ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
ANGELUS
Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh
Phêrô
Chúa nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026
|
Nguồn: The Holy See — Pope Leo XIV, “Angelus”, St Peter’s
Square, Sunday, 4 October 2026. |
|
Chuyển ngữ: LM Fx. Nguyễn Văn Thượng |
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật an lành!
Dụ ngôn Tin Mừng được công bố trong Phụng vụ Chúa nhật hôm nay nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và soi sáng ý nghĩa sứ mạng của Người (x. Mt 21,33-43). Người là Con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị chính những người lẽ ra phải mở rộng vòng tay đón tiếp Người khước từ. Đấng đến để mang ơn cứu độ thì bị kết án; Đấng muốn trao ban sự sống lại bị giết chết. Trong khi điều này khiến chúng ta suy nghĩ về biết bao sự tàn bạo đang làm đau khổ thế giới và lịch sử các dân tộc, thì giáo huấn của Đức Kitô lại tỏ lộ lòng thương xót của Chúa Cha, một lòng thương xót luôn lớn lao hơn mọi sự.
Quả thật, sự khước từ bằng bạo lực không thể làm thất bại ý muốn của Thiên Chúa; trong công lý vô biên của Người, Thiên Chúa biến sự dữ thành ơn cứu chuộc: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21,42; x. Tv 118,22). Chính Chúa Giêsu nhắc lại những lời này của Thánh Vịnh, bài ca tán tụng công trình kỳ diệu do Chúa thực hiện: chính điều bị gạt bỏ lại trở thành nền móng nâng đỡ tất cả. Đó là cách Đấng Toàn Năng hướng dẫn lịch sử, đến trợ giúp chúng ta trong mọi lần sa ngã: Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ cuộc đời chúng ta!
Theo hình ảnh được dùng trong dụ ngôn, vườn nho phải được vun trồng trong công lý chính là Giáo Hội, mà chúng ta có thể xây dựng hoặc làm tổn thương qua những chọn lựa của mình. Về điều này, hôm nay — nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của ngài — tôi muốn nhắc đến một người thợ đã làm việc hết sức sinh hoa trái trong vườn nho của Chúa: Thánh Phanxicô Assisi, người đã được chính Chúa Giêsu mời gọi sửa lại Giáo Hội của Người. Được Đấng Chịu Đóng Đinh thôi thúc, trước hết Phanxicô xây dựng chính cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, chia sẻ sự nghèo khó, niềm vui và những đau khổ của Người, cho đến mức lãnh nhận dấu ấn thần bí của Năm Dấu Thánh. Là một con người cầu nguyện sốt sắng và đầy lòng bác ái đối với mọi người, ngài trở thành gương mẫu cho những anh em tiên khởi cùng chia sẻ đời sống khổ chế, như một điều kiện đích thực cho công cuộc canh tân Giáo Hội. Thánh Phanxicô đã sửa lại Giáo Hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, chữa lành những rạn nứt do bất hòa bằng chứng tá của tình huynh đệ.
Anh chị em thân mến, sau tám thế kỷ, đặc sủng của Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái. Điều này được chứng thực không chỉ nơi đại gia đình Phan Sinh rộng lớn và đầy sức sống, mà còn qua nhiều ân ban mà di sản thiêng liêng của ngài tiếp tục đem lại cho Dân Thiên Chúa. Vì thế, khi cử hành Năm Thánh Phan Sinh, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn bình an và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc.
Xin sự chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh, Mẹ chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta trong công việc này. Giờ đây, chúng ta hướng về Mẹ, hiệp thông trong tinh thần với các tín hữu đang quy tụ tại Đền thánh Pompeii để dâng lời Khẩn cầu Đức Trinh Nữ Mân Côi.
— — —
SAU KINH TRUYỀN TIN
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật vừa qua, tại Lộ Đức, tôi đã mời gọi mọi người lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mười này, với ý chỉ đặc biệt cầu cho chiến tranh chấm dứt và hòa bình được xây dựng. Trong số những người đầu tiên hưởng ứng có các em thiếu nhi, và các em vẫn đang tiếp tục: từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, tổ chức “Trợ giúp Giáo Hội Đau khổ” (Aid to the Church in Need) đang cổ võ sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” để cầu cho hòa bình và hiệp nhất trên thế giới. Tôi hết lòng cảm ơn tất cả các em nam nữ đang tham gia lời cầu nguyện này tại rất nhiều nơi trên thế giới. Tất cả chúng ta hãy noi gương các em, khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để các dân tộc được giải thoát khỏi tai họa chiến tranh. Cách riêng, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và cho những nạn nhân vô tội của bạo lực.
Trong những ngày tới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia, tại Vatican sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ mà tôi đã triệu tập các vị đứng đầu các Giáo Hội Công giáo Đông phương và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới. Đây sẽ là thời gian phân định mang tính hiệp hành nhằm nhận ra những bước cần thực hiện để loan báo Tin Mừng hôm nay giữa các gia đình và các thế hệ trẻ. Tôi phó thác công việc này cho lời cầu nguyện của anh chị em, và trên hết, phó thác các gia đình, những người nhờ ơn Chúa là dấu chỉ hy vọng và là kho tàng vô giá đối với Giáo Hội và xã hội.
Tôi vui mừng trước rất nhiều sáng kiến mừng kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi. Cách riêng, tôi nhắc đến những hoạt động đã diễn ra tại Assisi với sự tham dự của các giới chức cao nhất của Nhà nước Ý. Tôi cũng chào các nhà vô tuyến nghiệp dư của Assisi và Foligno, những người đã lan tỏa sứ điệp hòa bình của Thánh Phanxicô.
Giờ đây, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang hiện diện hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Tôi chào đón những người tham dự Tuần lễ Quốc tế Thánh nhạc do Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc tổ chức; cũng như các tín hữu đến từ Puente Alto, Santiago, Chile, cùng các giáo viên và học sinh của trường Gymnasium Sankt Bonaventura tại Dillingen, Đức.
Tôi chào các ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đến từ Pinerolo; các tín hữu từ Fasana Polesine; các bạn trẻ từ Val Brembana đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Viterbo đến Rôma; Hiệp hội FIABA, tổ chức cổ võ các chiến dịch cải thiện khả năng tiếp cận tại những nơi công cộng; nhóm “Những người mẹ trao tặng nụ cười” đến từ Taranto; và hiệp hội “Những học sinh cùng các vì sao” đến từ Lurago d’Erba.
Tôi thân ái ban phép lành cho các tín hữu hôm nay sẽ khởi hành từ Quảng trường này trong cuộc hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Mạc Khải trên đường Via Laurentina, tiếp nối truyền thống do Đức Giáo hoàng Piô XII khởi xướng.
Chúc mọi người một Chúa nhật an lành.
