Đêm Thánh ca Giáng Sinh của những người lữ hành hy vọng
Bài viết và hình: Anna Linh Phương
(WGPMT) Giáng Sinh “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) Đó là chủ đề Đêm Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2025 được cha sở Phêrô Nguyễn Thành Danh và Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ An Thái Trung tổ chức diễn ra lúc 18g00 đêm 26.12.2025 tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ.
Đêm Thánh ca hân hoan chào đón cha Andre Nguyễn Khắc Chung - Phó ban Thánh nhạc Giáo phận Mỹ Tho, quý cha, quý soeurs trưởng đoàn các giáo xứ Long Định 2, Cái Mây, Mỹ Long, Cao Lãnh, Tràm Mù, Ngũ Hiệp, An Thái Trung (Giáo phận Mỹ Tho), Giáo xứ Cái Sơn, Trung tâm dạy nghề Don Bosco Đông Thuận (Giáo phận Vĩnh Long) cùng cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt, đêm Thánh Ca còn có sự góp mặt của quý cha và quý thầy Chủng viện Philipphê Phan Văn Minh, Giáo phận Vĩnh Long và Chủng viện Thánh Gioan XXIII Giáo phận Mỹ Tho.
Đêm Thánh ca Giáng Sinh tiếng hát của những người lữ hành hy vọng được trình bày qua các tiết mục:
Khai mạc: Dàn kèn trống của Trung Tâm dạy Nghề Don Bosco Đông Thuận.
1- Đêm nay Giáng sinh (Lm Duy Thiện): Tốp ca Thiếu nhi Giáo xứ An Thái Trung
2- Đêm Bình an (Lm Giuse Ngô Duy Linh): Giáo xứ Long Định 2
3- Đêm nay Noel về (Lm Xuân Thảo): Quý thầy Chủng viện Thánh Philipphê Phan Văn Minh.
4- Vào một đêm đông (Lan Thanh): Giáo xứ Cái Sơn
5- Đêm Tình yêu (Lm Thái Nguyên): Giáo xứMỹ Long
6- Tình yêu giáng thế (Soeur Têrêsa): Giáo xứ Cái Mây
7- Trong Hang đá nhỏ (Việt Khôi): Giáo xứ Tràm Mù
8- Mùa đông năm ấy (Hoài Đức): Giáo xứ Cao Lãnh
9- Hài Nhi ra đời (Lm Bùi Ninh): Giáo xứ An Thái Trung
10- Bêlem Giáng sinh (Minh Quân): Giáo xứ Ngũ Hiệp
11- Hang Belem (Hải Linh): Chủng viện Thánh Gioan 23 Mỹ Tho
Đây là lần thứ II cha sở Phêrô cùng HĐMV giáo xứ tổ chức Đêm Thánh ca, năm nay số lượng tiết mục và các ca đoàn đã được tăng thêm với tổng số 11 tiết mục và 271ca viên. Đó là tín hiệu vui của những người lữ hành của niềm hy vọng, họ cùng hiệp hành trên con đường về quê, cùng mang lời ca tiếng hát để loan báo Tin mừng... Đêm Thánh ca Giáng Sinh là dịp để các ca đoàn được luyện tập và cầu nguyện cũng như đã tạo điều kiện cho quý thầy, quý soeur cùng các ca đoàn gặp gỡ giao lưu học hỏi.
Đêm Thánh ca kết thúc lúc 19g30 phút trong niềm vui rộn rã của những người lữ hành, đặc biệt các bạn trẻ, chia tay ra về với những lời chúc Giáng sinh An lành cùng nhiều lưu luyến và những cái hẹn Mùa Giáng sinh 2026.
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” (Lc 2,14).