Đêm Thánh Ca “Ánh Sáng Hy Vọng” Giáo hạt Mỹ Tho 2025

Bài viết và hình: Jb Trần Thái

Ban Truyền thông Giáo phận

(WGPMT) Tối thứ Sáu, ngày 12.12.2025, tại Nhà thờ Chánh Tòa – Giáo phận Mỹ Tho, Giáo hạt Mỹ Tho đã tổ chức Đêm Thánh Ca với chủ đề “Ánh Sáng Hy Vọng” do cha Phêrô Nguyễn Ngọc - Cha phó Chánh Toà và quý cha trong giáo hạt đồng tổ chức.

Thánh lễ hành hương dành cho các ca viên

Mở đầu chương trình, lúc 17g45, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự Thánh lễ hành hương dành cho các ca viên. Đồng tế với Đức cha có cha Giacôbê Hà Văn Xung, cùng 16 cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ còn có quý tu sĩ, đông đảo ca viên đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Mỹ Tho, cùng quý giáo dân.

Trong bài giảng, Đức cha đã ân cần chia sẻ và hướng dẫn những tâm tình sâu sắc dành cho các ca viên: “Mục đích của ca đoàn là điều cao cả lắm. Nhưng để đạt được mục đích ấy, chúng ta cần ba điều: trái tim phải biết cảm, trí óc phải biết hiểu, và việc tập luyện phải có ý chí, nghị lực kiên trì bền vững. Có như thế, ca đoàn mới đạt được mục tiêu cao quý và theo một cách nào đó, chúng ta đáp lại tình thương của Chúa, để nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa.”

Khai mạc Đêm Thánh Ca “Ánh Sáng Hy Vọng”

Đúng 19g15, cha Giacôbê Hà Văn Xung chính thức khai mạc Đêm Thánh Ca. Trong lời mở đầu, ngài nhấn mạnh ý nghĩa chủ đề “Ánh Sáng Hy Vọng” như một lời tuyên xưng Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa, Đấng đã giáng sinh làm người, là Ánh Sáng chân thật và là nguồn hy vọng cho nhân loại đang còn chìm trong bóng tối của hận thù, chiến tranh, chia rẽ và bất công.

Ngài mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận Hài Nhi Giêsu, hạt giống hy vọng mà Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người, để biết xây dựng đời sống bằng tình yêu thương và phục vụ. Đêm thánh ca được mong ước trở thành nhịp cầu kết nối Thiên Chúa với con người, con người với Thiên Chúa và với nhau, như lời các thiên thần xưa loan báo:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Đêm nhạc diễn ra trong không gian linh thiêng của khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa, với những giai điệu thánh ca trang trọng hòa quyện cùng ánh sáng lung linh và bầu khí sốt sắng. Tất cả đã góp phần thắp sáng niềm tin, đồng thời gửi gắm thông điệp yêu thương, hòa bình và hy vọng đến mọi người tham dự, trong tâm tình chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng Sinh.