Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - A

Nhập lễ:

TIẾN VỀ NHÀ CHÚA – Viết Chung

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 62 – Kim Long

 

Thánh vịnh 62 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

DÂNG LÊN CHÚA 4  – Phạm Liên Hùng

 

Hiệp lễ:

TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU – Hồng Trần, Phạm Đình Đài

 

XIN CHỈ CHO CON – Hùng Lân

 

Kết lễ:

LÊN ĐƯỜNG – Nguyên Lễ

 

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - A (30/8)

 

Nhập lễ: TIẾN VỀ NHÀ CHÚA (Viết Chung)

ĐK: Tiến về nhà Chúa lòng ngây ngất bao niềm sướng vui. Nơi ta luôn sớm hôm trông đợi. Nơi ta luôn lắng nghe tiếng Ngài. Tiến về nhà Chúa là chốn tâm hồn được nghỉ ngơi. 

1. Cùng tụ họp về đây để lên tiếng ca ngợi tình Chúa. Ôi Người đỡ nâng đời ta tháng ngày, tín trung không đổi thay.  

2. Cùng tụ họp về đây để no thoả ân lộc của Chúa. Chung bàn thánh ta dự tiệc Nước Trời, phút an vui thảnh thơi.    

 

Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Thái Nguyên)

Đáp: Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài.

1. Một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong, tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi.   

2. Lòng con mong chiêm ngưỡng Thần Nhan, được nhìn thấy vinh quang Chúa thôi, ân tình Chúa quý hơn sinh mạng, con muốn ca vang lời chúc tụng ngợi khen.  

3. Ngợi khen Chúa trong suốt đời con, thầm kêu khấn Chúa thương xót luôn, đây hồn con sướng vui ngập tràn, no thoả trong muôn vàn ân lộc Thiên Chúa.

4. Ngài ra tay thương cứu trợ con, để con vui trong ân nghĩa Ngài, linh hồn con náu thân trong Ngài, mãi mãi không u hoài chẳng gì nhạt phai. 

 

Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa, Thiên Chúa con tôn thờ, linh hồn con luôn khao khát Ngài. 

1. Thân lạy Chúa, Đấng con tôn thờ, này con nao nao trông tìm Chúa, linh hồn con khát khao, thân xác con hao mòn, như đất khô cằn hằng trông mong nước nguồn. 

2. Mong được tới ngắm tôn nhan Ngài, nhìn xem vinh quang uy lực Chúa. Ân tình của Chúa luôn cao quí hơn sinh mạng, con muốn vang lời mà ca khen suốt đời. 

3. Con nguyện ước chúc khen trọn đời, và xin giơ tay kêu cầu Chúa. Nay hồn con  sướng vui như mới tham dự tiệc, câu hát trên miệng mừng vui hoan chúc Ngài. 

4. Con được Chúa cứu nguy hộ phù, miệng con luôn reo vui mừng hát, tâm tình con Chúa ơi xin kết liên trong Ngài, Tay Chúa uy quyền hằng nâng niu dắt dìu.  

 

ALLELUIA: Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có Lời ban sự sống ngàn thu.

 

Dâng lễ: DÂNG LÊN CHÚA 4 (Phạm Liên Hùng)

ĐK: Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành Mình Máu Chúa. Dâng lên Chúa hồn xác con để trở thành lễ hy sinh. 

1. Như giọt nước hoà tan trong chén thánh. Xin cho con được kết hiệp với Ngài.

2. Như trầm ngát toả bay nơi cung thánh. Xin dâng lên lời thiết tha nguyện cầu.

3. Như của lễ chiều xưa trên Thánh Giá. Xin dâng lên rượu bánh thơm vẹn toàn.

4. Như vạn khúc đàn tơ vang réo rắt. Xin dâng lên lòng mến yêu chân thành.

 

Hiệp lễ: TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

1. Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

3. Con xin dâng đời sống con, để bù lại biết bao lỗi lầm. Gương bao anh hùng hiếu trung, kêu mời con đáp xứng Tình Yêu. Xưa bao anh linh liều mình, chịu mọi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xứng Tình Yêu.

4. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến thương vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.

ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

 

Hiệp lễ: XIN CHỈ CHO CON (Hùng Lân)

ĐK: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.  

1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Chân Lý. Dành cho những ai giữ trọn minh ước điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.  

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có. Mà quên hết những lỗi lầm con mắc từ khi biết suy cho đến ngày nay.    

3. Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay khốn thay cho bọn thất tín, vì Thiên Chúa không bao giờ đổi thay.

 

Kết lễ: LÊN ĐƯỜNG (Nguyên Lễ)

ĐK: Nào mau anh em ta đi về muôn hướng. Cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường. Truyền loan cho muôn dân Tin Mừng yêu thương. Lên đường anh em ta cùng nhau lên đường.

1. Đường gập ghềnh gian khó bên ta luôn có Chúa cùng đi. Đường Ngài hằng chở che ban ơn thiêng gìn giữ độ trì. Dù gặp ngàn hiểm nguy bao chông gai giăng kín đường đi. Ta vẫn luôn kiên trì một lòng theo Chúa không ngại chi.

2. Nào nhịp đều ta bước đi tung gieo chân lý bạn ơi! Lòng ngập tràn niềm vui đem yêu thương sưởi ấm cuộc đời. Chờ một ngày đẹp tươi hoa yêu thương tô thắm mọi nơi. Nhân thế vang tiếng cười mọi người luôn sống vui thảnh thơi.