ĐIỂM TIN THÁNG
Từ Chúa Nhật (01/02/2026) - Thứ Bảy (28/02/2026)

Thực hiện: Vp. Truyền thông

 

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

 

1. GĐPTTT Giáo phận Mỹ Tho họp mặt thường huấn năm 2026

Bài viết và hình: Phêrô Ambrôsiô Tuấn Anh

(WGPMT) Lúc 08g00, ngày 04.02.2026, các thành viên Ban Chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về Giáo xứ Bình Tạo để tham dự ngày họp mặt thường huấn đoàn thể năm 2026.

Sau phần kinh khai mạc, Ban Chấp hành đã giới thiệu Cha tân Tổng Linh hướng Lu-y Huỳnh Thanh Tân – Cha sở Giáo xứ Bình Tạo. Các thành viên GĐPTTT đã chia sẻ tình hình sinh hoạt tại các giáo xứ, đồng thời đề cử, bổ sung nhân sự cho Ban Thường trực và triển khai định hướng sinh hoạt theo tinh thần Đại hội GĐPTTT Toàn quốc.

Lúc 10g15, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã đến và chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, Cha Lu-y cùng quý Cha trong Giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh định hướng mục vụ năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, được soi sáng bởi Lời Chúa: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đức Cha mời gọi các thành viên GĐPTTT sống tinh thần truyền giáo bằng đời sống chứng tá yêu thương, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ người Công giáo tại Giáo phận Mỹ Tho còn thấp.

Sau rước lễ, Đức Cha đã cử hành nghi thức sai đi cho các thành viên GĐPTTT. Dịp này, đại diện GĐPTTT cũng chúc Tết Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Cha Tổng Linh hướng và quý Cha.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g30 trong tâm tình tạ ơn và sẵn sàng lên đường thi hành sứ mạng.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gdpttt-giao-phan-my-tho-hop-mat-thuong-huan-nam-2026

***

 

2.Giáo hạt Mỹ Tho: Hành hương kính Các Thánh Tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa

Bài viết: Giuse Lê Nguyễn

Hình: Jb Trần Thái

(WGPMT) Tiếp nối những cuộc Hành hương Năm Thánh ngày 06.02.2026, bà con giáo dân đến từ 20 giáo xứ trong hạt Mỹ Tho hành hương kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Hành Hương (TTHH) Ba Giồng và kính Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) Giáo phận Mỹ Tho.

Theo chương trình hành hương, lúc 13g30 bà con giáo dân đã quy tụ về TTHH Ba Giồng để viếng Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 anh hùng tử đạo tại Ba Giồng. Cùng với sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Cha phó Giáo xứ Ba Giồng, đoàn hành hương sốt sắng cùng nhau cung nghinh, thắp hương kính Cha Thánh Phêrô Lựu cùng các Thánh Tử đạo.

Sau phần tôn kính các Thánh Tử đạo, cha phó Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn chia sẻ và hướng cộng đoàn về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 2.2026 này: Cầu cho trẻ em mắc bệnh nan y.

Trong phần chia sẻ, cha Giuse nói: “Đối với những người làm cha mẹ nói chung, và những người lớn nói riêng, chúng ta cũng phải hết sức cổ động tinh thần để chăm sóc cho các em, không chỉ trong đời sống bệnh tật của các em mà cả trong đời sống đức tin nữa. Vậy mà ngày nay vẫn còn đó nhiều người cha, người mẹ sống ngược với đức tin khi huỷ hoại những đứa con của mình chưa sinh ra”. Trước khi kết thúc bài chia sẻ, cha gửi lời chúc đến cộng đoàn hành hương những lời chúc xuân thật vui tươi và thánh thiện.

Tiếp theo đó, cộng đoàn cùng trang nghiêm đọc kinh Kinh cầu Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 anh hùng Tử đạo tại Ba Giồng, cha Giuse cung nghinh xương Cha Thánhmọi người hôn kính, bày tỏ lòng tôn kính và mến yêu.

Sau đó, đoàn hành hương di chuyển về Lễ Đài Lòng Chúa Thương Xót tại TTMV của giáo phận để tiếp tục phần thứ hai của chuyến hành hương. Tại đây, lúc 16g15 được sự hướng dẫn của cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng – cha sở Giáo xứ Thánh Phaolô (Bà Từ), cộng đoàn đã sốt sắng lần chuỗi và cất cao lời ca tiếng hát để tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Sau đó, lúc 17g00 Thánh lễ Tạ ơn do cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Cha Tổng Đại diện Giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giacôbê Hà Văn Xung – Hạt Trưởng hạt Mỹ Tho và quý cha trong giáo hạt. Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý Tu sĩ – Chủng sinh, cùng nhiều giáo dân trong Giáo phận.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g10, mọi người ra về bình an, khép lại chuyến hành hương đầy ơn lành từ nơi Thánh Tâm của Chúa Giêsu.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-hat-my-tho-hanh-huong-kinh-cac-thanh-tu-dao-va-long-thuong-xot-chua

***

 

3. Niềm Vui Ngày Họp Mặt Tu Sĩ Giáo phận Mỹ Tho

Bài viết: Jb Chí Tâm

Hình: Jb Trần Thái

“Chúng ta quy tụ nơi đây để tham dự Thánh lễ Tất Niên. Những ngày cuối năm là dịp nhìn lại đời sống của mình trong một năm qua, cách riêng là đời sống những người dâng mình cho Chúa. Nhìn lại để lượng giá xem mình sống ra làm sao; đồng thời, nhìn lại như vậy cũng là nền tảng để chúng ta phóng tầm mắt tới một năm mới đang đến.” – Đức cha Phêrô ân cần nhắn nhủ trong ngày họp mặt tu sĩ.

Trong bầu khí rộn ràng chuẩn bị đón mừng Xuân Bính Ngọ 2026, vào ngày 07.02. 2026 (20.12.2025 âm lịch), hơn 250 người, gồm quý tu sĩ, chủng sinh giúp năm, chủng sinh dự bị và dự tu, đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Mỹ Tho, tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, để tham dự ngày họp mặt tu sĩ Giáo phận. Ngày họp mặt được tổ chức dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha Phêrô Phạm Bá Đương – Đặc trách tu sĩ và chủng sinh Giáo phận.

Hiện diện trong ngày họp mặt có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh; cùng quý cha trong Giáo phận.

Ngày họp mặt là dịp để những người con trong gia đình ơn gọi Giáo phận gặp gỡ, chia sẻ niềm vui hiệp thông, và kính gửi đến Đức cha Phêrô, cha TĐD Phaolô cùng cha đặc trách Phêrô những lời chúc Tết chan chứa tâm tình hiếu thảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ sắp đến.

Chương trình được khai mạc vào lúc 09g15 với phần trình bày về sứ mạng loan báo Tin Mừng theo Thư Chung năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, do cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ.

Tiếp đến, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 10g30 do Đức cha Phêrô chủ tế, đồng tế với ngài có cha TĐD Phaolô, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giám đốc TTMV và 10 cha trong Giáo phận, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban trong suốt năm qua, cách riêng là hồng ân ơn gọi dâng hiến nơi các tu sĩ và những người đang bước đi trên hành trình ơn gọi, đồng thời phó dâng năm mới sắp đến cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời nhìn lại những thiếu sót của bản thân để xin Chúa thứ tha. Đức cha nói: “Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành Thánh Lễ Tất Niên, nhìn lại một năm đã qua và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ vì những hồng ân mỗi cá nhân đã lãnh nhận, mà còn tạ ơn Chúa như một gia đình những người dâng mình cho Chúa.”

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sr. Marie Bosco Giang Thị Thuý Nho – SPC, đại diện cộng đoàn hiện diện, đã kính dâng lên Đức cha Phêrô, cha TĐD Phaolô, cha Giám đốc TTMV Phaolô, cha đặc trách Phêrô và quý cha đồng tế những lời chúc Tết thân thương, chan chứa tâm tình hiếu thảo nhân dịp xuân sắp đến, ước mong quý ngài luôn được, an khang, dồi dào sức khỏe, tâm hồn bình an và tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mục tử.

Đáp lại những tâm tình yêu mến ấy, Đức cha Phêrô đã có đôi lời huấn từ ngắn gọn, gần gũi và đầy khích lệ, đồng thời gửi đến cộng đoàn lời chúc xuân tràn đầy niềm vui và ân sủng. Trong bầu khí ấm áp của ngày đầu xuân, Đức cha cũng vui vẻ trao những phong bao lì xì như lời chúc lành đầu năm, mang đến niềm vui rộn ràng cho cộng đoàn hiện diện.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chung chia bữa cơm trưa trong bầu khí huynh đệ và hiệp thông, khép lại ngày họp mặt tu sĩ trong niềm vui và tình gia đình.

Giữa sự tất bật của những ngày cuối năm tại giáo xứ, ngày họp mặt tu sĩ và buổi gặp gỡ với Đức cha Giáo phận như một “nốt lặng” bình yên, mời gọi con dừng lại để cảm nhận: Cảm nhận sự đa dạng trong đặc sủng nhưng hiệp nhất trong lý tưởng cao vời, âm thầm trong phục vụ nhưng luôn sống động nơi một Giáo Hội hiệp hành, thân quen trong đời sống nhưng vẫn tràn đầy niềm vui của tình huynh đệ qua các tu sĩ nam nữ đang hiện diện trong Giáo phận. Đặc biệt, hình ảnh Đức cha Phêrô – người cha chung của Giáo phận – với nụ cười hiền hậu, cùng sự quan tâm và những lời nhắn nhủ đầy yêu thương đã chạm đến con tim của những đứa con là các tu sĩ nam nữ; lời của ngài không chỉ là huấn dụ, mà là thuốc bổ trước sự mệt mỏi trong ơn gọi, là dòng suối mát gột rửa lại lý tưởng dấn thân theo Chúa.” - Chia sẻ của thầy Giuse Nguyễn Ngọc Minh Tiến (đang giúp Năm Mục vụ) về niềm vui ngày họp mặt.

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/chi-tiet/niem-vui-ngay-hop-mat-tu-si-giao-phan-my-tho

***

 

4. Quý cha hạt Mỹ Tho và Cái Bè chúc Tết Đức cha Phêrô

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

Ban Truyền thông Giáo phận

(WGPMT) Trong bầu khí những ngày cận Tết và trong khuôn khổ ngày tĩnh tâm của quý cha hai hạt Mỹ Tho và Cái Bè thuộc Giáo phận Mỹ Tho, lúc 09g30 ngày 09.02.2026, quý cha đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để chúc Tết Đức cha Phêrô, cha Tổng Đại diện và quý cha cố nhà hưu dưỡng.

Đúng 09g30, quý cha tập trung tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ, để chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, mở đầu cho chương trình sinh hoạt chung theo lịch đã được sắp xếp. Sau đó là thời gian quý cha chia sẻ mục vụ.

Đúng 11g00, quý cha hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Thay mặt quý cha, cha Giacôbê Hà Văn Xung – Hạt trưởng hạt Mỹ Tho, kính dâng lời chúc Tết đến Đức cha Phêrô, cha Tổng Đại diện và quý cha cố nhà hưu dưỡng, bày tỏ tâm tình tri ân và niềm vui trong những ngày cận Tết.

Đáp từ, Đức cha Phêrô gửi lời chúc Tết, bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn chân thành đến quý cha cố cũng như quý cha đang thi hành sứ vụ mục tử nơi các giáo xứ trong giáo phận.

Chương trình khép lại trong bầu khí hân hoan, sự hiệp thông của vị cha chung trong giáo phận và quý cha chuẩn bị tâm hồn bước vào những ngày Tết đang đến gần.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/quy-cha-hat-my-tho-va-cai-be-chuc-tet-duc-cha-phero

***

 

5. Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho: Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, ban Bí tích Xức Dầu và trao quà

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

(WGPMT) Sáng ngày 11.02.2026, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, ban Bí tích Sức Dầu và trao quà tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, trong bầu khí những ngày chuẩn bị đón mừng mùa xuân mới.

Trước Thánh lễ, các bệnh nhân cùng những người cao tuổi và cộng đoàn đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, qua đó được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tham dự Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g00, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có cha Giacôbê Hà Văn Xung – Cha sở Nhà thờ Chánh Tòa, cùng quý cha trong giáo phận; tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là quý Soeur Phaolô, các cụ, các ông bà, các anh chị cao tuổi, những người đang mang trong mình những đau đớn về thể xác.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô nhắn gửi rằng bệnh tật không chỉ cần được chữa trị về thể lý mà còn cần được nâng đỡ trong đời sống thiêng liêng. Khi biết kết hiệp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, các bệnh nhân có thể biến đau đớn thành lời cầu nguyện và của lễ dâng lên Thiên Chúa. Ngài cũng xin Đức Mẹ chuyển cầu cho các cụ, các ông bà và anh chị em đau yếu hiện diện hôm nay, cũng như cho mọi bệnh nhân trong giáo phận, cách riêng các linh mục và tu sĩ không thể tham dự Thánh lễ, để nhờ ơn Chúa nâng đỡ, họ được thêm sức mạnh vượt qua thử thách, trung thành với Chúa và dâng những hy sinh của mình để sinh ơn ích cho Thân Thể Chúa Kitô là Hội Thánh.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha đã cử hành Bí tích Xức Dầu bệnh nhân, qua đó các bệnh nhân được lãnh nhận ơn nâng đỡ thiêng liêng, sự bình an và sức mạnh nội tâm, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành phần hồn và phần xác, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và đồng hành của Chúa giữa những đau khổ trong cuộc sống.

Cuối cùng, Đức Cha cùng quý cha và các vị đại diện đã trao những phần quà Tết đến các bệnh nhân, như món quà xuân chan chứa tình yêu thương, vừa là cử chỉ sẻ chia, động viên, vừa thể hiện sự quan tâm và đồng hành của Giáo hội đối với những người đang đau yếu trong những ngày đầu năm mới cũng như giữa mọi hoàn cảnh sống.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/nha-tho-chanh-toa-my-tho-thanh-le-cau-nguyen-cho-benh-nhan-ban-bi-tich-xuc-dau-va-trao-qua

***

 

6.  Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho: Liên hoan Tất niên mừng Năm mới cùng Đức cha Phêrô

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

Ban Truyền thông Giáo phận

(WGPMT) Lúc 18g45 ngày 11.02.2026, tại khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, Giáo xứ Chánh Tòa đã tổ chức buổi liên hoan Tất niên mừng Năm mới Bính Ngọ, với sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cha sở Giacôbê Hà Văn Xung, quý cha đang phục vụ tại giáo xứ, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Buổi gặp gỡ được tổ chức nhằm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận trong năm qua, đồng thời tạo dịp để cộng đoàn gặp gỡ, chia sẻ niềm vui năm mới và bày tỏ tâm tình tri ân đến vị chủ chăn giáo phận cùng quý mục tử đang phục vụ tại giáo xứ mẹ của giáo phận.

Trước khi khai tiệc, đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn gửi lời chúc Tết đến Đức cha Phêrô và cha sở Giacôbê. Trong tâm tình kính trọng và yêu mến, vị đại diện kính chúc Đức cha Phêrô luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa, để tiếp tục dẫn dắt Giáo phận Mỹ Tho ngày càng phát triển vững mạnh trong đức tin và đức ái. Đồng thời, kính chúc cha sở Giacôbê luôn mạnh khỏe, bình an, để tiếp tục chăm sóc đoàn chiên Chúa tại giáo xứ mẹ của chúng ta với tình yêu của người mục tử.

Nhân dịp này, giáo xứ cũng bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, quý tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa đã quảng đại cộng tác, đóng góp công sức xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến và phát triển.

Đáp từ những lời chúc xuân, Đức cha Phêrô bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn trong ngày tất niên. Ngài chia sẻ: “Trong ngày tất niên này, tôi rất vui được có mặt ở đây với anh chị em. Chúng ta cùng nhìn lại một năm đã qua để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, chia sẻ niềm vui, đồng thời tiếp tục cộng tác và hiệp nhất với những người có trách nhiệm trong giáo xứ, để Giáo xứ Chánh Tòa trở thành mẫu gương trong đời sống của giáo phận. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.”

Sau lời đáp từ, Đức cha Phêrô đã làm phép và thánh hóa bữa tiệc Tất niên, chính thức khai mạc đêm liên hoan trong bầu khí trang trọng, ấm áp và đậm tình gia đình giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-xu-chanh-toa-my-tho-lien-hoan-tat-nien-mung-nam-moi-cung-duc-cha-phero

***

 

7. Gx. Cồn Bà: Thánh lễ cầu nguyện, ban Bí tích Xức Dầu và tặng quà cho khoảng 100 người bệnh

Bài viết: Maria Hải Yến

Hình: Stêphanô Quốc Dũng
BTT hạt Mỹ Tho.

(WGPMT) Sáng ngày 11.02.2026, cha Phêrô Trương Hòa Nghĩa – Cha sở Giáo xứ Cồn Bà, dâng Thánh lễ cầu nguyện, ban Bí tích Xức Dầu và tặng quà cho các bệnh nhân, nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày Quốc tế Bệnh nhân.

Từ khi cha Phêrô Trương Hòa Nghĩa về nhận sở tại Giáo xứ Cồn Bà, hằng năm vào dịp gần Tết Nguyên Đán, cha thường đến thăm các gia đình có người đau yếu để giải tội, trao Mình Thánh Chúa và tặng quà Tết.
Năm nay, do Ngày Quốc tế Bệnh nhân trùng vào dịp cận Tết, cha dâng Thánh lễ để hiệp thông kính Đức Mẹ nhân ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nơi nổi tiếng với nhiều ơn chữa lành, đồng thời cầu nguyện và trao quà Tết cho khoảng 100 người bệnh.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g00. Trong bài giảng, cha Phêrô đã chia sẻ sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân Ngày Quốc tế Bệnh nhân 2026 với tựa đề: “Lòng trắc ẩn của người Samari: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác”.
Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha lấy dụ ngôn Người Samari nhân hậu làm hình ảnh trung tâm của đức ái Kitô giáo, nhấn mạnh rằng yêu thương đích thực là biết dừng lại, đến gần và dấn thân chăm sóc, chia sẻ với những ai đang đau đớn, bệnh tật, khổ đau qua những hành động và cử chỉ cụ thể.

Trong Thánh lễ này, cha Phêrô cũng nhắc nhở cộng đoàn, cách riêng những người đang đau ốm, hãy luôn cố gắng cầu nguyện, dâng mọi đau đớn và khó khăn lên Chúa để được lòng thương xót Ngài nâng đỡ; đồng thời biết liên kết sự đau khổ của bản thân với sự hy sinh của Chúa Kitô và sự cảm thông của Đức Mẹ.

Sau bài giảng, cha Phêrô đã cử hành Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, xin Chúa chữa lành phần xác cũng như phần hồn, nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để họ can đảm vượt qua những đau yếu trong cuộc sống.

Sau Thánh lễ, cha Phêrô mời các bệnh nhân đến nhà xứ nhận quà Tết gồm gạo, thịt heo và trứng vịt. Mọi người ra về trong niềm vui và xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của cha Phêrô.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gx-con-ba-thanh-le-cau-nguyen-ban-bi-tich-xuc-dau-va-tang-qua-cho-khoang-100-nguoi-benh

***

 

8.  Gx. Lương Hòa Hạ: Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Cầu cho các bệnh nhân

Bài viết, hình: Lm. Phêrô Ngọc Long

 

(WGPMT) Lúc 8g30 ngày 11.12.2026 Giáo xứ Lương Hòa Hạ - Giáo phận Mỹ Tho đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức – cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân.

Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Thanh Liêm- Cha sở Giáo xứ Lương Hoà Thượng chủ tế, cùng quý cha đồng tế; đặc biệt có sự hiện diện của hai cha hưu dưỡng trong Giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có hơn 450 người cao tuổi trong giáo xứ.

Với chủ đề “Được yêu thương – Được chữa lành – Được chúc phúc”, Thánh lễ là dịp cộng đoàn tôn vinh Đức Mẹ Lộ Đức, hiệp ý cầu nguyện cho các bệnh nhân, quý cụ cao niên và quý cha hưu dưỡng. Nhân dịp này, giáo xứ cũng trao 100 phần quà yêu thương đến những người nghèo khó.

Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long – Cha sở Giáo xứ Lương Hoà Thượng nói: Đức Mẹ Lộ Đức luôn ở gần những ai đau yếu và mệt mỏi, dù tuổi già hay bệnh tật, mỗi người vẫn có giá trị trước mặt Chúa. Quý cụ cao niên, quý cha hưu dưỡng, qua đời sống trung tín và lời cầu nguyện âm thầm, chính là kho tàng quý giá của Giáo Hội; các ngài không bị quên lãng nhưng luôn được yêu thương và trân trọng.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đại diện giáo xứ có lời chúc tuổi quý cha hưu dưỡng và quý cụ cao niên. Cộng đoàn cũng được lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Niềm vui được tiếp nối trong bữa tiệc thân mật với chương trình bốc thăm trúng thưởng và mỗi người tham dự đều nhận được bao lì xì như lời chúc bình an, may mắn và yêu thương.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí ấm áp tình hiệp thông, để lại nơi mọi người niềm xác tín: Giữa những giới hạn của tuổi tác và bệnh tật, mỗi người vẫn luôn được yêu thương, được chữa lành và được chúc phúc trong vòng tay hiền mẫu của Đức Mẹ.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gx-luong-hoa-ha-thanh-le-duc-me-lo-duc-%E2%80%93-cau-cho-cac-benh-nhan

***

 

9.  Trao quà Tết cho người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn

Bài viết, hình: Lm. Giacôbê Minh Phụng

 

(WGPMT) Ngày 15.02.2026 Giáo xứ Phaolô Bà Từ đã chia sẻ 350 phần quà tết cho người khiếm thị, người già neo đơn, bán vé số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông lệ hằng năm, mỗi khi Tết Nguyên đán cận kề, Giáo xứ Phaolo Bà Từ trao tặng những phần quà tết đến người khiếm thị, người già neo đơn, bán vé số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo lời cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng - Cha sở Giáo xứ Phaolô - Bà Từ nói: Chia sẻ quà tết là dịp thể hiện lòng hiếu nghĩa, tinh thần tương thân tương ái của người Việt và cũng là cách thế giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người, như Tông huấn Dilexi te của Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết: “Yêu mến Chúa và yêu người nghèo là một. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ chính Đức Kitô…..”. Đây cũng là cách mà mỗi Kito Hữu là “Ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

Được biết, trong dịp này, nhiều ân nhân đã cộng tác với Giáo xứ chia sẻ 350 phần quà, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng, gồm: 2kg thịt heo, 10kg gạo thơm, 1 thùng mì tôm và chai nước mắm. Đặc biệt, quý Soeur dòng Trinh Vương và Hội các Bà Mẹ Công giáo mua đồ mới và đưa các bé gái mồ côi, các em hoàn cảnh khó khăn đi cắt uốn tóc đón mừng năm mới sắp đến.

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/trao-qua-tet-cho-nguoi-khiem-thi-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan

***

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. Một vị thánh nữa của thế hệ thiên niên kỷ? Câu chuyện về Joe Wilson, chàng trai trẻ người Scotland đã truyền cảm hứng cho một thế hệ

Almudena Martínez-Bordiú

WHĐ (02/02/2026) - Hồ sơ xin phong thánh cho Joe Wilson, một người trẻ của thế hệ thiên niên kỷ, đã được khai mở. Cậu là người Scotland, qua đời khi mới 17 tuổi, nhưng đời sống của cậu đã trở thành nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ.

Gương sống động của một vị thánh

Trang nhật ký, nguồn cảm hứng cho giới trẻ hôm nay

Nguồn: ewtnnews.com (27/01/2026)

Tác giả: Almudena Martínez-Bordiú

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Phạm Hoài Vũ

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/mot-vi-thanh-nua-cua-thien-nien-ky-cau-chuyen-ve-joe-wilson-chang-trai-tre-nguoi-scotland-da-truyen-cam-hung-cho-mot-the-he

***

 

2. Epphata - Hãy mở ra - Tập 2: Hăng say bước đi trong sứ mạng

Ban Truyền thông Hội dòng Mến Thánh giá Qui Nhơn

WGPQN (02/02/2026) - Có những cột mốc không chỉ để kỷ niệm, mà còn là dịp để dừng lại – lắng nghe – và mở ra một hành trình mới trong ân sủng. Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thụ phong giám mục của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, chương trình HÃY MỞ RA trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện – phỏng vấn với Đức Cha, để cùng nhìn lại hành trình sứ vụ đã qua và lắng nghe những thao thức mục tử cho chặng đường phía trước.

🎙️ Trong cuộc trò chuyện này, Đức Cha chia sẻ về:

– Ký ức hồng ân khi khởi đầu sứ vụ giám mục giữa Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam.

– Ý nghĩa của lời mời gọi “Hãy mở ra” như một thái độ sống đức tin và vâng phục thánh ý Chúa.

– Nguồn năng lực nội tâm từ khẩu hiệu giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14).

– Những thao thức và kỳ vọng dành cho Dân Chúa hôm nay, cách riêng là tu sĩ và người trẻ để trở nên người môn đệ thừa sai.

🙏 Xin hiệp thông tạ ơn Chúa vì 16 năm sứ vụ giám mục của Đức cha Matthêô, và cầu chúc Đức Cha luôn tràn đầy bình an – sức mạnh – và niềm vui, để tiếp tục được tình yêu Đức Kitô thúc bách trên con đường phục vụ Dân Chúa.

Ban Truyền thông Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.net

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/chi-tiet/epphata--hay-mo-ra--tap-2-hang-say-buoc-di-trong-su-mang

***

 

3. Ủy ban Phụng tự thông báo về việc cử hành Lễ Tro năm 2026

Ủy ban Phụng tự

WHĐ (15/7/2025) – Sau đây là thông báo của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cử hành lễ Tro năm 2026 khi lễ này trùng vào ngày mồng 2 Tết dân tộc. (Cập nhật bản tiếng Anh ngày 04/02/2026)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ỦY BAN PHỤNG TỰ

liturgy@cbc-vietnam.org

 

THÔNG BÁO

Về việc cử hành Lễ Tro năm 2026

 

Kính thưa quí cha, quí tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa,

Ngày Lễ Tro năm 2026 sẽ trùng với ngày mồng 2 Tết dân tộc. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định việc cử hành phụng vụ dịp Tết nguyên đán sắp tới như sau:

Trong văn thư số 2407/98L gởi cho Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26-11-1998, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban phép đặc biệt cho Giáo Hội tại Việt Nam: khi nào Lễ Tro trùng với các ngày Tết cổ truyền của dân tộc (mồng 1, 2, 3) thì được phép dời Lễ Tro sang ngày mồng 4 Tết.

Vì thế tại Việt Nam:

1. Thứ Tư, ngày 18-2-2026: chính ngày thứ Tư Lễ Tro theo lịch phụng vụ chung, sẽ cử hành Thánh lễ Mồng 2 Tết - Kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ.

2. Thứ Năm, ngày 19-2-2026: cử hành Thánh lễ Mồng 3 Tết - Thánh hóa công ăn việc làm.

3. Thứ Sáu, ngày 20-2-2026: cử hành thánh lễ về Lễ Tro với nghi thức làm phép tro và xức tro, ăn chay và kiêng thịt.

4. Về cử hành Phụng vụ Các Giờ, vì không nằm trong đặc ân của Tòa Thánh đã ban, nên vẫn giữ đúng lịch chung, tức là thứ Tư, ngày 18-2-2026, cử hành Các Giờ theo ngày thứ Tư Lễ Tro.

Ngày 14 tháng 07 năm 2025

Đã ấn ký

+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Giám mục Giáo phận Bà Rịa
Chủ tịch

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/uy-ban-phung-tu-thong-bao-ve-viec-cu-hanh-le-tro-nam-2026

***

 

4.  Giới thiệu Bộ Phát triển Con người Toàn diện

Alessandro Di Bussolo

WHĐ (09/02/2026) – Bộ Phát triển Con người Toàn diện có sứ mạng cổ võ sự phát triển toàn diện của mỗi con người và của toàn thể nhân loại, bảo đảm rằng phẩm giá, các quyền con người, quyền được chăm sóc sức khỏe, công lý và hòa bình luôn được tôn trọng. Bộ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến kinh tế và lao động, việc chăm sóc công trình tạo dựng và trái đất như “ngôi nhà chung” của chúng ta, hiện tượng di dân, cũng như các tình huống nhân đạo khẩn cấp. Đồng thời, Bộ cũng nghiên cứu và thăng tiến học thuyết xã hội của Giáo hội.

Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gioi-thieu-bo-phat-trien-con-nguoi-toan-dien

***

 

5.  Giáo hội Công giáo Việt Nam đang đối diện với một nghịch lý về ơn gọi

Petrus Do

WHĐ (06/02/2026) - Giáo hội tại Việt Nam dư thừa các linh mục quản trị họ đạo, nhưng thiếu những linh mục truyền giáo đích thật.

Dư thừa các nhà quản trị tôn giáo

Khủng hoảng căn tính truyền giáo

Việc đào tạo cần được cải tổ khẩn cấp

Lời kêu gọi hoán cải mục vụ

Chuyển ngữ: Nguyễn Khắc Minh (bổ sung chú thích và số liệu)

Từ nguồn: ucanews.com

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-hoi-cong-giao-viet-nam-dang-doi-dien-voi-mot-nghich-ly-ve-on-goi

***

 

6.  Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng xuân Bính Ngọ 2026

Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

WHĐ (11/02/2026) – Nhân dịp mừng xuân Bính Ngọ 2026, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo có thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo. Sau đây là nguyên văn bức thư của Đức cha Phêrô.

 

 

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
NHÂN DỊP MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ

Các con thân mến,

Trong những ngày của tháng Chạp này, khi đi qua các khu vực trang trí tết xưa, với vật dụng đơn giản của người miền tây nam bộ, những ký ức về tết của cha trong độ tuổi của các con, mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ việc dọn dẹp cho đến trang hoàng nhà cửa, từ việc lặt lá những cây mai cho đến vệ sinh lau chùi các vật dụng trên bàn thờ,… Tất cả như mong muốn một cái tết thật đẹp cho gia đình, cầu mong những điều tốt lành nhất cho cuộc sống. 365 ngày của Ất Tỵ dường như đã trôi qua thật nhanh trong công việc và nhịp sống hàng ngày. Giờ đây, chúng ta chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới của thời gian trong cuộc đời mình, mang tên năm Bính Ngọ 2026. Được khởi sự bằng Tết Cổ Truyền của dân tộc, chắc chắn rằng, ai trong chúng ta cũng ước nguyện cho một năm mới tốt đẹp, an lành, hạnh phúc và thành công nhất. Trước thềm năm mới đang đến rất gần, cha muốn nhắn gửi đến các con một vài suy nghĩ của mình, để chúng ta cùng chào đón năm mới trong tinh thần của một người con Chúa.

1. Năm Mới, một truyền thống đẹp lòng Thiên Chúa

2. Năm mới, những việc đáng phải làm

3. Lời chúc đầu xuân

Các con thân mến, với tên gọi dân gian: Năm Con Ngựa. Từ những phẩm chất tốt đẹp vốn có của loài vật này, người ta coi nó là biểu tượng cho sự trung thành và tận tụy, tài lộc và thành công. Hình ảnh những chú ngựa phi nước đại, hý vang cả một góc trời, còn biểu tượng cho sự kiêu hãnh, mạnh mẽ và tự do. Bước vào năm Bính Ngọ, cha mến chúc các con luôn mạnh mẽ trong tuổi đời, tận tụy trong học tập, kiêu hãnh trong đức tin, và sự ngoan hiền của các con sẽ luôn là tài lộc và thành công cho gia đình của mình. Các con hãy cố gắng tham dự đầy đủ các thánh lễ của những ngày đầu năm, vì đó là tâm tình và bổn phận cần phải có của một người đặt niềm tin nơi Chúa. Nguyện xin Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ các con. Xin Người luôn thương mến và ban bình an cho các con (x. Ds 6, 24 - 26).

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH NGỌ 2026.

Vĩnh Long, ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám mục Giáo phận Vĩnh Long

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thu-gui-sinh-vien-hoc-sinh-cong-giao-nhan-dip-mung-xuan-binh-ngo-2026

***


7.  Tác động của Văn hóa Công giáo đối với đời sống sinh viên Việt Nam đương đại

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với một nền tảng văn hóa Đông phương đậm nét. Trong dòng chảy lịch sử gần năm thế kỷ qua, Công giáo đã du nhập và bám rễ sâu sắc vào đời sống xã hội Việt Nam. Sự hiện diện của Công giáo không chỉ dừng lại ở các ngôi thánh đường hay nghi lễ tôn giáo mà đã thẩm thấu thành một thực thể văn hóa mang tính “nội hóa” cao, thường được gọi là hiện tượng Công giáo “Việt Nam hóa”.

Tết Dương lịch (1/1): Sự giao thoa giữa lịch pháp và tâm thế hội nhập

Ngày Lễ Tình nhân (14/2): Sự lên ngôi của văn hóa yêu thương

Lễ Giáng sinh (25/12): Từ lễ hội tôn giáo đến lễ hội văn hóa toàn dân

Lối sống độc lập sau kết hôn: Sự chuyển dịch từ truyền thống sang hiện đại

Sự tiếp nhận và những giá trị đa chiều: Những tác động tích cực và thách thức

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tac-dong-cua-van-hoa-cong-giao-doi-voi-doi-song-sinh-vien-viet-nam-duong-dai

***

 

8.  ... Học một sàng khôn - Hội nghị dành cho những người Phụ trách Huấn giáo thuộc các Hội đồng Giám mục tại Á châu năm 2026

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

WHĐ (24/02/2026) – Đây là bài tổng hợp những ý kiến nổi bật của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền từ Hội nghị dành cho những người Phụ trách Huấn giáo thuộc các Hội đồng Giám mục tại Á châu được tổ chức từ 11-12/2/2026 tại Manila, Philippines.

Trong bài “Đi một ngày đàng …”, tôi đã ghi lại những cảm nhận ban đầu khi tham dự Hội nghị dành cho những người Phụ trách Huấn giáo của các Hội đồng Giám mục (HĐGM) tại Á châu, từ 11-12/02/2026 tại Manila, Philippines. Trong bài này, tôi muốn tổng hợp những ý kiến nổi bật trong Hội nghị thành một bản ghi nhớ với ước mong sinh lợi nén bạc đã lãnh nhận. Bài viết của tôi tập trung vào hai câu hỏi: Hướng dẫn Dạy Giáo lý 2020 khai sáng những gì cho hoạt động huấn giáo của các Giáo hội tại Á châu? Qua việc thiết lập Thừa tác vụ Giáo lý viên, Giáo hội muốn nói với chúng ta điều gì và tại sao nhiều HĐGM tại Á châu chưa thực hiện được Tông thư Thừa tác vụ cổ kính (Antiquum Ministerium)?

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/-hoc-mot-sang-khon-hoi-nghi-danh-cho-nhung-nguoi-phu-trach-huan-giao-thuoc-cac-hoi-dong-giam-muc-tai-a-chau-nam-2026

***

 

9.  Tài liệu mục vụ giúp sống mùa Chay 2026 của Bộ Phát triển Con người Toàn diện - Tuần 2

Chuyển ngữ: Nữ tu Maria Hoài Ân

WHĐ (27/02/2026) - Bước vào mùa Chay 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa sống hành trình hoán cải với chủ đề: “Lắng nghe và ăn chay. Mùa Chay như là thời gian hoán cải.” Trong một thế giới đầy ồn ào và phân tán, Sứ điệp năm nay nhấn mạnh giá trị của thinh lặng nội tâm, của việc lắng nghe Lời Chúa và tiếng kêu của người nghèo, để từ đó tái đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Suy tư về sứ điệp, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cũng giới thiệu các tài liệu mục vụ nhằm giúp các cộng đoàn cử hành và sống mùa Chay cách cụ thể và sâu sắc hơn. Sau đây là những gợi ý suy niệm cho Thánh lễ Chúa nhật 2 mùa Chay.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: humandevelopment.va

(Nguồn: WHĐ)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tai-lieu-muc-vu-giup-song-mua-chay-2026-cua-bo-phat-trien-con-nguoi-toan-dien---tuan-2

***


TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. Đời sống thánh hiến: Ngọn nến sáng tiêu hao cho một Tình yêu lớn!

Ngọn nến sáng trong Thánh lễ ngày 2/2 hàng năm, gợi nhắc hình ảnh Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa vào Đền Thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa, và sâu xa hơn, để mặc khải Người là "Ánh sáng” soi đường cho muôn dân. Chính từ ý nghĩa của sự "hiến dâng" và "ánh sáng" đó, vào năm 1997, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến.

Vatican News

Giữa một thế giới đang bị bủa vây bởi vô vàn biến động và khủng hoảng, đời sống thánh hiến hiện lên như một dấu chỉ “ngược dòng”, một vẻ đẹp mang tính ngôn sứ về ơn gọi tự hiến mà ở đó, nốt nhạc chủ đạo chính là tình yêu đối với Thiên Chúa và con người.

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/doi-song-thanh-hien-ngon-nen-sang-tieu-hao-cho-mot-tinh-yeu-lon

***

 

2. Một nhận định về “Tính hiệp hành trong các Giáo hội châu Á ngày nay"

Cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của giáo phận Kuala Lumpur (Malaysia), đã đánh giá sơ lược về tiến trình hiệp hành tại châu Á. Theo cha, “Ý thức về hiệp hành đang gia tăng, dù với tốc độ khác nhau tùy bối cảnh. Thách đố hiện nay là chuyển sức sống của các Giáo hội châu Á thành một phong cách thực sự cùng nhau bước đi”.

Làm thế nào để tiếp tục tiến trình hiệp hành sau hành trình được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng trên toàn thế giới và nay được tiếp tục bởi Đức Giáo hoàng Lêô XIV? Đầu tháng Một vừa qua, các Hồng y đã bàn về vấn đề này tại Roma trong công nghị đầu tiên do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập. Đây cũng là một chủ đề chạm đến cách riêng hành trình của các cộng đoàn Công giáo tại châu Á.

Asia News đã có cuộc trò chuyện trao đổi ý kiến với cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của giáo phận Kuala Lumpur (Malaysia). Trong nhiều năm, cha Devadass đã theo dõi tiến trình hiệp hành này tại Liên Hội đồng Giám mục châu Á – và đã tham dự cả hai Kỳ họp Thượng Hội đồng năm 2023 và 2024 tại Roma.

** Thưa cha Devadass, cha thấy tính hiệp hành đang phát triển thế nào trong các Giáo hội của châu lục?

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/mot-nhan-dinh-ve-%E2%80%9Ctinh-hiep-hanh-trong-cac-giao-hoi-chau-a-ngay-nay%22

***

 

3. ĐTC Lêô XIV than phiền về việc trẻ em không được chăm sóc và thiếu sự bảo vệ

Gặp gỡ Ủy ban Tổ chức Sáng kiến “Từ Khủng hoảng đến Chăm sóc: Hành động Công giáo vì Trẻ em” vào trưa ngày 5/2/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lo ngại rằng tình hình của trẻ em hiện nay không được cải thiện, cũng như không có tiến bộ trong việc bảo vệ trẻ em. Ngài mời gọi họ cùng nhau làm việc một cách hài hòa hơn để trẻ em nhận được sự chăm sóc cân bằng về cả thể chất, tâm lý và đời sống thiêng liêng.

Vatican News

Thiếu việc bảo vệ trẻ em

Ngỏ lời với Ủy ban, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước thực trạng trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới vẫn bị tước đoạt các nhu cầu căn bản của cuộc sống, thiếu cơ hội phát triển tiềm năng Chúa ban. Đáng lo ngại hơn, tình hình của trẻ em trong năm qua không những không cải thiện mà còn cho thấy sự thiếu tiến bộ trong việc bảo vệ các em khỏi nguy hiểm.

Ngài nói: “Chúng ta phải đặt câu hỏi liệu những cam kết toàn cầu về phát triển bền vững có bị gạt bỏ hay không khi chúng ta thấy trong gia đình nhân loại toàn cầu của chúng ta có rất nhiều trẻ em vẫn sống trong cảnh nghèo cùng cực, bị ngược đãi và bị buộc phải di dời, chưa kể đến việc các em không được hưởng nền giáo dục đúng đắn và bị cô lập hoặc tách rời khỏi gia đình”.

Trẻ em có quyền được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ

Nhắc lại giáo huấn của Đức Phanxicô, Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ – nền tảng thiết yếu cho sự phát triển toàn diện và hài hòa. Ngài mời gọi luôn khẳng định và bảo vệ “tầm nhìn sâu sắc về sự sống như một món quà cần được trân trọng, và về gia đình như người giám hộ có trách nhiệm của nó”, đồng thời ngài phê phán việc sử dụng nguồn lực công cộng để hủy hoại sự sống, thay vì đầu tư hỗ trợ các bà mẹ và gia đình.

Nhu cầu được chăm sóc toàn diện của trẻ em

Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai điểm then chốt. Trước hết, Ủy ban đang lên tiếng cho các em nhỏ không có khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình – một sứ mạng cao quý cần được kiên trì ngay cả khi đối diện thất bại hay sự thờ ơ. Thứ hai, ngài kêu gọi chú trọng đến các nhu cầu “xuyên suốt” của trẻ em, bao gồm thể chất, tâm lý và đời sống thiêng liêng, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp hài hòa giữa các tổ chức và cộng đoàn trong Giáo hội.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi lại lời nhắn nhủ đầy hy vọng của chính các em nhỏ tại Hội nghị năm ngoái: cùng nhau làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, chan hòa tình bạn và sự tôn trọng, để xây dựng một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ:  https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-than-phien-ve-viec-tre-em-khong-duoc-cham-soc-va-thieu-su-bao-ve

***

 

4. ĐTC Lêô XIV: Tình huynh đệ nhân loại là nhu cầu cấp bách, không phải lý thuyết trừu tượng

Trong sứ điệp công bố nhân Ngày Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại và lễ trao Zayed Award, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng tình huynh đệ không phải là một lý thuyết trừu tượng hay một “ảo tưởng đã lỗi thời”, nhưng là một nhu cầu khẩn thiết của thế giới hôm nay, mạnh mẽ hơn mọi xung đột, khác biệt và căng thẳng.

Vatican News

Nhắc lại kỷ niệm bảy năm ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình và Chung sống, được ký bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb, Đức Thánh Cha Lêô cho biết đây là dịp để tôn vinh “điều quý giá và phổ quát nhất nơi nhân loại: mối dây liên kết không thể phá vỡ, gắn kết mọi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”.

Tình huynh đệ phải được nuôi dưỡng bằng những cam kết cụ thể hằng ngày

Theo ngài, trong bối cảnh thế giới còn quá nhiều anh chị em đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, tình huynh đệ thường là “nạn nhân đầu tiên” của xung đột. Trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti, ngài nhắc lại rằng ơn gọi căn bản của gia đình nhân loại là sống trong tình huynh đệ, và ơn gọi ấy không thể bị bóp nghẹt bởi hận thù hay chia rẽ.

Ngài nhấn mạnh rằng lời nói thôi là chưa đủ. Tình huynh đệ phải được nuôi dưỡng bằng những cam kết cụ thể hằng ngày: tôn trọng, chia sẻ và lòng trắc ẩn. Dẫn lại Tông huấn Dilexi te, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nếu các xác tín cao đẹp chỉ dừng lại ở ý tưởng mà không được thể hiện qua những hành động bác ái cụ thể, thì cuối cùng chúng sẽ phai nhạt.

Ánh sáng của tình huynh đệ có thể chiến thắng bóng tối của sự thù hận giữa anh em

Đề cập đến các cá nhân và tổ chức được vinh danh, Đức Thánh Cha gọi họ là “những người gieo hy vọng” trong một thế giới thường xây tường ngăn hơn là những cây cầu. Ngài nói rằng bằng cách chọn con đường đầy thách thức của tình liên đới thay vì con đường dễ dàng của sự thờ ơ, họ đã cho thấy rằng ngay cả những chia rẽ sâu sắc nhất cũng có thể được hàn gắn thông qua hành động cụ thể. Công việc của họ làm chứng cho niềm tin rằng ánh sáng của tình huynh đệ có thể chiến thắng bóng tối của sự thù hận giữa anh em.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất vì sự ủng hộ bền bỉ đối với sáng kiến này.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay để tình yêu huynh đệ trở thành con đường chung của nhân loại, hầu để người “khác” không còn bị xem như mối đe dọa, nhưng được nhìn nhận như anh chị em của nhau.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-tinh-huynh-de-nhan-loai-la-nhu-cau-cap-bach-khong-phai-ly-thuyet-truu-tuong

***

 

5. ĐTC Lêô XIV: Đào tạo Kitô giáo là “sinh thành” trong đức tin và đời sống cộng đoàn

Sáng ngày 6/2/2026, gặp gỡ các thành viên tham dự Khóa họp Toàn thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở họ rằng sứ mạng của Giáo hội không dừng lại ở việc dạy giáo lý, nhưng là chia sẻ chính đời sống đức tin với tình yêu chân thành, sự quảng đại, sẵn sàng hy sinh vì người khác như cha mẹ vì con cái.

Vatican News

Hai chủ đề trung tâm của Đại hội là việc đào tạo Kitô giáo và các Cuộc Gặp gỡ Thế giới – những thực tại có tầm quan trọng đối với toàn thể Giáo hội. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề đào tạo Kitô giáo.

Đào tạo đưa con người hiệp nhất sống động với Đức Kitô

Dựa trên lời của thánh Phaolô: “Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em” (Gl 4,19), Đức Thánh Cha nhấn mạnh đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức hay chuẩn mực luân lý, mà là một tiến trình “sinh thành”, “trao ban sự sống”, đưa người môn đệ đến sự hiệp nhất sống động với chính Đức Kitô. Đó là con đường biến đổi “sự sống theo xác thịt” thành “sự sống của Đức Kitô trong chúng ta”.

Ngài cảnh báo rằng trong thực tế Giáo hội, hình ảnh nhà đào tạo như một “nhà sư phạm”, chuyên tâm truyền đạt giáo lý và kỹ năng tôn giáo, đôi khi lấn át hình ảnh người “cha” sinh ra con cái trong đức tin. Sứ mạng của Giáo hội, theo Đức Thánh Cha, cao cả hơn nhiều: "chúng ta không thể dừng lại ở việc truyền đạt một giáo lý, một nghi lễ, một nền luân lý, mà chúng ta được kêu gọi chia sẻ những gì chúng ta đang sống, với lòng quảng đại, tình yêu chân thành dành cho các linh hồn, sẵn sàng chịu khổ vì người khác và sự tận tâm hết lòng, giống như cha mẹ hy sinh bản thân vì lợi ích của con cái".

Đào tạo đức tin như cha mẹ trao ban sự sống cho con cái

Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích hiệp thông của việc đào tạo. Cũng như sự sống con người được sinh ra từ tình yêu của người nam và người nữ, đời sống Kitô giáo được truyền đạt nhờ tình yêu của cả một cộng đoàn. Không phải cá nhân linh mục hay giáo lý viên đơn lẻ, nhưng chính Giáo hội – một cộng đoàn sống động gồm gia đình, người trẻ, người thánh hiến – mới là chủ thể sinh ra đức tin.

Ngài nói: "Điều khơi dậy trong cha mẹ ước muốn ban sự sống cho con cái không phải là nhu cầu về một điều gì đó, mà là ước muốn cho đi, chia sẻ sự dư dật của tình yêu thương và niềm vui ngự trị trong họ, và đây cũng là gốc rễ của mọi công việc đào tạo".

Lối sống Kitô giáo bao trùm mọi lãnh vực đời sống

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lệnh truyền của Đức Giêsu phục sinh (Mt 28,19-20), qua đó nêu bật những yếu tố thiết yếu của đào tạo: dẫn đưa con người đến với các Bí tích; giúp họ hình thành một lối sống Kitô giáo bao trùm mọi lãnh vực đời sống; và đặc biệt là đào tạo sự tôn trọng phẩm giá sự sống con người, phòng ngừa mọi hình thức lạm dụng và đồng hành với các nạn nhân.

Kết thúc, Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên đừng nản chí trước những thách đố, nhưng hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé theo logic “hạt cải” của Tin Mừng, tín thác rằng Chúa sẽ ban đủ ân sủng. Ngài mời gọi nhìn lên Đức Maria, Đấng đã cộng tác trong tình yêu để sinh ra các tín hữu cho Giáo hội, như mẫu gương và nguồn cậy trông cho mọi công cuộc đào tạo.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-dao-tao-kito-giao-la-%E2%80%9Csinh-thanh%E2%80%9D-trong-duc-tin-va-doi-song-cong-doan

***

 

6.  Sự sống dồi dào - Thư của Đức Thánh cha Lêô XIV về giá trị của thể thao ngày 06/02/2026

Chuyển ngữ: Tri Khoan

WHĐ (08/02/2026) – Nhân dịp khai mạc Đại hội thể thao Olympic mùa đông lần thứ XXV, đang diễn ra tại Milan và Cortina d’Ampezzo từ ngày 06 đến 22 tháng 02, Đức Thánh cha Lêô XIV đã có thư chia sẻ những suy tư của ngài về thể thao. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ thư của Đức Thánh Cha do Tri Khoan thực hiện.

 

SỰ SỐNG DỒI DÀO

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

VỀ GIÁ TRỊ CỦA THỂ THAO

[Đa phương tiện]

Anh chị em thân mến,

Nhân dịp khai mạc Đại hội thể thao Olympic mùa đông lần thứ XXV, đang diễn ra tại Milan và Cortina d’Ampezzo từ ngày 06 đến 22 tháng 02, và Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympic lần thứ XIV, sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 06 đến 15 tháng 3, tôi muốn gửi lời chào thăm và lời chúc tốt đẹp nhất đến những người trực tiếp tham gia; đồng thời, nhân cơ hội này đưa ra một suy tư dành cho tất cả mọi người. Thể thao, như chúng ta biết, về bản chất có thể mang tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao. Vì thế, nó là ơn gọi dành cho số khá ít người, dù nó khơi dậy sự ngưỡng mộ và nhiệt tình chân thành nơi nhiều người đồng cảm với những chiến thắng hay thất bại của các vận động viên. Tuy nhiên, thể thao cũng là một hoạt động chung, mở ra cho tất cả mọi người và mang lại lợi ích cho cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí trở thành một biểu hiện phổ quát của nhân tính chúng ta.

Thể thao và việc xây dựng hòa bình

Giá trị tôi luyện của thể thao

Thể thao, một trường học của cuộc đời và diễn đàn đương đại

Thể thao và sự phát triển cá nhân

Những rủi ro đe dọa các giá trị của thể thao

Thi đấu và văn hóa gặp gỡ

Thể thao, các mối tương quan và sự phân định

Cách tiếp cận mục vụ đối với thể thao cho sự sống dồi dào

 

Vatican, ngày 06 tháng 02 năm 2026

LÊÔ PP. XIV

Tri Khoan

Chuyển ngữ từ: vatican.va

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-song-doi-dao--thu-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-ve-gia-tri-cua-the-thao-ngay-06022026

***

 

7.  Các nữ tu Kenya phục hồi các gia đình và hàn gắn những trái tim bằng tình yêu

Trong một thế giới mà trầm cảm, nghiện ngập và những gia đình tan vỡ ngày càng trở nên phổ biến, Sơ Jacqueline Githiri, dòng Con Đức Mẹ Thăm viếng ở Kenya đã chọn cho mình một sứ mạng trở thành ngọn hải đăng của hy vọng và chữa lành, âm thầm biến đổi cuộc sống của nhiều người qua công tác tư vấn, lòng trắc ẩn và sự phục hồi thiêng liêng.

Sơ Christine Masivo, CPS

Hội dòng Con Đức Maria Thăm Viếng, một hội dòng giáo phận tại Kenya, hiến dâng đời sống của mình để chữa lành những trái tim và khơi dậy niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng và đau khổ.

Sơ Jacqueline Githiri là ngọn đèn sáng của lòng cảm thông và sự kiên cường qua sự hiện diện đầy yêu thương mà sơ dành cho những người sơ được sai đến phục vụ với tư cách là một nữ tu.

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-nu-tu-kenya-phuc-hoi-cac-gia-dinh-va-han-gan-nhung-trai-tim-bang-tinh-yeu

***

 

8.  ĐTC Lêô XIV: Buôn người là “tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại"

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống nạn buôn người lần thứ XII, diễn ra vào ngày 08/02/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tệ nạn mà ngài gọi là “tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại” này. Ngài khẳng định hòa bình luôn gắn liền với phẩm giá con người, đồng thời cảnh báo về vấn nạn “nô lệ tin học” đang gia tăng thông qua các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn bán ma túy.

Vatican News

Lên án logoc coi thường sự sống

Kết nối trực tiếp tệ nạn buôn người với tình hình bất ổn toàn cầu, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong một kỷ nguyên leo thang bạo lực, nhiều người lầm tưởng hòa bình có thể đạt được “bằng vũ khí như một điều kiện để khẳng định quyền thống trị của mình”. Ngài chỉ trích gay gắt việc coi mạng sống con người trong các cuộc xung đột là “thiệt hại ngoài ý muốn” để phục vụ các lợi ích chính trị.

Chính logic khinh thường sự sống này đã tạo mảnh đất màu mỡ cho nạn buôn người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng sự bất ổn địa chính trị đang khiến những người yếu thế nhất – như người di cư và tị nạn – trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm. Ngài nhấn mạnh: “Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự buôn bán tàn bạo này”.

Nạn “nô lệ tin học”

Một điểm mới đáng chú ý trong sứ điệp năm nay là lời cảnh báo về hình thức “nô lệ tin học”. Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi con người bị lôi kéo vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn bán ma túy. Trong môi trường kỹ thuật số này, “nạn nhân bị buộc phải đảm nhận vai trò của kẻ phạm tội, làm trầm trọng thêm những vết thương tâm linh của chính họ”. Đây là triệu chứng của một nền văn hóa đã quên mất cách yêu thương theo gương Chúa Kitô.

Cần cầu nguyện và phản tỉnh

Để đối phó với những thách đố này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu quay về với sự cầu nguyện và phản tỉnh. Ngài ví cầu nguyện là “ngọn lửa nhỏ mà chúng ta phải gìn giữ giữa cơn bão”, giúp chúng ta không rơi vào sự thờ ơ trước bất công. Đồng thời, sự phản tỉnh sẽ giúp nhận diện các cơ chế bóc lột đang ẩn giấu ngay trong xóm giềng và trên mạng xã hội.

“Những bàn tay của Chúa Kitô”

Đức Thánh Cha cũng dành lời tri ân đến các tổ chức quốc tế và đặc biệt là các nạn nhân đã can đảm trở thành tiếng nói bảo vệ các nạn nhân khác. Ngài gọi họ là “những bàn tay của Chúa Kitô” đang xoa dịu nỗi đau của nhân loại.

Kết thúc sứ điệp, mượn hình ảnh Thánh Giusephina Bakhita, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một nền hòa bình không khí giới, bắt nguồn từ việc tôn trọng phẩm giá: “Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà là một nền hòa bình không khí giới và có sức giải giới, bắt nguồn từ sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá của mọi người”.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-buon-nguoi-la-%E2%80%9Ctoi-ac-nghiem-trong-chong-lai-nhan-loai%22

***

 

9.  Đức Thánh Cha Lêô XIV: Mỗi người chúng ta là một thành viên của Giáo hội

Trước giờ đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 8/2/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các giám đốc, nhân viên và gia đình thuộc bộ phận cắm hoa và dịch vụ xây dựng của Vatican, gửi lời cảm ơn vì công việc thầm lặng nhưng vô cùng quý giá của họ để duy trì sự trang nghiêm và an toàn trong Vatican.

Vatican News

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong suốt Năm Thánh vừa kết thúc, chính sự tận tâm của họ đã giúp hàng triệu tín hữu có thể hành hương qua Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô trong trật tự và bầu khí thanh bình, nhờ đó tham dự các cử hành phụng vụ, buổi tiếp kiến và nhiều sự kiện khác cách sốt sắng.

Ngài nói: “Trong vai trò các giám đốc, nhân viên và người lao động của hai lĩnh vực hoạt động này của Thành phố Vatican, quý vị đã thể hiện sự tận tâm tuyệt vời đối với trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong Năm Thánh vừa qua”.

Hướng tới tương lai

Trong khi đánh giá cao công việc khó nhọc của các nhân viên, Đức Thánh Cha khích lệ họ tiếp tục những dự án sắp tới, đặc biệt trong việc cải thiện các dịch vụ kỹ thuật – hậu cần và chăm sóc những không gian trong nội thành Vatican, nhất là các nơi dành cho gặp gỡ và cầu nguyện với Giáo hoàng. Ngài giải thích rằng phẩm giá của các địa điểm ấy, đạt đến ý nghĩa cao nhất khi phục vụ lòng đạo đức của dân Chúa và sứ mạng mục vụ của Giáo hội.

Cụ thể, đền thờ Thánh Phêrô, một nơi thánh thiêng, cần phải được bảo vệ hơn bất cứ điều gì khác, như một nơi chiêm niệm, suy tư và kinh ngạc thiêng liêng. Quảng trường phía trước, với hàng cột vòng cung mở rộng, chính là “tấm danh thiếp” cho thấy sự đón tiếp dành cho mọi người.

Chúng ta hiệp nhất

Đức Thánh Cha đã mời các thành viên của văn phòng hoa tươi và dịch vụ xây dựng của Vatican cùng với ngài, trong khi hoàn thành công việc hàng ngày, suy nghĩ về tất cả những người đến những nơi họ chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Ngài nói: “Đức tin và lời cầu nguyện mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho mọi việc chúng ta làm”.

Ngài cũng nhìn nhận công việc hàng ngày của họ là sự phục vụ kín đáo nhưng thiết yếu cho sứ vụ tông đồ của người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh: “Mỗi người chúng ta, trong vai trò của mình, đặc biệt là trong những lúc thử thách, nên nhớ rằng chúng ta là thành viên của một thân thể duy nhất”. Do đó, mục đích của chúng ta là làm chứng cho Tin Mừng “theo mệnh lệnh của Chúa, Mục Tử Nhân Lành và là Đầu của Giáo Hội”.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-leo-xiv-moi-nguoi-chung-ta-la-mot-thanh-vien-cua-giao-hoi

***

 

10.  Chủ đề của Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6

Ngày 10/2/2026, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chọn câu Kinh Thánh trích từ Sách Ngôn sứ Isaia (49,15) - “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” - làm chủ đề cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6. Ngày này sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, 26/7/2026.

Vatican News

Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2021, và được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư của tháng Bảy hằng năm. Sáng kiến nhằm diễn tả sự gần gũi của Giáo hội với những người cao tuổi, đồng thời làm nổi bật đóng góp không thể thay thế của họ trong gia đình và xã hội.

Năm nay, Ngày này rơi vào Chúa Nhật 26/7, trùng với lễ hai Thánh Gioakim và Anna, thân phụ và thân mẫu Đức Maria. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo phận cử hành Ngày này bằng cách dâng Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, quy tụ cộng đoàn để tạ ơn và cầu nguyện cho ông bà, những người đã trao truyền đức tin và kinh nghiệm sống cho các thế hệ kế tiếp.

Ý nghĩa an ủi và hy vọng

Câu chủ đề được trích từ sách Ngôn sứ Isaia, mang ý nghĩa an ủi và hy vọng cho tất cả ông bà và người cao tuổi, đặc biệt là những ai đang sống trong cô đơn hoặc cảm thấy bị lãng quên. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở các gia đình và cộng đoàn đừng bao giờ xem nhẹ sự hiện diện quý giá của họ, nhưng hãy nhìn nhận họ như một phúc lành.

Qua lựa chọn này, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người không bao giờ suy giảm, ngay cả trong sự mong manh của tuổi già.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống khuyến khích các Giáo hội địa phương, các hội đoàn và các cộng đoàn Giáo hội trên khắp thế giới tìm ra những sáng kiến cụ thể để cổ võ và cử hành Ngày này trong bối cảnh địa phương của mình. Bộ sẽ cung cấp các nguồn tài liệu mục vụ cụ thể cho việc cử hành này.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/chu-de-cua-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-6

***

 

11.  Sứ điệp Mùa Chay 2026: Lắng nghe và Ăn chay - Mùa Chay là thời gian hoán cải

Ngày 13/02, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp Mùa Chay 2026, khuyến khích mỗi Kitô hữu hoán cải, trong đó ngài nêu bật ba con đường cụ thể là “lắng nghe”, “ăn chay” và “cùng nhau”. Lắng nghe giúp chúng ta nhận ra tiếng Chúa trong Lời và trong tiếng kêu của người nghèo. Ăn chay thanh luyện ước muốn, mở lòng chúng ta ra với tình yêu và trách nhiệm. Đồng thời, chúng ta được mời gọi bước đi cùng nhau trong mỗi cộng đoàn để xây dựng những tương quan hiền hòa và trở nên dấu chỉ hy vọng giữa thế giới.

Vatican News

 

Anh chị em thân mến!

Tôi hết lòng chúc lành cho tất cả anh chị em và hành trình Mùa Chay của anh chị em.

Tại Vatican, ngày 5 tháng 2 năm 2026, lễ nhớ thánh Agatha, trinh nữ và tử đạo.

LÊÔ XIV

 

[1] Tông huấn Dilexi te (4/10/2025), 9.

[2] Thánh Augustinô, Lợi ích của Việc Ăn chay, 1, 1.

[3] ĐGH Bênêdictô XVI, Bài giáo lý (09/03/2011).

[4] Thánh GH Phaolô, Bài giáo lý (08/02/978).

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay---mua-chay-la-thoi-gian-hoan-cai

***

 

12.  Mừng Sinh nhật Radio Vatican - 95 năm phục vụ Đức Giáo hoàng

Massimiliano Menichetti

Vatican News (12/02/2026) – Từ lần phát sóng radio đầu tiên của Guglielmo Marconi năm 1931 đến kỷ nguyên kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo ngày nay, Radio Vatican kỷ niệm 95 năm phục vụ Đức Giáo hoàng, Tin mừng và các cộng đồng trên toàn thế giới.

Thật xúc động khi thấy rằng sau 95 năm, tiếng nói của Radio Vatican vẫn tiếp tục vang vọng khắp thế giới, mang lời loan báo của Tin Mừng, niềm hy vọng và giáo huấn của Người kế vị Thánh Phêrô đến mọi nơi. Nó vượt qua mọi biên giới và khoảng cách, không để ai bị cô độc.

Chúng ta nhớ lại, vào ngày 12/2/1931, người đầu tiên cất tiếng qua các micro của Đài Phát thanh Vatican là nhà khoa học Guglielmo Marconi, người đã được Đức Giáo hoàng Piô XI ủy thác nhiệm vụ thiết kế và xây dựng phương tiện truyền thông kỳ diệu này.

“Cha đẻ của radio” loan báo rằng, lần đầu tiên tiếng nói của Giáo hoàng có thể “được nghe đồng thời trên toàn bề mặt trái đất”. Sau đó, chính Đức Giáo hoàng Piô XI, bằng tiếng Latinh, đã gửi đi sứ điệp phát thanh đầu tiên trong lịch sử Vatican “đến mọi dân tộc và mọi thụ tạo” với những lời thật tuyệt vời.

Trực giác mục vụ ấy của Đức Giáo hoàng cho thấy niềm tin của Giáo hội vào khả năng của công nghệ khi được phục vụ việc truyền thông của con người và sứ mạng của Giáo hội. Đó không chỉ là một thử nghiệm kỹ thuật đơn thuần, mà là một lựa chọn mục vụ rõ ràng: sử dụng những phương tiện tiên tiến nhất của thời đại để chạm tới trái tim con người. Từ khoảnh khắc ấy, Radio Vatican đã bước đi cùng lịch sử: qua các cuộc chiến và các hiệp định hòa bình, qua nghèo đói và trợ giúp, qua tàn phá và tái thiết, qua loại trừ và đón nhận, giữa những biến đổi xã hội, chính trị và công nghệ. Trong mọi hoàn cảnh, Đài vẫn kiên trì mang theo lời loan báo Kitô giáo và ánh sáng hy vọng, và đọc mọi biến cố dưới lăng kính Tin mừng và học thuyết xã hội của Giáo hội.

Cho đến nay, Radio Vatican đã phục vụ dưới 9 triều Giáo hoàng, giúp tìm kiếm và đoàn tụ hàng ngàn người thất lạc trong Thế chiến thứ hai, trở thành ngọn hải đăng trong những năm dài của các chế độ độc tài toàn trị, tường thuật Công đồng Vatican II, các Năm Thánh, những thách đố của Giáo hội hoàn vũ, cũng như vô số cuộc xung đột, như những cuộc xung đột mới đây ở Ucraina, Trung Đông, Congo, Myanmar, Yemen, Syria… Radio Vatican đã và đang là con đường của cầu nguyện, thông tin và đào tạo.

Một đặc điểm nổi bật của Radio Vatican là tính quốc tế và đa văn hóa, nét đặc trưng và là chìa khóa quý giá để đọc hiểu thế giới: các nhân viên của Đài phát thanh của Đức Giáo hoàng đến từ 69 quốc gia, làm việc trong 34 ban biên tập – cùng một ban đa phương tiện – với nhiều ngôn ngữ khác nhau, để vươn tới những vùng ngoại vi cả về địa lý lẫn hiện sinh của thế giới, trao tiếng nói cho những cộng đoàn thường xa các dòng chảy truyền thông lớn, đồng hành với đời sống của các Giáo hội địa phương. Ở nhiều quốc gia, trong nhiều thập niên và đôi khi cho đến nay vẫn vậy, Radio của Đức Giáo hoàng là một sự hiện diện âm thầm nhưng thiết yếu đối với các cộng đoàn Kitô hữu.

Trong những năm gần đây, trong tiến trình cải tổ truyền thông rộng lớn hơn do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng, Đài Phát thanh của Đức Giáo hoàng, cùng các thực thể truyền thông khác nhau, được hội nhập vào một hệ thống hiệp nhất và phối hợp hơn của Bộ Truyền Thông. Hành trình này đòi hỏi những thay đổi về tổ chức, chuyên môn và cả tầm nhìn. Đó là một hành trình không đơn giản và vẫn đang tiếp diễn, nhưng luôn được định hướng bởi cùng một mục tiêu: phục vụ Đức Thánh Cha và phục vụ Chân lý, trong một thế giới thay đổi từng ngày, nơi các công cụ và ngôn ngữ đổi mới rất nhanh.

Theo hướng này, các nhân viên được khích lệ bởi những lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô, người nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với công việc của Radio Vatican và nhắc lại tầm quan trọng của việc hiệp nhất, phục vụ sự thật và đồng hành với đời sống của Dân Chúa qua một “nền truyền thông không vũ trang và có sức giải trừ”, có khả năng góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ hơn, liên đới hơn, hiếu khách hơn, và trong hòa bình.

Radio Vatican đã tạo nên và nuôi dưỡng hệ sinh thái kỹ thuật số của Vatican News, hiện diện bằng 56 ngôn ngữ – gồm chữ viết, lời nói và cả ngôn ngữ ký hiệu – qua sóng phát thanh, vệ tinh, streaming, podcast, mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số.

Sinh nhật lần thứ 95 của Radio Vatican diễn ra trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, một công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cả thế giới truyền thông. AI chắc chắn là một trợ giúp quý giá, một công cụ hữu ích, nhưng không thể và không được thay thế con người trong tư duy, sự sáng tạo và phán đoán.

Từ năm 2012, ngày sinh nhật của Radio Vatican cũng trùng với ngày Phát thanh Thế giới do UNESCO thiết lập vào ngày 13/02, và chủ đề năm nay nhắc nhớ rằng “AI là một công cụ, không phải là một tiếng nói”. Cách diễn đạt này rất hòa hợp với Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2026, trong đó nhắc đến trách nhiệm cá nhân, sự phân định và giá trị nhân bản không thể thay thế của truyền thông.

Luôn chú ý đến những tiến bộ công nghệ, Radio Vatican chắc chắn khám phá biên cương trí tuệ nhân tạo này, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ xác tín rằng truyền thông là cuộc gặp gỡ giữa người với người, là lời nói phát sinh xuất từ một khuôn mặt, một lương tâm, một trách nhiệm. Theo nghĩa đó, Đài phát thanh của Đức Giáo hoàng tiếp tục làm chứng rằng công nghệ, ngay từ thời khởi đầu với Marconi, là để phục vụ con người chứ không phải ngược lại.

Hôm nay, như năm 1931, Đài phát thanh của Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục sứ mạng: loan truyền sứ điệp Tin mừng, chuyển tải tiếng nói và huấn quyền của Đức Thánh Cha, gặp gỡ các cộng đoàn, lắng nghe, và phục vụ.

Nguồn: vaticannews.va/vi

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/mung-sinh-nhat-radio-vatican--95-nam-phuc-vu-duc-giao-hoang

***

 

13.  Thánh Lễ tại Ostia Lido (15/2): Trở nên sứ giả hoà bình

Lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 15/2, Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình ở Ostia Lido, thuộc giáo phận Roma, là giáo phận của ngài. Trước Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ: "Đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi đến một giáo xứ trong giáo phận mới của tôi. Tôi rất vui mừng được bắt đầu tại đây, ở Ostia." Ngài khuyến khích các bạn trẻ trở nên những người kiến tạo hoà bình, sống trong tình yêu và tình bạn.

Vatican News

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Thật là niềm vui lớn đối với tôi khi được ở đây và cùng sống với cộng đoàn anh chị em cử chỉ làm nên tên gọi của “Chúa nhật”. Đây là “ngày của Chúa”, bởi vì Đức Giêsu Phục Sinh đến giữa chúng ta, lắng nghe và nói với chúng ta, nuôi dưỡng và sai chúng ta đi. Như thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta “luật mới” của Người: không chỉ là một giáo huấn, nhưng còn là sức mạnh để thực thi giáo huấn ấy. Đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng khắc ghi trong trái tim chúng ta cách không thể xóa nhòa và kiện toàn các điều răn của giao ước cũ (x. Mt 5,17-37).

Qua Mười Điều Răn, sau khi hành trình ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với dân Người, trao ban một dự án cuộc sống và một con đường cứu độ. Vì thế, “Mười Lời” được đặt và được hiểu trong hành trình giải phóng, nhờ đó một tập hợp những bộ tộc chia rẽ và bị áp bức trở thành một dân tộc hiệp nhất và tự do. Trong suốt cuộc hành trình dài qua sa mạc, các điều răn ấy xuất hiện như ánh sáng chỉ đường; và việc tuân giữ chúng được hiểu và hoàn tất không phải như sự chu toàn hình thức các quy định, nhưng như một hành vi yêu mến, một sự đáp trả với lòng biết ơn và tín thác đối với Chúa của giao ước. Như vậy, luật mà Thiên Chúa ban cho dân Người không đối nghịch với tự do, nhưng trái lại là điều kiện để tự do trổ sinh hoa trái.

Vì thế, Bài đọc I, trích sách Huấn Ca (x. 15,16-21), và Thánh vịnh 118 trong phần đáp ca, mời gọi chúng ta nhìn các điều răn của Chúa không phải như một lề luật áp bức, nhưng như đường lối giáo dục của Người dành cho nhân loại đang tìm kiếm sự viên mãn của sự sống và tự do.

Về điểm này, ở phần mở đầu Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, chúng ta gặp một trong những diễn đạt đẹp nhất của Công đồng Vaticanô II, nơi gần như có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim Thiên Chúa qua trái tim của Giáo Hội. Công đồng nói: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của tất cả những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô; và không có gì thật sự là của con người mà lại không vang dội trong lòng họ”.

Lời ngôn sứ cứu độ này tuôn trào cách dư đầy trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, bắt đầu bên bờ hồ Galilê với việc công bố các Mối Phúc (x. Mt 5,1-12) và tiếp tục bằng việc chỉ ra ý nghĩa chân thực và trọn vẹn của luật Thiên Chúa. Chúa nói: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng; Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5,21-22). Như thế, Người chỉ ra con đường dẫn đến sự viên mãn của con người: lòng trung thành với Thiên Chúa đặt nền trên sự tôn trọng và chăm sóc người khác trong tính thánh thiêng bất khả xâm phạm của họ, điều phải được vun trồng trước hết trong tâm hồn, còn trước cả hành động và lời nói. Chính ở đó nảy sinh những tình cảm cao quý nhất, nhưng cũng cả những xúc phạm đau đớn nhất: những khép kín, ghen tị, đố kỵ. Vì vậy, ai nghĩ xấu về anh em mình, nuôi dưỡng những tình cảm tiêu cực đối với họ, thì trong nội tâm, như đã giết họ rồi. Không phải ngẫu nhiên mà thánh Gioan khẳng định: “Ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (1 Ga 3,15).

Những lời ấy thật đúng biết bao! Và khi cả chúng ta cũng rơi vào việc xét đoán và khinh miệt người khác, chúng ta hãy nhớ rằng sự dữ chúng ta thấy trong thế giới có gốc rễ chính ở nơi ấy, nơi trái tim trở nên lạnh lùng, cứng cỏi và nghèo lòng thương xót.

Người ta cũng cảm nhận điều này tại đây, ở Ostia, nơi – đáng buồn thay – bạo lực vẫn tồn tại và gây thương tích, đôi khi bén rễ nơi giới trẻ và thanh thiếu niên, có thể bị nuôi dưỡng bởi việc sử dụng các chất kích thích; hoặc do các tổ chức tội phạm lợi dụng con người, lôi kéo họ vào các hành vi phạm pháp và theo đuổi những lợi ích bất công bằng những phương thế trái luật và vô luân.

Trước những hiện tượng ấy, tôi mời gọi tất cả anh chị em, như một cộng đoàn giáo xứ, hiệp cùng các thực tại tốt đẹp khác đang hoạt động trong khu vực này, hãy tiếp tục quảng đại và can đảm gieo rắc hạt giống tốt lành của Tin Mừng trên các con đường và trong các mái nhà của anh chị em. Đừng cam chịu trước nền văn hóa của áp bức và bất công. Trái lại, hãy lan tỏa sự tôn trọng và hòa hợp, bắt đầu bằng việc giải trừ bạo lực trong ngôn ngữ, rồi đầu tư năng lực và nguồn lực cho việc giáo dục, đặc biệt là cho thiếu niên và người trẻ. Vâng, ước gì tại giáo xứ, họ có thể học được sự liêm chính, lòng hiếu khách, tình yêu vượt qua mọi biên giới; học giúp đỡ không chỉ những người đáp lại mình và chào hỏi không chỉ những ai chào mình, nhưng đến với mọi người cách nhưng không và tự do; học sự nhất quán giữa đức tin và đời sống, như Chúa Giêsu dạy khi nói: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24).

Anh chị em rất thân mến, ước gì đây là mục tiêu của những nỗ lực và hoạt động của anh chị em, vì lợi ích của người gần cũng như người xa, để cả những ai đang là nô lệ cho sự dữ cũng có thể gặp được, qua anh chị em, Thiên Chúa của tình yêu, Đấng duy nhất giải thoát tâm hồn và làm cho con người thực sự hạnh phúc.

Cách đây một trăm mười năm, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đã muốn giáo xứ này được mang tước hiệu Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Ngài đã làm điều đó giữa lúc Thế chiến thứ nhất đang diễn ra, và nghĩ đến cộng đoàn của anh chị em như một tia sáng trên bầu trời u ám của chiến tranh. Trải qua thời gian, đáng tiếc thay, nhiều đám mây vẫn còn che phủ thế giới, với sự lan rộng của những não trạng trái ngược với Tin Mừng, tôn vinh quyền lực của kẻ mạnh, khuyến khích sự hung hăng và nuôi dưỡng cám dỗ chiến thắng bằng mọi giá, điếc trước tiếng kêu của những người đau khổ và những ai không được bảo vệ.

Chúng ta hãy chống lại sự trượt dốc ấy bằng sức mạnh giải giới của sự hiền lành, tiếp tục cầu xin hòa bình, và đón nhận cũng như vun trồng hồng ân ấy với lòng kiên trì và khiêm tốn. Thánh Augustinô dạy rằng: “Sở hữu hòa bình không khó… Nếu chúng ta muốn có, hòa bình ở đó, trong tầm tay, và chúng ta có thể nắm lấy mà không phải vất vả gì”. Và điều này là vì bình an của chúng ta chính là Đức Kitô, Đấng được đạt tới khi chúng ta để cho mình được Người chinh phục và biến đổi, mở lòng cho Người, và nhờ ân sủng của Người, mở lòng ra với những người mà chính Người đặt trên đường chúng ta.

Anh chị em, hãy làm điều đó mỗi ngày. Hãy làm cùng nhau, như một cộng đoàn, với sự trợ giúp của Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Xin Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, luôn gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-tai-ostia-lido-152-tro-nen-su-gia-hoa-binh

***

 

14.  Đức Thánh Cha Lêô XIV: quyền lãnh đạo trong đời tu không phải là thống trị nhưng là phục vụ

Sáng ngày 19/2/2026, gặp gỡ các tham dự viên tổng tu nghị dòng Đạo binh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha đã đề cập đến chủ đề của tổng hội về việc thực thi quyền quản trị và quyền lãnh đạo trong dòng. Ngài nhắc rằng quyền lãnh đạo trong đời tu không phải là thống trị nhưng là phục vụ, là “nghệ thuật đồng hành”, là làm sống động đời sống cộng đoàn chứ không phải để kiểm soát.

Vatican News

Nói về thời gian tổng tu nghị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đây là “thời gian hồng ân”, một thời điểm đặc biệt để phân định chung và lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hướng dẫn và nâng đỡ sứ mạng của hội dòng trong lòng Giáo hội.

Ngài khẳng định Tổng Tu nghị là dịp để các tu sĩ ý thức mình là những người thừa kế một đặc sủng đã khai sinh nên Dòng Đạo binh Chúa Kitô, hiệp nhất trong cùng một cội rễ thiêng liêng và nhiệt huyết tông đồ. Ký ức chung ấy không chỉ hướng về quá khứ, nhưng còn thúc đẩy một cuộc canh tân liên lỉ trong hiện tại, trung thành với Tin Mừng.

Đặc sủng là hồng ân được ban không phải để chiếm hữu nhưng để phục vụ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đặc sủng là hồng ân của Chúa Thánh Thần”, được ban không phải để chiếm hữu nhưng để phục vụ. Mỗi thành viên được mời gọi sống và thể hiện đặc sủng ấy trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, góp phần xây dựng Giáo hội, đặc biệt trong gia đình thiêng liêng của Vương quốc Chúa Kitô. Sự đa dạng trong cách sống đặc sủng không làm suy yếu sự hiệp nhất, nhưng làm phong phú hiệp nhất, như hình ảnh “khối đa diện” được nhắc đến trong Tông huấn Evangelii gaudium.

Việc quản trị tốt cần lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch và phân định chung

Đề cập đến việc thi hành quyền bính, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyền bính trong đời sống thánh hiến không phải là thống trị nhưng là phục vụ đời sống thiêng liêng và huynh đệ. Nhà lãnh đạo được mời gọi thực hành “nghệ thuật đồng hành”, tôn trọng phẩm giá và tự do của mỗi người, tránh mọi hình thức kiểm soát thiếu nhân bản. Một lối quản trị tốt cần cổ võ lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch và phân định chung.

Tổng Tu nghị chính là một thực hành hiệp hành

Ngài cũng nhắc rằng đời sống thánh hiến được kêu gọi trở thành chuyên gia về hiệp thông, kiến tạo những không gian huynh đệ cụ thể giữa các thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Trong bối cảnh Giáo hội đang sống lời mời gọi mạnh mẽ về tính hiệp hành, Tổng Tu nghị chính là một thực hành hiệp hành đích thực.

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ tìm kiếm trước hết thánh ý Thiên Chúa thay vì những giải pháp thuần túy tổ chức, và phó thác chặng đường mới của hội dòng cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Guadalupe, đồng thời ban Phép lành Tông tòa cho những người hiện diện.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-leo-xiv-quyen-lanh-dao-trong-doi-tu-khong-phai-la-thong-tri-nhung-la-phuc-vu

***

 

15.  Các chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Ý năm 2026: Từ Napoli đến Lampedusa

Ngày 19/2/2026, Văn phòng Phủ Giáo Hoàng đã thông báo các chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Ý trong năm 2026, bao gồm Pompeii, Napoli, Acerra, Pavia, Assisi, Rimini và đảo Lampedusa. Những chuyến viếng thăm này sẽ được ghi dấu bởi những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc cầu nguyện.

Vatican News

Pompeii và Napoli

Đầu tiên, vào ngày 8/5, ngày kỷ niệm một năm được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chương trình tông du Ý với cuộc viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii.

Năm ngoái, khi bước ra ban công chính Đền thờ Thánh Phêrô sau khi được bầu chọn, Đức Thánh Cha đã nói: “Hôm nay là ngày khẩn cầu với Đức Mẹ Pompeii. Mẹ Maria luôn muốn đồng hành cùng chúng ta, ở gần chúng ta và giúp đỡ chúng ta bằng sự cầu bầu và tình yêu thương của Mẹ”.

Đền thánh được thành lập bởi Thánh Bartolo Longo, người được Đức Thánh Cha tuyên thánh vào tháng 10 năm ngoái. Chính thánh Longo cũng đã viết lời cầu nguyện được sử dụng trong ngày lễ khẩn cầu này. Đây là điểm hành hương của bốn vị Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài và hàng triệu người đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi Pompeii hai lần mỗi năm, vào tháng Năm và tháng Mười Một.

Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii và sau đó sẽ đọc lời cầu khẩn Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Ngài sẽ dùng bữa trưa tại Pompeii trước khi đến thăm Napoli vào ban chiều. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giáo sĩ và tu sĩ tại Nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ người dân thành phố tại Quảng trường Plebiscito.

Acerra “Vùng đất lửa”

Hai tuần sau, vào ngày 23/5, Đức Thánh Cha sẽ thăm Acerra - một trong những thị trấn thuộc “Vùng đất lửa”. Đây là khu vực nằm giữa Napoli và Caserta, nơi đã bị tàn phá trong nhiều thập kỷ bởi việc đổ thải độc hại bất hợp pháp và đốt rác thải nhựa và vật liệu công nghiệp. Cùng với Nola và Marigliano, Acerra tạo nên cái mà các tạp chí khoa học quốc tế gọi là “Tam giác tử thần”, do tỷ lệ tử vong cao liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Vào ngày 24/5/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên kế hoạch đến thăm thị trấn Acerra để kỷ niệm ngày ký thông điệp Laudato si’. Tuy nhiên, đại dịch COVID đã khiến chuyến đi bị hoãn lại, và cuối cùng không diễn ra. Nay Đức Thánh Cha Lêô sẽ hoàn thành mong ước của vị tiền nhiệm khi đến thăm và gặp gỡ các tín hữu ở đây.

Pavia, nơi an nghỉ của Thánh Augustinô

Gần một tháng sau, thứ Bảy ngày 20/6, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến thăm mục vụ tiếp theo của mình tại Ý khi đến thành phố Pavia. Đức Thánh Cha, người nhiều lần tự mô tả mình là “con cái Thánh Augustinô”, sẽ đến thăm thành phố gắn liền với vị giám mục thành Hippo. Năm 722, gần 300 năm sau khi Thánh Augustinô qua đời, hài cốt của ngài đã được chuyển đến Vương cung thánh đường San Pietro in Ciel d’Oro (Thánh Phêrô trên Thiên đường Vàng), và vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Hai vị Giáo hoàng tiền nhiệm là Thánh Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI đã lần lượt viếng thăm Pavia vào ngày 3/11/1984 và 21-22 tháng 4/2007.

Đảo Lampedusa

Hai tuần sau, sáng ngày 4/7, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Lampedusa, nơi trong những năm gần đây đã trở thành điểm đến và cửa ngõ vào Ý và châu Âu cho hàng ngàn người di cư từ châu Phi và Trung Đông. Hòn đảo này có vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến thăm năm 2013, chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài ngoài Roma. Từ vùng biển này, ngài đã thả một vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài đã lên án thảm kịch đã biến “Mare Nostrum” thành Mare Mortuum - biển của chúng ta thành biển chết.

Tiếp bước người tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Lêô sẽ đến Lampedusa để an ủi và khích lệ những người đang ở nhiều điểm nóng khác nhau và những người hỗ trợ họ.

Giám mục Alessandro Damiano của Agrigento bình luận rằng cùng với Đức Giáo hoàng Lêô, “chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho vô số nạn nhân” của Địa Trung Hải. “Thông báo này được đưa ra vào đầu Mùa Chay... Đó là một niềm vui trong mùa hy sinh”.

Trở lại Assisi

Sau chuyến thăm Assisi để kết thúc Đại hội đồng lần thứ 81 của Hội đồng Giám mục Ý năm ngoái, Đức Thánh Cha sẽ trở lại thành phố của Thánh Phanxicô vào ngày 6/8. Trong chuyến viếng thăm năm ngoái, Đức Thánh Cha đã hứa với các tu sĩ dòng Phanxicô rằng ngài sẽ trở lại để tham dự lễ kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô.

Trong lịch trình chuyến thăm này, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ gặp gỡ giới trẻ và chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli (Đức Mẹ các Thiên Thần).

Rimini - Cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các Dân tộc

Chuyến thăm mục vụ cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Ý trong năm nay sẽ vào chiều thứ Bảy ngày 22/8, với việc tham dự Cuộc Gặp gỡ Tình bạn giữa các Dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Bên cạnh việc gặp gỡ những người tham dự, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự Thánh lễ với các tín hữu của Giáo phận.

Sau Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã tham dự Cuộc Gặp gỡ Rimini vào thăm 1982, Đức Thánh Cha Lêô sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai tham dự sự kiện này.

Davide Prosperi, chủ tịch của phong trào Hiệp thông và Giải phóng, chia sẻ: “Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Cuộc Gặp gỡ Rimini sắp tới là nguồn vui lớn lao cho toàn thể phong trào Hiệp thông và Giải phóng... Sự tham gia của ngài thể hiện một dấu chỉ yêu thương rất được mong đợi đối với chúng tôi và sẽ là một cơ hội vô cùng quý giá để chúng tôi hiểu sâu sắc hơn sự đồng cảm của mình với những mối quan tâm của Đức Thánh Cha trong việc dẫn dắt Giáo hội”.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-chuyen-tham-muc-vu-cua-duc-thanh-cha-tai-y-nam-2026-tu-napoli-den-lampedusa

***

 

16.  Giám mục Ai Len bất chấp giá lạnh xức tro cho tín hữu ngoài đường phố

Đức cha Alphonsus Cullinan, Giám mục Giáo phận Waterford and Lismore, đã dành trọn Thứ Tư Lễ Tro để xức tro cho các tín hữu ngay trên đường phố Waterford, bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa ướt đặc trưng của mùa đông Ai Len.

Vatican News

Trước đó, vào tối Thứ Ba Béo (Shrove Tuesday), khi được hỏi liệu có tiếp tục truyền thống này hay không, Đức cha Cullinan trả lời với hãng tin của Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu: “Nếu thời tiết cho phép, chắc chắn là có”. Và đúng như lời hứa, vị giám mục 65 tuổi đã hiện diện giữa trung tâm thành phố để xức tro cho người dân – một hoạt động mục vụ đã trở thành truyền thống hằng năm trong thời gian ngài chăm sóc giáo phận.

“Tôi nghĩ chúng ta phải mang Chúa Kitô ra đường phố. Người không muốn chỉ ở lại trong Nhà Tạm”, Đức cha Cullinan chia sẻ. Theo ngài, dấu Thánh Giá bằng tro trên trán chạm đến chiều sâu tâm hồn mỗi người, từ người trẻ đến người già, và nhắc nhớ con người về thân phận hữu hạn của mình.

Vị giám mục cho biết ngài nhìn thấy nhiều nỗi lo âu hằn trên khuôn mặt người dân, nhưng tin rằng Giáo hội cần bước ra vùng ngoại biên để công khai loan báo sự chữa lành của Chúa Kitô. “Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng. Nhờ thập giá của Người, chúng ta có thể đánh bại sự chết và bước vào hạnh phúc vĩnh cửu,” ngài nói.

Đức cha Cullinan nhấn mạnh Thứ Tư Lễ Tro là khởi đầu tuyệt vời cho 40 ngày chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh – biến cố trung tâm của đức tin Kitô giáo. Ngài trích lời thánh Phaolô: “Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”.

Những năm trước, ngoài việc xức tro ngoài trời, Đức cha Cullinan còn vác Thánh Giá đi qua các con phố Waterford vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban Ơn gọi của Hội đồng Giám mục, trong tháng này ngài cũng ra mắt một Mặt Nhật cầu nguyện cho ơn gọi, được Đức Thánh Cha Lêô XIV làm phép, nhằm quy tụ tín hữu chầu Thánh Thể cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Gần đây, ngài còn xuất bản cuốn sách “Chức linh mục ở Ai Len” gồm 16 suy tư về thiên chức linh mục tại Ai Len hôm nay.

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giam-muc-ai-len-bat-chap-gia-lanh-xuc-tro-cho-tin-huu-ngoai-duong-pho

***

 

17.  ĐTC Lêô XIV: Kim chỉ nam cho sự dấn thân xã hội là Tin Mừng và học thuyết xã hội của Giáo hội

Sáng ngày 21/2/2026, tiếp các tham dự viên của Dự án "Policoro" của Hội đồng Giám mục Ý, một chương trình giúp người trẻ tìm thấy hy vọng, làm việc và gánh vác trách nhiệm xã hội, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc rằng Tin Mừng chứa đựng sức mạnh có thể biến đổi tâm hồn và thế giới, và học thuyết xã hội của Giáo hội giúp yêu mến thời đại này và hiểu thực tại.

Vatican News

Theo Đức Thánh Cha, Dự án "Policoro" tròn 30 năm hình thành và phát triển, đánh dấu một cột mốc quan trọng để nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn và hướng tới tương lai bằng sự tin tưởng. Từ khi khởi sự năm 1995 theo sáng kiến mục vụ của các Ủy ban Mục vụ Xã hội, Caritas và Mục vụ Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Ý, dự án đã trở thành biểu tượng của một Giáo hội biết trao cho người trẻ vai trò chủ thể trong đời sống xã hội và kinh tế, giúp cuộc sống của họ được hồi sinh nhờ Phúc Âm và học thuyết xã hội của Giáo hội.

Không một người trẻ nào bị bỏ lại “bên lề” cuộc sống

Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều người trẻ đã từ cám dỗ của tham nhũng, bóc lột lao động và bất công. Không ít tài sản tịch thu từ các tổ chức mafia đã được chuyển đổi thành công trình phục vụ cộng đồng; các hợp tác xã ra đời, góp phần hồi sinh nhiều địa phương; nhiều bạn trẻ được đồng hành để khởi nghiệp và xây dựng tương lai. Dự án cũng dành nhiều giờ hiện diện trong trường học và giáo xứ, giáo dục về ý nghĩa lao động, công lý, hòa bình và thiện ích chung.

Ngài cảm ơn các tham dự viên của dự án đã hoạt động và hiểu rằng không một người trẻ nào bị bỏ lại “bên lề” cuộc sống, nhưng cần được hỗ trợ để thực hiện ước mơ và góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Trong bối cảnh mùa “đông dân số”, tình trạng di cư khỏi các vùng khó khăn và nguy cơ thờ ơ nơi giới trẻ, Dự án Policoro tiếp tục khẳng định sứ mạng trợ giúp giới trẻ và biến họ thành những nhân vật chính trong hành trình của chính mình và tương lai của mỗi vùng lãnh thổ.

Tin Mừng và học thuyết xã hội của Giáo hội: kim chỉ nam cho sự dấn thân xã hội

Đức Thánh Cha nhắc lại với các thành viên của Dự án "Policoro" rằng kim chỉ nam cho sự dấn thân của họ vẫn là Tin Mừng – sức mạnh biến đổi con tim và xã hội; cùng với học thuyết xã hội của Giáo hội với các nguyên tắc về phẩm giá con người, liên đới, bổ trợ và hòa bình. Nguồn lực thứ ba, theo Đức Thánh Cha, chính là cộng đoàn, được xem như “vườn ươm tương lai”, nơi các mối tương quan tốt đẹp làm nảy sinh sáng kiến và trách nhiệm.

Học theo gương các thánh

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến rất nhiều vị thánh, những người đã là điểm tựa cho các thành phố, vùng lãnh thổ và cả đất nước, những chứng nhân mà sự tận tâm với xã hội đã là nguồn gốc của sự đổi mới về mặt dân sự và bác ái, một dòng sông thánh thiện đã làm phong phú cho cộng đồng của chúng ta. Ngài mời gọi tìm hiểu về cuộc đời của các thánh và học từ các ngài lòng can đảm và sự cởi mở hàng ngày trước Ân sủng.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-kim-chi-nam-cho-su-dan-than-xa-hoi-la-tin-mung-va-hoc-thuyet-xa-hoi-cua-giao-hoi

***

 

18.  Các Giám mục châu Mỹ: “Không người di cư nào là người xa lạ đối với Giáo hội”

Kết thúc cuộc gặp gỡ diễn ra tại thành phố Tampa (bang Florida, Hoa Kỳ) trong những ngày qua, các Giám mục châu Mỹ đã kêu gọi cùng nhau đưa ra các giải pháp chung cho những thách thức mà châu lục đang phải đối mặt. Các ngài kêu gọi nhìn nhận những người rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn như "chính là hiện thân của Chúa Kitô đang lữ hành".

Vatican News

Cuộc gặp gỡ được tổ chức hai năm một lần, quy tụ đại diện của các Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Canada và châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, tiếp nối truyền thống đối thoại được khởi sự từ năm 1959, để tăng cường sự hiệp thông Giáo hội và cùng nhau đưa ra các giải pháp chung cho những thách thức mà châu lục đang phải đối mặt.

Trong tuyên bố chung, các vị khẳng định mạnh mẽ: “Không người di cư nào là người xa lạ đối với Giáo hội”. Các ngài nhấn mạnh: "Nơi mỗi người rời bỏ quê hương để tìm kiếm an toàn, cơ hội hay phẩm giá, Giáo hội nhận ra một người anh chị em, thậm chí là 'khuôn mặt của chính Đức Kitô đang lữ hành'.

Di cư và hiệp hành

Đức Hồng y Jaime Spengler, Tổng Giám mục Porto Alegre và Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, cho biết cuộc gặp là dịp để các mục tử hiểu biết nhau hơn, cùng cầu nguyện và suy tư về những thực tại cụ thể của các Giáo hội địa phương. Bên cạnh vấn đề di cư – được xem là “mang tính quyết định” – hội nghị còn bàn về tiến trình hiệp hành do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng, cũng như tình trạng phân cực xã hội và chính trị đang gây chia rẽ tại nhiều quốc gia.

Đức cha Pierre Goudreault, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đánh giá cao chiều kích hiệp hành của cuộc gặp, coi đây là thời gian quý báu để lắng nghe và phân định chung. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Paul Stagg Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, xem đây là trải nghiệm mục vụ đặc biệt, giúp các giám mục học hỏi và nâng đỡ nhau.

Trong các tuyên bố chung, các Giám mục bày tỏ mong muốn đáp ứng một cách toàn diện hơn nỗi đau khổ của dân Chúa, đặc biệt là trước sự kỳ thị người di cư, tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng, căng thẳng chính trị và bất ổn xã hội.

Kết thúc hội nghị, các vị bày tỏ quyết tâm tăng cường hợp tác mục vụ trên toàn châu lục, đồng thời khẳng định: di cư không chỉ là vấn đề chính trị hay kinh tế, nhưng là thực tại nhân bản sâu xa, đòi hỏi lương tâm Kitô hữu và trách nhiệm đạo đức của các quốc gia.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-giam-muc-chau-my-%E2%80%9Ckhong-nguoi-di-cu-nao-la-nguoi-xa-la-doi-voi-giao-hoi%E2%80%9D

***

 

19.  Tín hữu thuộc nhiều hệ phái Kitô ở Siberia hiệp nhất để phục vụ người vô gia cư

Từ năm 2020, các Kitô hữu Công giáo, Chính Thống và Tin Lành tại thành phố Krasnoyarsk, Siberia, đã chung tay tổ chức những bữa ăn hằng ngày cho người vô gia cư. Đối với mọi thành viên trong nhóm đại kết này, bao gồm cả các Nữ tu Bác ái Thánh Charles Borromeo, khẩu hiệu chung là: “Lòng thương xót không phải là thương hại, mà là giúp đỡ.”

Sơ Wiera (Elena) Isachenko, SMCB

Theo công ty nghiên cứu độc lập Validata, tại Nga có khoảng 2,13 triệu người vô gia cư, trong đó hơn 36.000 người sống tại vùng Krasnoyarsk. Thành phố này chỉ có một nơi trú ẩn với vỏn vẹn 33 giường.

Trong nhiều năm, các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau vẫn trợ giúp người vô gia cư theo những cách riêng. Từ năm 2020, họ hiệp nhất trong dự án “Trạm phát thức ăn lưu động” với mục tiêu cung cấp bữa ăn nóng mỗi ngày.

Hiện nay có chín điểm phục vụ cố định, trong đó hai nơi phát bữa trưa hằng ngày. Mỗi ngày trong tuần, một cộng đoàn Kitô giáo chịu trách nhiệm nấu và phân phát thức ăn: người Công giáo vào thứ Hai, Chính Thống giáo vào thứ Ba và thứ Năm, còn các cộng đoàn Tin Lành phụ trách những ngày còn lại.

Thức ăn chỉ là bước đầu trên hành trình giúp đỡ người thiếu thốn, nhưng nó mở ra cánh cửa cho sự trò chuyện và nâng đỡ những ai đang ở trong hoàn cảnh tưởng như vô vọng.

Các Kitô hữu còn giúp làm lại giấy tờ tùy thân bị mất, tìm chỗ trong các nhà tạm trú hay trung tâm phục hồi, đồng thời cung cấp thuốc men, quần áo và giày dép. Khi cần thiết, chi phí mai táng cho người vô gia cư cũng được chi trả từ những khoản đóng góp chung.

Mỗi người đến với sứ vụ này theo cách riêng, thường bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ với người nghèo.

Lyudmila Samoylova, thành viên cộng đồng Tin Lành “Christian Life”, nhớ lại một người đàn ông vô gia cư bà gặp tại trạm xe buýt: “Trời rất lạnh và ông ấy không có tiền vé. Tôi thấy ông bị đuổi khỏi nhiều chuyến xe. Tim tôi đau nhói. Chúng tôi cùng lên chuyến kế tiếp. Mọi người nhăn mặt vì mùi khó chịu. Tôi trả tiền cho ông. Ông chỉ đi hai trạm. Khi ông xuống xe, tôi còn nhìn theo rất lâu và nghĩ về ông.”

Suốt năm năm qua, các Nữ tu Bác ái Thánh Charles Borromeo đã cùng với giáo dân giáo xứ Công giáo Chúa Hiển Dung phục vụ người vô gia cư. Mỗi người đóng góp theo khả năng. Chẳng hạn, một gia đình nhận nướng 40 ổ bánh mỗi tuần cho người nghèo.

Sơ Letycja Gorniewicz nói: “Thiên Chúa hành động qua chúng ta, qua những người chuẩn bị thức ăn và những ai tìm đến xin giúp. Đây là nơi người này gặp gỡ người kia.”

Sergey, Ivan và Andrey

Qua năm tháng, có rất nhiều câu chuyện, vừa buồn vừa đầy cảm hứng. Một trong số đó là câu chuyện của Sergey.

Kristina Kisidi thuộc cộng đồng Ngũ Tuần nhớ lại: “Chúng tôi thực sự đã kéo anh ấy ra khỏi thùng rác. Anh đầy vết bầm tím và không thấy lối thoát. Bây giờ anh có một người vợ tuyệt vời và ba đứa con. Thật quan trọng khi giúp anh trong khoảnh khắc khó khăn ấy.”

Trong nhiều câu chuyện của cộng đoàn, Ivan và Andrey là những người được nhớ đến với nhiều tình cảm.

Ivan từ Norilsk đến Krasnoyarsk. Anh bị cướp tại nhà ga. Bị sốc, anh đi lên cây cầu với ý định kết liễu đời mình. Một người vô gia cư nhìn thấy và nói: “Đi với tôi, tôi sẽ đưa anh đến nơi có thể giúp anh.”

Nhờ vậy, Ivan đến trung tâm trợ giúp của cộng đồng "Christian Life". Anh được cung cấp các bữa ăn, được đưa đến cảnh sát và hỗ trợ khai báo mất giấy tờ tùy thân, tiền bạc. Anh có chỗ trong nhà tạm trú và quần áo. Vài ngày sau, giấy tờ được tìm thấy, và anh đủ can đảm gọi về gia đình xin tiền mua vé trở về.

Còn Andrey nói rằng anh đến không phải vì thức ăn, mà vì những cuộc trò chuyện thân tình. Anh luôn nhận phần sau cùng; nếu có ai đến trễ và không còn suất, anh sẽ nhường phần của mình.

Có lần người ta báo Andrey đã qua đời. Một tháng sau, anh xuất hiện lại tại điểm phát thức ăn – đúng thứ Hai Phục Sinh. Hôm đó, người Công giáo vui mừng chào anh: “Không chỉ có Đức Kitô sống lại!”

Vài lần trong năm, các Kitô hữu tham gia sứ vụ “Trạm phát thức ăn lưu động” gặp nhau để cầu nguyện và chia sẻ kế hoạch, nhu cầu. Những cuộc gặp này luôn củng cố sự hiệp nhất. Marina Balchugova của Chính Thống giáo nói: “Khi các Kitô hữu hiệp nhất, không còn ‘chúng tôi’ và ‘họ’, mà là ‘chúng ta.’”

Sơ Letycja Gorniewicz nhận định: “Kinh nghiệm phục vụ đại kết cho tôi thấy Chúa muốn sự hiệp nhất và điều đó là có thể. Chúng ta không cần chờ các vị lãnh đạo Giáo hội hiệp nhất chúng ta; chúng ta có thể tự quy tụ quanh Đức Kitô. Cùng nhau mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đến cho con người là một dấu chỉ mạnh mẽ cho những ai đang tìm kiếm Người.”

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tin-huu-thuoc-nhieu-he-phai-kito-o-siberia-hiep-nhat-de-phuc-vu-nguoi-vo-gia-cu

***

 

20.  Đức Thánh Cha: Chỉ có tâm hồn hòa bình mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và lâu dài

Trong lời giới thiệu cho cuốn sách mới “Peace Be with You!” (Bình an cho anh em) do HarperCollins phát hành từ ngày 24/2/2026 tại Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: chỉ những tâm hồn bình an mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và bền vững.

Vatican News

Tác phẩm “Peace Be with You!” là phiên bản tiếng Anh của cuốn sách tiếng Ý “E pace sia!” đã được xuất bản hồi tháng 8/2025 bởi nhà xuất bản Vatican.

Hòa bình vừa là hồng ân của Thiên Chúa vừa là sự dấn thân của con người 

Mở đầu lời tựa tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhận định rằng “hòa bình là một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại, vừa là hồng ân của Thiên Chúa vừa là sự dấn thân của con người qua các thời đại”. “Thế giới hôm nay đang bị xâu xé bởi quá nhiều xung đột và bạo lực đẫm máu; chủ nghĩa dân tộc cực đoan chà đạp quyền lợi của những người yếu thế”. Theo Đức Thánh Cha, “trước khi bị đánh bại trên chiến trường, hòa bình đã bị đánh mất trong chính trái tim con người khi chúng ta khuất phục trước sự ích kỷ và lòng tham, khi cho phép lợi ích phe phái thắng thế thay vì tìm kiếm thiện ích chung”.

Từ chối phẩm giá của tha nhân chính là bước khởi đầu của mọi cuộc chiến

Trích lời Thánh Augustinô, ngài nhắc rằng con người chỉ có thể thực sự hiểu nhau qua tình bằng hữu. Khi từ chối lắng nghe câu chuyện của người khác, chúng ta chối từ phẩm giá của họ; từ chối phẩm giá của tha nhân chính là bước khởi đầu của mọi cuộc chiến. Ngược lại, hiểu biết và yêu thương là sự nếm trải trước về hòa bình.

Hòa bình phát xuất từ một trái tim biết yêu và sẵn sàng đón nhận đau khổ của nhân loại

Đức Thánh Cha phân tích hai chiều kích của hòa bình: chiều “thẳng đứng” như ân ban từ Trời cao, và chiều “ngang” như trách nhiệm cụ thể của mỗi người. Hòa bình là quà tặng Thiên Chúa trao ban qua biến cố Giáng Sinh tại Bêlem và qua lời chào “Bình an cho anh em” của Đấng Phục Sinh. Đó là thứ hòa bình mang dấu thương tích Thập giá, phát xuất từ một trái tim biết yêu và sẵn sàng đón nhận đau khổ của nhân loại.

Trách nhiệm dạy trẻ em tôn trọng nhau

Tuy nhiên, hòa bình cũng là một cam kết và trách nhiệm của mỗi người chúng ta: dạy trẻ em tôn trọng nhau, không bắt nạt nhau, vượt qua kiêu ngạo cá nhân trong gia đình và nơi làm việc, gìn giữ thinh lặng nội tâm để lắng nghe Thiên Chúa – Đấng không bao giờ chúc lành cho bạo lực đối với người khác hay sự khai thác trái đất cách vô độ.

Trái tim là chiến trường quan trọng nhất

Thừa nhận cảm giác bất lực trước sự “toàn cầu hóa của sự bất lực”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cất cao lời cầu nguyện, một sức mạnh “không vũ trang” hướng tới thiện ích chung. Hơn nữa, ngài khẳng định: trái tim là chiến trường quan trọng nhất. Chính tại đó, con người phải học cách chiến thắng không đổ máu trước những khuynh hướng thống trị. Chỉ những tâm hồn bình an mới có thể kiến tạo một thế giới hòa bình công chính và trường tồn. Cuối cùng, ngài nhắc nhớ rằng “chính trị và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa giải xung đột, bằng cách sử dụng nghệ thuật đối thoại và ngoại giao”.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-chi-co-tam-hon-hoa-binh-moi-co-the-xay-dung-nen-hoa-binh-cong-bang-va-lau-dai

***

 

21.  Thực hành Mùa Chay: Thinh lặng vì yêu thương, nói vì thương yêu

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Đừng nói xấu!” của Cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng “Thinh lặng cũng là ngôn ngữ của Thiên Chúa và là ngôn ngữ của tình yêu, như thánh Augustinô đã viết: ‘Nếu con thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương; nếu con nói, hãy nói vì thương yêu’”.

Vatican News

Chay tịnh trong lời nói

Mùa Chay luôn là thời gian của hoán cải, của thanh luyện và của đổi mới. Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, bên cạnh lời mời gọi quen thuộc là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, Đức Thánh Cha Lêô XIV còn đề nghị một hình thức chay tịnh rất cụ thể nhưng thường bị chúng ta xem nhẹ: chay tịnh trong lời nói. Ngài kêu gọi các tín hữu biết kiềm chế những lời làm tổn thương, loại bỏ ngôn từ thù hận, để dành chỗ cho những lời hy vọng và hòa bình.

Ngài viết: “Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ thù hận trong ngôn từ, tránh những lời lẽ nặng nề và phán xét vội vàng, kiềm chế việc vu khống và nói xấu những người không có mặt và không thể tự bảo vệ mình. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng cân nhắc lời nói của mình và vun đắp lòng tốt và sự tôn trọng trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh luận chính trị, trên các phương tiện truyền thông và trong cộng đồng Kitô giáo”. Theo ngài, khi chúng ta làm như vậy, những lời lẽ thù hận sẽ “nhường chỗ cho những lời lẽ hy vọng và hòa bình”.

Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức đơn thuần, nhưng là một cuộc hoán cải thực sự trong đời sống hằng ngày. Bởi vì lời nói không bao giờ vô hại hoặc vô ích. Lời nói có sức mạnh xây dựng hoặc phá hủy, nâng đỡ hoặc làm sụp đổ, chữa lành hoặc sát thương.

Không nói xấu người khác không chỉ là một hành vi luân lý, mà còn là một cử chỉ nhân bản 

Tư tưởng của Đức Thánh Cha Lêô nhắc chúng ta nhớ lại giáo huấn quen thuộc của Đức Thánh Cha Phanxicô về thói nói hành nói xấu, vu khống, xét đoán... Trong nhiều bài giảng và giáo lý, ngài không ngừng nhắc: “Đừng nói xấu người khác!”. Câu nói ấy đơn sơ nhưng mạnh mẽ đến mức ngài đã viết nó phía sau một bức ảnh Đức Mẹ Thinh Lặng. Đó không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức, nhưng là một chương trình sống.

Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Đừng nói xấu người khác!” của cha Emiliano Antenucci, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Không nói xấu người khác không chỉ là một hành vi luân lý, mà còn là một cử chỉ nhân bản, bởi vì khi chúng ta nói xấu người khác, chúng ta làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi con người”. Do đó, “sử dụng lời nói cách đúng đắn là điều rất quan trọng, bởi vì vấn đề không chỉ là phép lịch sự xã hội, nhưng là sự tôn trọng mầu nhiệm của Thiên Chúa hiện diện nơi tha nhân”.

Lời nói có thể là nụ hôn nhưng cũng có thể là lưỡi gươm

Ngài còn nói: “Lời nói có thể là những nụ hôn, những cử chỉ dịu dàng, phương thuốc chữa lành; nhưng cũng có thể là dao, là gươm, là viên đạn. Với lời nói, ta có thể chúc lành hoặc nguyền rủa; có thể dựng nên một khung cửa mở ra, hoặc xây lên một bức tường khép kín”.

Những lời này cho thấy tính hai mặt của ngôn từ: hoặc trở thành khí cụ của tình yêu, hoặc thành vũ khí của bạo lực.

Những người nói hành nói xấu là “những kẻ khủng bố”

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần ví những người nói hành nói xấu như “những kẻ khủng bố”, bởi vì họ ném những “quả bom” là chuyện tầm phào, vu khống, đố kỵ, rồi bình thản bỏ đi, để lại phía sau một con người bị thương tổn. Hình ảnh ấy gây sốc, nhưng rất chính xác. Bao nhiêu cộng đoàn, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tập thể đã bị rạn nứt chỉ vì những lời thì thầm sau lưng?

“Khi bạn cảm thấy muốn nói xấu... hãy cắn lưỡi mình!"

Trong cuộc gặp gỡ với nhóm Đức Mẹ Thinh Lặng của cha Emiliano Antenucci, vào cuối buổi Tiếp kiến chung ngày 7/11/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Anh chị em có cầu nguyện với Đức Mẹ Thinh Lặng không? Anh chị em có biết rằng Đức Mẹ Thinh Lặng bảo vệ tất cả chúng ta… để chúng ta không trở thành những người nhiều chuyện không?”. Ngài đưa ra một lời khuyên hài hước nhưng lại sâu sắc: “Khi bạn cảm thấy muốn nói xấu, đưa chuyện, hãy cắn lưỡi mình và cầu xin Đức Mẹ Thinh Lặng”. Ngài dùng cách nói mạnh mẽ này để nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự chế và kiểm soát lời nói. Ngài nói thêm: “Không được buôn chuyện: khi bạn nhiều chuyện thì Đức Mẹ rời đi. Hoặc là Đức Mẹ, hoặc là chuyện tầm phào, anh chị em phải chọn”. Ngài nói chúng ta phải chọn một trong hai, bởi vì nói xấu và cầu nguyện không thể cùng tồn tại trong một tâm hồn.

Ngồi lê đôi mách là công việc của ma quỷ

Ngài còn khẳng định: “Ngồi lê đôi mách là công việc của ma quỷ”, vì ma quỷ là kẻ chia rẽ. Bất cứ ai gieo rắc chia rẽ bằng lời nói đều cộng tác vào công việc ấy. Trong một bài giảng trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta vài năm trước, ngài kể lại một giai thoại của thánh Philipphê Nêri. Có một bà chuyên nói xấu người khác. Bà đi xưng tội với thánh Philipphê và ngài yêu cầu bà làm việc đền tội là về nhà nhổ lông con vịt rồi rải chung quanh nhà mình, sau đó cố đi thu lại cho hết. “Nhưng mà không thể làm được”, bà này kêu lên. Và thánh nhân trả lời: “Lời đàm tiếu cũng thế…”. Nghĩa là những lời nói xấu người khác một khi đã được loan đi thì không thể thu hồi lại được hoàn toàn.

Thật vậy, bao nhiêu danh dự đã bị hủy hoại, bao nhiêu tương quan đã bị bẻ gãy chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ? Chúng ta có thể xin lỗi, có thể hối hận, nhưng vết thương do lời nói gây ra đôi khi còn in sâu hơn cả vết thương thể lý.

Mỗi lời nói xấu là một hình thức chối bỏ trách nhiệm đối với người anh em

Trong cuốn sách “Đừng nói xấu người khác!” Cha Antenucci nhận định rằng khi chúng ta trở thành những “kẻ hay chỉ trích”, chúng ta làm bẩn thế giới và làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Khi phán xét người khác, chúng ta tước mất nơi họ gương mặt xinh đẹp của Thiên Chúa và chúng ta đặt lên họ chiếc mặt nạ của sự xấu xa của điều ác. Chính chúng ta cũng trở nên “xấu xí” khi soi mình trong gương, vấy bẩn bởi máu của người anh em mà chúng ta đã giết bằng lưỡi mình; và như đã hỏi Cain, Chúa sẽ hỏi chúng ta: “Em ngươi đâu?”, bởi vì mỗi lời nói xấu đều là một hình thức chối bỏ trách nhiệm đối với người anh em.

Ghen tị, kiêu ngạo và tự phụ âm thầm nuôi dưỡng thói quen nói xấu

Cha cũng lưu ý một điều: Cain đã giết Abel vì ghen tị, thứ tính xấu vốn là “chị em ruột” của cơn giận, sự phẫn nộ và tính kiêu ngạo: mẹ của mọi tật xấu. Theo cha, chúng ta phán xét nghiêm khắc người khác vì thiếu hiểu biết, vì không tôn trọng, vì cảm thấy mình cao trọng hơn họ. Do đó, ghen tị, kiêu ngạo và tự phụ âm thầm nuôi dưỡng thói quen nói xấu. Câu chuyện Cain và Abel không chỉ là một bản văn cổ xưa, nhưng là câu chuyện vẫn đang lặp lại mỗi ngày trong những lời đố kỵ và loại trừ. Biết bao ghen tị trong xã hội, trong môi trường làm việc và trường học, trong Giáo hội và giữa con người với nhau!

Những phương thuốc giải độc để chống lại việc nói xấu người khác

Cha Antenucci đã đề nghị những phương thuốc giải độc để chống lại việc nói xấu người khác. Đó chính là: cầu nguyện, tha thứ, không soi xét người khác nhưng nhìn vào chính mình. Thay vì soi xét người khác, chúng ta được mời gọi xét mình trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhìn “cái xà trong mắt mình chứ đừng nhìn cái rác trong mắt người khác”, bởi nhiều khi, như tục ngữ nói, “con bò nói con lừa có sừng”, có lẽ vì nó không thấy sừng của mình (tức là những khuyết điểm của mình) và lại muốn tìm chúng nơi người khác.

Bên cạnh đó, lòng thương xót, đối thoại, tương quan chân thật và xác thực cũng là những phương thuốc chữa lành. Cha Antenucci nhấn mạnh rằng thế giới không được cứu bởi những diễn văn hùng hồn hay những hội nghị ồn ào, nhưng bởi những mối tương quan cụ thể của chúng ta với người khác – những mối tương quan phải sâu sắc, khôn ngoan, tốt đẹp và có khả năng giúp con người lớn lên về mặt nhân bản và thiêng liêng. Khi ta biết lắng nghe, biết tôn trọng, có ý thức công bằng trong các mối quan hệ (không thiên vị ai, vì sự ưu tiên duy nhất có thể là dành cho người bé nhỏ, người nghèo, người bệnh và những người bị bỏ lại phía sau), ta đang góp phần xây dựng hòa bình. Khi chúng ta không làm thám tử tư của bất cứ ai, nhưng biết lắng nghe và đón nhận cách kiên nhẫn và tha thứ, chiêm ngắm Đức Giêsu kiên nhẫn và đầy lòng thương xót trên thập giá, chúng ta đang làm cho thế giới nhân bản hơn.

Nói xấu người khác đem lại nỗi buồn trong tâm hồn và trên khuôn mặt chúng ta

Từ việc quan sát những con kiến, những con ong, những con bướm – những sinh vật nhỏ bé âm thầm xây dựng vẻ đẹp và trật tự cho thế giới, chúng ta nhận ra cũng có nhiều người sống âm thầm, âm thầm hy sinh và chỉ mình Thiên Chúa biết rõ trái tim họ. Chúng ta hay xét đoán theo dáng vẻ bề ngoài, mà bề ngoài nhiều khi lừa dối, đánh lừa, khiến chúng ta dáng nhãn lên một người dù chúng ta chưa hề thực sự biết họ. Sự buôn chuyện, lời xầm xì và việc nói xấu người khác đem lại nỗi buồn trong tâm hồn và trên khuôn mặt chúng ta. Một tục ngữ Do Thái nói: “Nỗi buồn đóng các cửa trời, lời cầu nguyện mở chúng ra, niềm vui phá tung chúng”. Khi chúng ta sống trong thói nói xấu, lòng chúng ta khép lại; khi chúng ta cầu nguyện và yêu thương, lòng chúng ta mở ra.

"Thinh lặng vì yêu thương; nói vì thương yêu": con đường để theo bước Chúa Kitô

Trong lời tựa cuốn sách “Đừng nói xấu!” Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng “Thinh lặng cũng là ngôn ngữ của Thiên Chúa và là ngôn ngữ của tình yêu, như thánh Augustinô đã viết: ‘Nếu con thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương; nếu con nói, hãy nói vì thương yêu’”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu cho Mùa Chay, nhưng là một con đường nên thánh giữa đời thường – nơi mỗi lời nói của chúng ta có thể trở thành nhịp cầu dẫn đến hy vọng và hòa bình.

Thực hành Mùa Chay bằng việc “thinh lặng vì yêu thương và nói vì thương yêu” không có nghĩa là im lặng trước bất công. Trái lại, đó là học nói sự thật trong bác ái. Có những lúc phải lên tiếng để bảo vệ người yếu thế, để sửa lỗi, để làm sáng tỏ điều đúng. Nhưng mọi lời nói phải phát xuất từ tình yêu, chứ không từ giận dữ hay kiêu hãnh.

Im lặng vì yêu thương là khi ta kiềm chế cái tôi, không nói cho hả giận. Nói vì thương yêu là khi ta can đảm nói điều cần nói để xây dựng, dù điều ấy có thể làm ta thiệt thòi. Cả hai đều đòi hỏi nội tâm trưởng thành.

Mùa Chay này, nếu mỗi người biết “giải giới” trong lời nói, biết thay lời cay nghiệt bằng lời khích lệ, thay phán xét bằng cảm thông, thay đố kỵ bằng chúc lành, thì gia đình sẽ ấm áp hơn, cộng đoàn sẽ hiệp nhất hơn, xã hội sẽ bớt chia rẽ hơn.

Cuối cùng, bí quyết của việc thực hành này chính là ý thức rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Người được yêu thì không cần hạ bệ người khác để khẳng định mình. Người biết mình được yêu sẽ dễ dàng chúc lành hơn là nguyền rủa.

Chính vì thế, thực hành Mùa Chay bằng việc “thinh lặng vì yêu thương, nói vì thương yêu” trở thành một con đường cụ thể để chúng ta bước theo Đức Kitô.

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thuc-hanh-mua-chay-thinh-lang-vi-yeu-thuong-noi-vi-thuong-yeu

***

 

22.  Tĩnh tâm Mùa Chay. Theo gương các thiên thần, hãy thương xót tha nhân

Sáng ngày 26/2/2026, trong bài suy niệm thứ tám cho tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức Cha Erik Varden, đan sĩ dòng Xitô, đã triển khai chủ đề “Các Thiên thần của Thiên Chúa”. Ngài mời gọi hãy theo gương các thiên thần: hạ mình xuống và "thương xót tha nhân" và hướng các khát vọng lên Thiên Chúa.

Vatican News

"Thiên thần là đấng bảo vệ sự thánh thiện"

Dựa trên các bài giảng của Thánh Bênađô về Thánh vịnh 90, Thánh vịnh ma quỷ đã trưng dẫn khi cám dỗ Chúa Giêsu, Giám mục giáo phận Trondheim, Na Uy, lưu ý rằng "Sự can thiệp của các thiên thần không phải lúc nào cũng mang tính trấn an. Các thiên thần không ở đó để chiều theo những ý thích thất thường của chúng ta". Trong một lời cầu nguyện có từ thời thánh Bênađô chúng ta xin thiên thần hộ thủ của mình “soi sáng, gìn giữ, cai quản và hướng dẫn” chúng ta. Do đó, "thiên thần là đấng bảo vệ sự thánh thiện".

Thiên thần dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa

Đời sống đan tu ngay từ thuở ban đầu được hiểu và giới thiệu như là đời sống thiên thần bởi mục đích tối hậu của nó là ca ngợi; nhưng cũng bởi vì người tu sĩ được kêu gọi sống bừng cháy tình yêu của Chúa và trở thành sứ giả mang tình yêu ấy đến cho người khác". Các thiên thần lên xuống dọc theo nấc thang tiến đến với Chúa, ghi lại những việc làm tốt và xấu của chúng ta. Và các ngài đảm bảo rằng không một lời cầu nguyện chân thành nào bị bỏ qua, nhưng được lập tức dâng lên Thiên Chúa.

Thiên thần là trung gian của sự quan phòng của Thiên Chúa

Thánh Bênađô cũng nói đến vai trò của các thiên thần như những trung gian của sự quan phòng của Thiên Chúa. Dù không phải lúc nào cũng cần người trung gian, bởi vì "Thiên Chúa có thể trực tiếp chạm đến chúng ta, nhưng Người yêu thích để các thụ tạo của Người trở thành những kênh chuyển thông ân sủng cho nhau".

Thiên thần là sứ giả lòng thương xót của Thiên Chúa

Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng các thiên thần, những hữu thể hoàn toàn thiêng liêng, tự nhiên hướng về trời cao. Nhưng các ngài xuống với chúng ta là vì lợi ích của chúng ta khi được phái đến làm sứ giả để chúng ta có thể gặp thấy lòng thương xót của Chúa ở nơi chúng ta đang ở, ngay cả trong bóng tối đáng sợ nào đó, để các ngài có thể nâng chúng ta lên với Chúa. Các thiên thần noi gương Đấng đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ

Thiên thần đưa chúng ta đến cõi vĩnh hằng

Hành động bác ái cuối cùng và quyết định nhất của các thiên thần, Đức Cha nhắc lại bài giảng của Thánh Bênađô, "sẽ xảy ra vào giờ chết của chúng ta, khi các ngài sẽ đưa chúng ta qua bức màn của thế giới này vào cõi vĩnh hằng". Khi đó, các thiên thần sẽ thể hiện đặc tính của mình: "Các ngài không thể bị chinh phục hay cám dỗ, càng không thể cám dỗ chúng ta."

Sứ vụ của linh mục giống như sứ vụ của thiên thần

Thánh Bênađô đã thuyết giảng về những chủ đề này vào năm 1139, nhưng 726 năm sau, khi suy niệm về các thiên thần, Thánh John Henry Newman lại hình dung sứ vụ của linh mục như là sứ vụ của các thiên thần khi không sợ hãi đi vào những khu rừng tối tăm để tìm kiếm những người lạc lối, khi luôn hướng đôi mắt của tâm trí lên Chúa Cha, để ánh sáng của Người soi sáng toàn bộ thực tại hiện hữu. Sự soi sáng luôn là một quá trình kép: trí tuệ và bản chất, bí tích và sư phạm".

Người thầy có vai trò soi sáng như thiên thần

Theo Đức Cha Varden, Thánh Newman mời gọi chúng ta khám phá lại vai trò người thầy như là người soi sáng như thiên thần. Ngài nhận xét, đây là một thách thức mang tính ngôn sứ, bởi vì "phần lớn nền giáo dục hiện nay được giao phó cho các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, trong khi giới trẻ khao khát gặp gỡ những người thầy đáng tin cậy, những người không chỉ truyền đạt kỹ năng mà còn cả trí tuệ".

Đức Cha kết luận: "Một cuộc gặp gỡ thiêng liêng luôn mang tính cá nhân. Nó không thể được thay thế bằng một bản tải xuống hoặc một chatbot".

(Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tinh-tam-mua-chay-theo-guong-cac-thien-than-hay-thuong-xot-tha-nhan

***

 

23.  Các nước châu Âu và châu Phi vui mừng trước thông tin Đức Thánh Cha viếng thăm

Sau khi Tòa Thánh chính thức thông báo về các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Monaco, Algeria, Cameroon, Angola, Guinea Xích đạo và Tây Ban Nha, các nhà chức trách dân sự cũng như lãnh đạo Giáo hội tại các quốc gia này đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui trước tin vui này.

Vatican News

Đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ thăm Công quốc Monaco ngày 28/3. Tiếp đó, từ 13 đến 23/4, ngài sẽ thực hiện hành trình 10 ngày với 11 chặng dừng tại Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích Đạo. Từ 6 đến 12/6, ngài sẽ thăm mục vụ Tây Ban Nha, với các điểm dừng tại Madrid, Barcelona, quần đảo Canary, Tenerife và Gran Canaria.

Monaco: Giáo hoàng đầu tiên trong thời hiện đại thăm quốc gia này

Tại Monaco, Tổng Giáo phận Monaco và Hoàng cung đã ra thông cáo nhấn mạnh đây là “một thời khắc lịch sử”, đánh dấu lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đương nhiệm viếng thăm quốc gia nhỏ bé này. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Monaco chuẩn bị kỷ niệm 780 năm thành lập giáo xứ đầu tiên và 140 năm thiết lập giáo phận trực thuộc Tòa Thánh.

Tuyên bố của giáo phận viết: “Là một giáo phận trẻ, nhưng là một Giáo hội địa phương giàu tính lịch sử, Giáo hội Monaco vẫn là một thể chế trung tâm trong đời sống của người dân Monaco và rất sôi động theo nhiều cách, thường không được công chúng biết đến”. Chuyến viếng thăm cũng tái khẳng định mối liên kết lâu đời giữa hoàng gia và những người kế vị Thánh Phêrô, cũng như thực tế rằng Công quốc Monaco là “một trong số rất ít quốc gia mà Công giáo là quốc giáo”.

Hoàng thân Alberto II và Công nương Charlène khẳng định chuyến thăm tiếp nối mối dây liên kết lâu đời giữa triều đại Grimaldi với những người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời là dấu chỉ hy vọng, đối thoại và trách nhiệm chung.

Algeria: Đức Thánh Cha Lêô XIV - “tông đồ của hòa bình”

Tại Algeria, các giám mục, cùng với Đức Hồng y Jean-Paul Vesco, bày tỏ niềm “hân hoan lớn lao” khi Đức Thánh Cha đến Algiers và Annaba, theo bước Thánh Augustinô. Các vị nhấn mạnh chuyến viếng thăm mang chiều kích đối thoại Kitô – Hồi giáo và xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha được nhìn nhận như “tông đồ của hòa bình”, đem thông điệp hòa giải đến một đất nước từng ghi dấu cuộc tử đạo của các đan sĩ Tibhirine.

Cameroon: chuyến tông du được xem là “dấu chỉ hy vọng”

Ở Cameroon, trong bối cảnh nhiều thách đố chính trị và an ninh, chuyến tông du được xem là “dấu chỉ hy vọng”. Tổng Giáo phận Bamenda cho biết chính quyền đang khẩn trương nâng cấp hạ tầng, bao gồm sân bay, để bảo đảm chuyến thăm diễn ra an toàn, với trọng tâm là củng cố đức tin, cổ võ hòa bình và quan tâm đến khủng hoảng nhân đạo.

Tây Ban Nha: chuyến thăm là nguồn động lực thiêng liêng lớn lao

Tại Tây Ban Nha, bầu khí vui mừng lan rộng. Tổng Giáo phận Madrid và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha coi đây là nguồn động lực thiêng liêng lớn lao, nhất là sau 14 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của một Giáo hoàng. Công tác tổ chức đang được xúc tiến với một ủy ban đặc trách. Tổng giáo phận Madrid kêu gọi các tín hữu chuẩn bị về thiêng liêng và hy vọng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại kết quả trong đức tin, sự hiệp nhất và sự canh tân truyền giáo.

Trong khi đó, Tổng giáo phận Barcelona và Ủy ban Xây dựng Đền thờ Sagrada Familia (Thánh Gia) bày tỏ “lòng biết ơn” đối với Đức Thánh Cha vì đã nhận lời mời đến thăm Vương cung thánh đường, xác nhận sự hiện diện của ngài tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni Gaudí.

 (Nguồn: RV)

 

Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-nuoc-chau-au-va-chau-phi-vui-mung-truoc-thong-tin--duc-thanh-cha-vieng-tham