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về Lãnh đạo của các Nữ tu Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở thành “những chuyên gia về tính hiệp hành”, vun đắp sự hiệp nhất và trung thành với đặc sủng của hội dòng. Ngài cũng khuyến khích họ quan tâm đặc biệt đến việc cổ võ ơn gọi, giúp người trẻ nhận ra và can đảm đáp lại tiếng Chúa.

Vatican News

Trong sứ điệp video gửi đến Đại hội thường niên năm 2026 của Hội nghị về Lãnh đạo của các Nữ tu Hoa Kỳ (Leadership Conference of Women Religious – LCWR), ngày 12/8, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên đang kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức, cũng như đến các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều hội dòng trên khắp Hoa Kỳ tham dự sự kiện.

Trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dù đến từ những cộng đoàn có lịch sử và hoạt động tông đồ khác nhau, các tu sĩ cần luôn quan tâm đến việc xây dựng sự hiệp nhất trong chính hội dòng của mình, giữa các hội dòng và trong toàn thể Giáo hội.

Ngài nhắc rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cùng cộng tác vào một sứ mạng duy nhất theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói các thành viên đời sống thánh hiến được mời gọi “trở thành những chuyên gia về tính hiệp hành”, bởi chính đời sống cộng đoàn và cơ cấu của các hội dòng mang lại nhiều cơ hội để thực hành việc lắng nghe, phân định và cùng nhau bước đi. Ngài bày tỏ vui mừng khi Đại hội năm nay áp dụng phương pháp hiệp hành gồm lắng nghe, trao đổi và phân định, với thái độ cởi mở để hiểu điều người khác muốn nói.

Đức Thánh Cha hy vọng qua cuộc đối thoại huynh đệ này, các tham dự viên có thể phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với họ về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi họ đang phục vụ.

“Nhiều đặc sủng, một Thần Khí, một lời mời gọi”

Nhắc đến chủ đề của Đại hội, “Many Charisms, One Spirit, One Call” – “Nhiều đặc sủng, một Thần Khí, một lời mời gọi”, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ ghi nhớ những đặc sủng riêng mà Thiên Chúa đã trao cho các đấng sáng lập của từng cộng đoàn.

Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng trong các lĩnh vực loan báo Tin Mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt ra bên lề.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Giáo hội cần anh chị em”, cùng với tất cả sự đa dạng và phong phú của các hình thức đời sống thánh hiến và sứ vụ. Qua sức sống và chứng tá của một đời sống đặt Chúa Giêsu ở trung tâm, các tu sĩ có thể góp phần “đánh thức thế giới”, đồng thời đối diện với “sự toàn cầu hóa của thái độ dửng dưng và bất lực” bằng phương dược là tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô.

Giúp người trẻ lắng nghe tiếng Chúa

Một điểm được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là việc cổ võ ơn gọi. Theo ngài, đây là điều có tầm quan trọng căn bản để đời sống thánh hiến thực sự phát triển.

Ngài nói rằng lời mời gọi của Chúa Kitô bước theo Người với một con tim không chia sẻ, qua các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, mang lại “niềm vui, bình an và sự viên mãn”.

Trong bối cảnh hiện tượng tục hóa đang gia tăng, Đức Thánh Cha nhận thấy đồng thời cũng có một “cơn đói Thiên Chúa” ngày càng rõ nét. Nhắc lại chuyến tông du Tây Ban Nha, ngài cho biết “nhiều người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo”, kể cả sau một thời gian xa rời Thiên Chúa.

Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ, trong những cuộc gặp gỡ với người trẻ, hãy tìm cách giúp họ biết đến đời sống thánh hiến và học lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn.

Ngài nói: “Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại Chúa Giêsu, Đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại”, để chính họ cũng có thể cảm nghiệm niềm vui phát sinh từ việc đáp lại tiếng Người gọi.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của Đại hội cho sự bảo trợ từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, và cầu xin Mẹ chuyển cầu cho các tham dự viên cũng như những cộng đoàn mà họ đại diện. Ngài bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và ban phép lành cho tất cả mọi người.

(Nguồn: RV)