DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

TRONG CUỘC GẶP GỠ LIÊN TÔN

TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ ROBERT-SCHUMAN, METZ

Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026

Diễn văn được trình bày trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo các cộng đồng Tin Lành, Chính Thống giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và Hồi giáo: Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Pháp (FPF), cùng hai Phó Chủ tịch Isabelle Veillet và Valérie Duval-Poujol; Đức cha Dimitrios Ploumis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính Thống giáo Pháp, và người phát ngôn Carol Saba; Đại Giáo sĩ Haïm Korsia của Pháp; Antony Boussemart và Fabien Fiardet, đồng Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Pháp; Chems-Eddine Hafiz, Viện trưởng Đại Thánh đường Hồi giáo Paris, và Sadek Beloucif, thành viên Diễn đàn Hồi giáo Pháp.


Kính thưa anh chị em,
Các bạn thân mến, đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau,

Với niềm vui sâu xa, đồng thời cũng với một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm thiêng liêng, hôm nay tôi hiện diện giữa anh chị em tại Metz, thành phố của những biên giới và những cuộc gặp gỡ, trong Trung tâm Hội nghị mang tên Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập của Liên minh châu Âu.

Con người của đức tin và xác tín ấy đã biết biến những đường rạn nứt xưa kia thành những nhịp cầu hy vọng cho toàn châu Âu, và trở thành một vị sứ giả đích thực của sự hiệp nhất trong đa dạng. Theo gương ông, trách nhiệm chung của chúng ta, những người nam và nữ có niềm tin tôn giáo, là làm chứng rằng vượt lên trên mọi biên giới, con người vẫn luôn có thể gặp gỡ nhau, xây dựng tình bằng hữu và kiến tạo hòa bình. Đối thoại không làm suy giảm căn tính của chúng ta; trái lại, nó diễn tả căn tính ấy một cách giản dị và chân thật, đồng thời mở chúng ta ra trước sự khác biệt của người khác.

Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nói: “Đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau không được thực hiện chỉ bằng ngoại giao, nhã nhặn hay khoan dung... Vấn đề là xây dựng tình bằng hữu và hòa bình” (Thông điệp Fratelli tutti, số 271). Trước ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xem đối thoại như một đòi hỏi nội tại phát xuất từ chính bản tính con người (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình, ngày 1 tháng 1 năm 2001, số 10). Theo Paul Ricœur, đối thoại là con đường qua đó chúng ta nhận ra tha tính như một lời hứa chứ không phải như một mối đe dọa; đó là nghệ thuật của sự gặp gỡ mà thế giới chúng ta đang hết sức cần đến, hoàn toàn đối nghịch với tính hung hăng và bạo lực.

Thật vậy, viện dẫn danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là một sự xúc phạm đến chính Danh Người. Không điều gì làm biến dạng phẩm giá con người có thể tự nhận là được soi dẫn cách chân chính từ Thiên Chúa. Ngôn ngữ tôn giáo phải không ngừng kêu gọi giải giới con tim và lời nói. Điều này trực tiếp đặt trách nhiệm lên mỗi người chúng ta, với tư cách là những người gìn giữ các truyền thống tôn giáo của mình.

Mặt khác, nếu sự phong nhiêu của các truyền thống tôn giáo trước hết được biểu lộ trong việc phục vụ hòa bình và tình huynh đệ, thì sự phong nhiêu ấy cũng được thể hiện trong khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống. Sự vĩ đại của một nền văn minh không được đo bằng những thành tựu vật chất, nhưng bằng cách nền văn minh ấy bao bọc, bảo vệ và nâng cao con người.

Các tôn giáo là những người gìn giữ sự sống: các tôn giáo khẳng định giá trị thánh thiêng của sự sống. Sự phong nhiêu của các tôn giáo được chứng tỏ qua sự hiện diện đầy yêu thương bên cạnh những người dễ bị tổn thương và mong manh nhất. Phục vụ sự sống là bao bọc sự sống bằng sự chăm sóc, hiện diện và dịu dàng, nhất là trong thử thách, cho đến cùng. Đối với chúng ta, những người mở lòng trước Đấng Siêu Việt, sứ mạng của chúng ta là trao tặng những điểm tựa vững chắc, đặc biệt cho người trẻ, để xây dựng một sự hiệp thông biết tôn trọng và đề cao phẩm giá của mọi con người.

Các bạn thân mến, “Giáo Hội xem tất cả những ai thành tâm tìm kiếm chân lý, thiện hảo và vẻ đẹp là những người bạn đồng hành trên đường” (Thông điệp Magnifica Humanitas, số 23). Một lần nữa, tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi và sự hiện diện của anh chị em.

Xin lòng nhân hậu vô biên và sự khôn ngoan của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta và dạy chúng ta ngày càng biết sống như những người con của Người, đồng thời như anh chị em của nhau. Ước gì tại nơi mình đang sống, chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình và những chứng nhân của một niềm hy vọng không ngừng lớn lên trong thế giới chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!

Khiết Minh chuyển ngữ

Bản chuyển ngữ tiếng Việt từ nguyên văn tiếng Pháp do người dùng cung cấp.