Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4 NĂM 2026
Cầu cho các linh mục đang khủng hoảng: Xin cho các linh mục đang trải qua những khoảnh khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để họ tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng đoàn nâng đỡ họ bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.
HÃY CẢM THÔNG, NÂNG ĐỠ VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe đến khái niệm “khủng hoảng” trong nhiều lĩnh vực khác nhau: nào là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng năng lượng,.. Chẳng hạn hiện nay, tình trạng của thế giới dưới sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang gây áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy ngành công nghiệp Chip bộ nhớ vào một cuộc khủng hoảng thiếu hụt chưa từng có trên toàn cầu ảnh hưởng lớn đến nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng. Thế nhưng, điều mà nhân loại vẫn đang quan tâm và phải đối diện với nó, đó chính là trạng khủng hoảng về tinh thần ở con người, vấn đề này có tỷ lệ ngày một gia tăng, sự khủng hoảng tinh thần có biên độ gia tăng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng với các bệnh lý nổi bật hiện nay như: trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách, cùng với các bệnh lý khác: tim mạch, huyết áp, đột quỵ, béo phì,... Mà hậu quả là làm suy giảm hiệu suất làm việc, mất tập trung chú ý, cảm xúc không ổn định và có thể phá vỡ những mối quan hệ trong cuộc sống cũng như dễ dẫn đến những hành vi tự sát. Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ khủng hoảng tinh thần ở con người tại nhiều quốc gia trên thế giới đang ở mức báo động, ước tính có khoảng 15% dân số. Điều đáng quan ngại, là sự khủng hoảng nơi người trẻ tăng nhanh chóng, đây lại là độ tuổi của một lực lượng lao động tốt nhất, năng động và tích cực nhất. Từ thực tế nêu trên, sự khủng hoảng ở con người là một vấn đề cần được quan tâm và tìm hiểu, theo đó chúng ta có những giải pháp thế nào?
Vậy, khủng hoảng là gì? Theo tài liệu y khoa: “Khủng hoảng” là trạng thái hay giai đoạn không ổn định về hoạt động của cảm xúc và lý trí của con người khi phải đối diện với sự kiện xảy ra hoặc một vấn đề khó khăn không thể chịu đựng được, vượt khả năng đối phó của người đó (James and Gilliland, 2001). Như thế, với định nghĩa trên, chúng ta có thể soi chiếu đến chính mình hoặc những người thân đã trải qua tình trạng này trong cuộc sống, hình ảnh một con người với những cảm xúc bất thường, tâm trạng bất an, cảm giác u buồn,… và một khi nhận ra và hiểu được, sự cảm thông, yêu thương và nâng đỡ đó chính là “liều thuốc” hữu hiệu nhất trong lúc này.
Với tâm tình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha mời gọi trong tháng tư này: chúng ta hãy “cầu cho các linh mục đang khủng hoảng”. Chắc hẳn, khi nghe đến chủ đề cầu nguyện này, mọi người sẽ có chút bỡ ngỡ với những suy nghĩ và tâm trạng khác nhau, đặc biệt nếu đó là một người giáo dân có đời sống gắn bó với môi trường giáo xứ. Vì không ít lần, chính mình đã từng nói với các linh mục: “xin cha cầu nguyện cho con hay cho gia đình con, cho việc này, việc khác,…” mà có thể, mình chưa bao giờ có thói quen hoặc nhớ đến các linh mục trong lời cầu nguyện của chính mình hay trong giờ kinh nguyện của gia đình mình. Vì linh mục cũng chính là những con người với những điểm mạnh và yếu của riêng mình, mà các ngài vẫn luôn cậy trông vào ơn Chúa nâng đỡ và qua lời cầu nguyện của mỗi người. Khi đặt bút viết suy tư về chủ đề cầu nguyện này, tôi chợt nhớ đến lời của thánh Gioan Kim Khẩu đã phác họa về chân dung người linh mục như sau:
“Hỡi linh mục, ngài là ai?
Ngài không phải bởi ngài, vì ngài bở hư vô,
Ngài không phải cho ngài, vì ngài là trung gian dẫn tới Thiên Chúa,
Ngài không thuộc về ngài, vì ngài phải sống cho một mình Thiên Chúa,
Ngài không phải là của ngài, vì ngài là tôi tớ của mọi người,
Ngài không phải là ngài, vì ngài là một Kitô khác,
Thế thì Ngài là gì vậy? Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả!”Qua đôi dòng suy tư về thiên chức linh mục của một nhà hùng biện, nhà thần học lỗi lạc là thánh Gioan Kim Khẩu đã phần nào cho ta thấy linh mục cũng là con người, mà trong cách diễn tả, nhà thần học không dành riêng cho các linh mục một chỗ đứng để các ngài có thể tự kiêu hay tự mãn trong thiên chức. Nhưng với sứ mạng cao cả của ơn gọi linh mục và xuất phát từ ân huệ nhưng không của Thiên Chúa ban cho, thì chính các linh mục lại là “tất cả!” cho mọi người.
Quả thế, cùng đọc lại Giáo huấn của Giáo hội về thánh chức linh mục, như gợi lại cho chúng ta nhận ra sứ mạng cao cả ấy. Tiêu biểu trong Sắc lệnh về linh mục – Presbyterorum Ordinis số 1: “Chính Thiên Chúa chọn gọi và trao cho người ấy một sứ mạng cụ thể. Ơn gọi linh mục có vẻ đặc thù, cao cả hơn một chút” và tiếp trong Sắc lệnh về linh mục số 2 như một lời khẳng định: “Trong thánh chức linh mục của mình, người linh mục được hành động nhân danh Đức Kitô là vị Thủ Lãnh của Hội Thánh để tiếp tục công trình cứu độ của Người”. Chính vì thế, dù đã được thánh hiến và mang trên mình một ân sủng thiêng liêng cao cả, mà theo ngôn từ mà thánh Phaolô diễn tả: “kho tàng ấy, chúng tôi chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi”.
Để hiểu rõ hơn về ơn gọi và những thách đố trong đời sống của linh mục, chúng ta cùng nhau xem lại lời kinh cầu cho các linh mục do chính Giáo hội mời gọi mỗi người một sự cảm thông, yêu thương và nâng đỡ các ngài: “Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhớ đến các linh mục, bởi các ngài cũng chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn” và đoạn kết: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục, là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh, những vị đang làm việc nơi đây, vì danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài, trong vùng đất truyền giao xa xôi, những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề,…”. Thực tế, trong đời sống linh mục giáo phận (linh mục triều) tại giáo xứ, các ngài gặp không ít khó khăn khi có những thành phần chống đối, gây chia rẽ, bè phái làm ảnh hưởng đến cộng đoàn dân Chúa hoặc mọi ánh mắt có thể đổ dồn về chính ngài khi đó là sự soi mói, thêm thắt, dèm pha và phán xét về hành động, việc làm của các linh mục mà có thể làm cho các ngài gặp những vấn đề khó khăn, phức tạp và đôi khi gặp khủng hoảng tinh thần trong đời sống của mình.
Bởi thế, mỗi người chúng ta cần có sự cảm thông và nâng đỡ các linh mục bằng hành động cụ thể và lời cầu nguyện cho các ngài, đó là việc làm ý nghĩa và giá trị thiết thực nhất trước mặt Chúa và Giáo hội.
