Cha Tổng Đại Diện mừng 35 năm Hồng ân Linh mục
Bài viết và hình ảnh: F.X. Gia Long
(WGPMT) - 09g30, ngày 01/10/2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa về hành trình 35 năm linh mục của cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận.
Thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 40 năm hồng ân thánh chức linh mục của cha Giuse Vũ Đức Yên và 35 năm linh mục của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng. Cha TĐD và quý cha đồng tế trong ngày kỷ niệm cùng với quý cha Hạt trưởng, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa nơi cha quý cha từng phục vụ.
Cha Tổng Đại Diện được chịu chức linh mục ngày 01/10/1991 tại nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình. Sau thời gian này, cha không chỉ phục vụ trong phạm vi giáo xứ mà còn đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo phận:
- Phó xứ Thủ Ngữ từ năm 1991 đến ngày 14/07/2002.
- Chánh xứ Ba Giồng từ ngày 14/07/2002 đến ngày 12/03/2011.
- Chánh xứ Nữ Vương Hòa Bình và Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho từ ngày 12/03/2011 đến nay.
Tuy nhiên, những mốc thời gian trên chưa thể diễn tả hết những khó khăn và sự kiên trì của cha TĐD cùng quý cha trong thời cuộc. Trong bài giảng, Đức cha nhắc lại khoảng thời gian từ năm 1975 cho đến năm 1991, cha TĐD và cha G.B. Sáng sống trong tình trạng chờ đợi, chờ đợi trong đêm tối. Thế nhưng trong chính sự chờ đợi ấy mới có thể khám phá nơi các ngài niềm khao khát, sự tha thiết với ơn gọi linh mục. Đức cha gợi lại những khó khăn của cha TĐD với những công việc quan trọng trong Giáo phận, cha G.B. Sáng với những khó khăn trong vấn đề sức khỏe và cha Giuse Yên là người Việt Nam cũng có những thách đố riêng khi làm việc ở nước ngoài. Nhưng điều quan trọng là suốt 35 năm hay 40 năm, các ngài vẫn trung tín với ơn gọi của mình. Điều mà đang là thách đố lớn đối với con người trong cuộc sống ngày hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình dâng lên Đức cha và quý cha mừng kỷ niệm những lời tri ân sâu sắc. Đáp từ, cha TĐD và quý cha kỷ niệm cũng có nhiều tâm tình dâng lên Đức cha, quý cha và cộng đoàn dân Chúa.
Nhân dịp này, Đức cha đã gửi một món quà ý nghĩa đến cha TĐD. Sau bài hát kết lễ, ngài cùng quý cha chụp hình lưu niệm tại gian cung thánh. Thánh lễ kết thúc mang theo nhiều tâm tình thiêng thánh nơi cộng đoàn dân Chúa.