Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5 NĂM 2026
Cầu cho mọi người đều có lương thực: Xin cho tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng.
THỰC TRẠNG KẺ NO, NGƯỜI ĐÓI TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta biết được tình trạng lương thực và thực phẩm cho con người trên thế giới hiện nay có một sự mất cân đối nghiêm trọng. Một con số thống kê làm cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khi mỗi ngày người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chế biến cho 1 tỷ bữa ăn, đó là chưa kể đến những thực phẩm đã chế biến sẵn và con người tự hủy bỏ. Trái ngược, thì mỗi ngày có khoảng 9% dân số trên toàn cầu (khoảng 747 triệu người) đói, không tiếp cận được lương thực hoặc nguồn thức ăn và một con số khác cũng đáng buồn, khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, cứ mỗi ngày trôi qua, thế giới sẽ phải đau lòng chứng kiến 19.700 người chết vì đói, tương đương cứ 4 giây trôi qua sẽ có 1 người tử vong và hàng ngày thế giới cũng chứng kiến 318 đến 345 triệu người trên hành tinh đang đói mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Cùng tâm tình cầu nguyện với Đức Thánh Cha Lê-ô, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin và hành động bằng việc “chia cơm xẻ áo” cho những người đang lâm cảnh túng thiếu, ngặt nghèo. Cùng đọc lại sứ điệp của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhân ngày Lương thực thế giới lần thứ 44, ngày 16/10/2024, Ngài nhấn mạnh: “con người được quyền có lương thực vì một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn, đây là quyền ưu tiên, vì nó đáp ứng một trong những nhu cầu căn bản của con người, cụ thể là được nuôi dưỡng để sống phù hợp với những tiêu chuẩn chất lượng và số lượng đầy đủ nhằm đảm bảo cho cuộc sống xứng đáng của mỗi con người”. Đứng trước lời mời gọi của Giáo hội, cùng chung tâm tình cầu nguyện với vị Cha chung của Giáo hội hoàn vũ, chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của những người đau khổ bên cạnh chúng ta, trải qua từng giờ, từng phút họ đang ngóng chờ một chút lương thực từ tấm lòng bác ái, sẻ chia của mọi người. Đó còn có thể là hình ảnh của những người tâm thần lang thang, đôi khi làm cho nhiều người xa lánh, sợ hãi và vô tâm trước hình ảnh đói, rách và dơ bẩn của họ. Nếu chúng ta vẫn còn e ngại và lẫn tránh họ, xin hãy nhớ đến lời mời gọi từ Thầy Chí Thánh Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13). Lời mời gọi này, chính là một hành động cụ thể mời gọi tất cả chúng ta hãy sẻ chia cho mọi người, nhất là những người nghèo đói, bất hạnh trong từng khoảnh khắc cuộc sống người Kitô hữu. Khi thực hiện lệnh truyền ấy, chúng ta sẽ nghe được Lời Chúa Giêsu nói: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 40).
Đi đôi với việc cung cấp và sẻ chia lượng thực cho con người, Giáo hội cũng mong muốn họ được tiếp cận với nguồn lương thực chất lượng, vì đó cũng là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, cụm từ được nhắc đến nhiều nhất: nguồn lương thực “bẩn” hay nguồn lương thực kém chất lượng đã gây ra không ít những căn bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh lý ung thư quái ác cho những người nghèo khổ, bất hạnh. Chính vì thế, sự quan tâm của Giáo hội về việc phân phát nguồn lương thực chất lượng cho mọi người như một lời nhắc nhớ đến giá trị của sản phẩm được phân phát và đó còn là sự tôn trọng dành cho con người trong một thế giới đầy những biến động, bất ổn như hiện nay.
