Bằng lòng - hoa trái của Chúa Thánh Thần

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Chúa Thánh Thần không chỉ giúp người tín hữu có lòng từ bi, nhân hậu, mà còn giúp họ biết chia sẻ và cảm thông với người khác.

Trong Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20, 19-23), khi hiện ra với các môn đệ giữa lúc các ông còn hoang mang, sợ hãi và đóng kín cửa, Chúa Giêsu đã đến trao ban “bình an” (Ga 20,19). Chính bình an ấy đã mở lòng các môn đệ, giúp các ông vượt thắng lo âu để tiếp tục sứ mạng Chúa trao. Vâng, bình an Chúa ban không chỉ là một cảm xúc chóng qua, nhưng là sức mạnh âm thầm của Chúa Thánh Thần bên trong tâm hồn, giúp con người can đảm, biết yêu thương, dấn thân và quảng đại phục vụ mọi người dù là việc rất nhỏ.

Giữa nhịp sống âm thầm nhưng đầy ý nghĩa tại mái ấm “Tình Mẹ”, nơi dành cho các trẻ mồ côi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh sơ Catherine - SPC lặng lẽ phục vụ, vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Mỗi buổi sáng, sơ nhanh nhẹn đi chợ để chuẩn bị những bữa ăn cho cộng đoàn và 40 cháu nhỏ trong mái ấm. Những bữa ăn sơ chuẩn bị luôn mang hương vị yêu thương. Với sơ, nấu ăn chính là cách trao ban tình thương và bình an cho người khác, để chị em trong cộng đoàn có thêm sức khỏe phục vụ, còn các cháu được lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương. Ai trong cộng đoàn cũng cảm nhận tình thương của sơ qua những bữa ăn.

Tình yêu dấn thân ấy nơi sơ còn được thể hiện qua những buổi tối sơ dạy các cháu mẫu giáo, tiểu học làm toán, tập viết, tập đọc. Sơ từng là giáo viên mầm non viết chữ rất đẹp và sơ chịu khó cầm tay từng cháu, nắn nót từng nét chữ còn vụng về. Có lần tôi đi qua lớp sơ dạy, nhìn thấy sơ ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu, để ngang tầm với các cháu, tôi thật sự xúc động. Có những trang vở còn đầy gạch xóa, có những cháu chậm hơn bạn bè, những cháu mê chơi hơn mê học... nhưng sơ vẫn kiên nhẫn. Điều làm sơ vui không phải là kết quả ngay tức khắc, mà là sự tiến bộ nhỏ bé mỗi ngày của các cháu. Chính sự nhiệt tình của sơ đã giúp nhiều cháu thêm tự tin, yêu thích việc học hơn, có những cháu tiểu học đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, và vài cháu mẫu giáo được chọn thi viết chữ đẹp.

Không chỉ tận tụy với công việc bếp núc hay dạy học, sơ còn dành giờ để chăm sóc vườn lan của mái ấm. Sơ tỉ mỉ trồng từng chậu lan, chỉnh từng cành hoa nghiêng vì gió, ân cần chăm chút từng nhành lan nhỏ. Mỗi chậu lan dưới bàn tay sơ, không lớn lên cách vội vàng, nhưng thầm lặng bén rễ, chịu nắng chịu mưa để rồi đúng lúc thì nở hoa đẹp dâng Chúa. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tôi nhớ đến sơ, vì tôi nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi tâm hồn sơ như thế. Không ồn ào, nhưng chính Chúa Thánh Thần đã giúp sơ mỗi ngày sống bền bỉ, hiền hòa và quảng đại trong những việc nhỏ bé, để cuộc đời sơ âm thầm trổ sinh những đóa hoa đẹp lòng Chúa và ấm lòng mọi người.

Nhắc đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong lòng những người tín hữu, Thánh Phaolô đã xác quyết rất rõ: “Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Ngài đến cư ngụ trong lòng chúng ta” (Gal 4,6). Chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần giúp người tín hữu có lòng từ bi, nhân hậu, muốn điều tốt cho người khác. Đồng thời, Ngài cũng giúp chúng ta biết chia sẻ, cảm thông với người khác gặp cảnh buồn vui, đồng cảm với hoàn cảnh của họ và tìm cách giúp họ.

Điều đáng quý nhất, giữa bao công việc vất vả, sơ vẫn luôn giữ được sự bình an nội tâm, nhờ sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật vậy, mỗi buổi tối sơ đến nhà nguyện sau khi các cháu đã yên giấc, sơ bỏ lại mọi nhọc mệt để kín múc nơi Chúa nguồn bình an cho tâm hồn. Sơ dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những lo toan và cả những khó khăn chưa biết giải quyết thế nào. Có lẽ chính nhờ ở lại với Chúa Giêsu Thánh thể, mà sơ có thêm nguồn năng lượng tích cực, để ngày hôm sau lại tiếp tục vui tươi và quảng đại phục vụ.

Sơ Catherine không có những thành tích rực rỡ để người đời khen ngợi, nhưng sơ có một điều quý giá hơn cả mà ai ai cũng ước mong; đó là sự “bằng lòng” làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Là một nữ tu thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, sơ Catherine đang sống tinh thần của thánh Phaolô: “Bất cứ làm việc gì, hãy tận tâm như thể làm cho Chúa” (Cl 3,23). Tôi vẫn cầu xin Chúa ban cho mình “tấm bằng” ấy để sống tròn đầy ơn gọi dâng hiến trong bình an đích thực của Chúa.

Dẫu những việc làm của sơ Catherine thật âm thầm và không được nhiều người biết đến, nhưng chính đời sống tận tụy, và đầy yêu thương của sơ đang tỏa hương thơm của Chúa Kitô giữa đời. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Hội thánh, tôi nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới, để mỗi người hưởng nếm sự bình an thật sự chảy tràn từ trái tim bị đâm thâu của Chúa.