Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8 NĂM 2026
Cầu cho việc loan báo Tin Mừng trong các thành phố: Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bở sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng công đoàn.
CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI HÔM NAY
Trong Tông huấn Evangelii Gaudium – “Niềm vui Tin Mừng” Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh ý thức việc rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Thể theo lời mời gọi ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn chúng ta hãy “đi ra vùng ngoại biên” điều đó có ý nghĩa khi chúng ta dám hy sinh, xả thân và dấn bước rời khỏi sự an toàn của bản thân để đến với những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi và những ai chưa nhận biết Chúa trong thế giới hôm nay.
Trong chiều hướng đó, ý cầu nguyện tháng tám năm nay, Đức Thánh Cha Lê-ô quan tâm đặc biệt đến việc loan báo Tin Mừng trong các thành phố. Cụm danh từ “thành phố” chắc ai cũng biết về những đặc tính, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thành phố đối với vùng, miền và quốc gia ấy, vì nơi đây chính là trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ của vùng. Thế nên, một nghịch lý chúng ta cũng dễ dàng nhận ra giữa một vùng có nhịp sống văn minh, hiện đại và giàu có, thì đâu đó tại các con đường, ngõ hẻm trong thành phố cũng không ít những con người đang phải lao động vất vả để mưu sinh, mong tìm ra một chút ít tiền để lo cho gia đình vượt qua bữa đói và cũng không thiếu những gia đình đang rơi vào tình trạng túng quẫn vì nghèo đói, ốm đau và bệnh tật. Đồng thời, việc loan báo Tin Mừng tại các thành phố còn đặc ra nhiều thách thức, bởi lối sống của họ còn mang đậm tính chủ nghĩa cá nhân, một lối sống thực dụng và sâu đậm của chủ nghĩa hưởng thụ khiến tâm lý con người ít quan tâm đến đời sống nội tâm và các mối tương quan khác.
Chính trong bối cảnh đó, từ gợi ý suy tư cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, nhất là tại các thành phố. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ là việc rao giảng bằng lời nói, mà trước hết là nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng việc khám phá hay sáng tạo trong công cuộc loan báo Tin Mừng, khám phá hay sáng tạo ở đây không có nghĩa là thay đổi chân lý của Tin Mừng nhưng là cách chúng ta cùng tìm ra những con đường phù hợp để con người hôm nay dễ dàng tiếp cận và gặp gỡ Chúa hơn.
Bên cạnh đó, thế giới hôm nay cũng rất cần đến những con người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống, sự tận tụy và dám xả thân cho sứ vụ cao quý này. Xin trích lại một câu nói nổi tiếng của thánh Giáo hoàng Phaolô VI trong Tông huấn Evangelii nuntiandi – “Loan báo Tin Mừng” vẫn còn ý nghĩa và đáng cho chúng ta cùng suy gẫm: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là chứng nhân”. Quả thế, chính đời sống yêu thương, phục vụ và bác ái là hành trang quý báu của những chứng nhân sống động hôm nay, có thể đó là một hành động đơn giản: là một nụ cười chân thành, một sự động viên, an ủi khích lệ đúng lúc cho những ai đang u buồn, lo lắng và bất an hay một nghĩa cử giúp đỡ người khó khăn thiếu thốn hoặc đó có thể là một lối sống trung thực và công bằng, tất cả đều có thể trở thành những cách thức cụ thể để giới thiệu Chúa đến cho mọi người và đó cũng là điều như chính Đức Giêsu mời gọi: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 45). Dù trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo hội vẫn trung thành với lệnh truyền của Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Lệnh truyền ấy vẫn mãi vang vọng, thôi thúc chúng ta và dưới góc nhìn của Thần học Bí tích, lệnh truyền ấy còn là sứ vụ và trách nhiệm nơi mỗi Kitô hữu ngay từ khi họ lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy.
Thế giới chúng ta đang sống không ngừng thay đổi và mỗi thời đại đều có những cơ hội và thách thức mới mẻ trong việc loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách thế, phương thế và sự sáng tạo mới cho sứ vụ cao cả này. Chính vì thế, trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi chúng ta hãy tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn. Cộng đoàn được nhắc đến trong ý cầu nguyện này mang hàm ý trước hết từ chính nơi gia đình và xứ đạo làm sao vang mãi sứ điệp Lời Chúa, những lời kinh nguyện trong gia đình và cách đặc biệt mỗi thành viên của gia đình hay xứ đạo điều được Giáo hội thôi thúc, mời gọi nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng cho các thành phố và môi trường sống.
Trên tinh thần và với ý hướng đó, chúng ta cùng cầu xin Chúa sai nhiều thợ gặt lành nghề, những nhà hoạt động tích cực cho công cuộc truyền giáo và nơi mỗi người chúng ta nên những chứng nhân nhiệt thành rao truyền Lời Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay.
