Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ:

TRĂM TRIỆU LỜI CA – Nguyễn Văn Hoà, Tiến Dũng

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 137 – Kim Long

 

Thánh vịnh 137 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

DÂNG BÁNH RƯỢU  – Nguyễn Duy Vi

 

Hiệp lễ:

HỠI NGƯỜI TÔI YÊU DẤU – Nguyễn Duy

 

TRỜI BỂ BAO LA – Hồng Trần, Phạm Đình Đài

 

Kết lễ:

SỐNG CHỨNG NHÂN – Nguyễn Duy

 

 

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XXI TN - A

 

Nhập lễ: TRĂM TRIỆU LỜI CA (Nguyễn Văn Hoà – Tiến Dũng)

1.  Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh. Ngàn lời ca vang một khúc ca  thanh bình.

ĐK: Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca.

2.  Từng ngàn dân ca một khúc vinh quang. Từng ngàn dân ca một khúc ca khải hoàn.

3.  Chập chùng bao la rừng núi ca vang. Hoà lời ca vang một Chúa huy hoàng.

4.  Bầu trời quang mây bừng sáng trăng sao. Lời lời tung hô một khúc ca muôn màu.

 

 

Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn í trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang công trình tay Chúa làm. 

1.  Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị thiên thần, hướng về Đền Thánh con phủ phục kính thờ. 

2.  Con sẽ ca tụng hiển danh Chúa, một lòng thành tín mãi yêu thương. Ngày con kêu khấn Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường sức mạnh.

3.  Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền, xin đừng bỏ rơi những công cuộc Chúa làm. 

 

 

Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang trong việc tay Chúa làm.

1.  Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ. 

2.  Con xin cảm tạ bởi vì Chúa một lòng thành tín, mãi yêu thương. Ngày con khấn nài Chúa thương tình đáp lời, Hổ trợ hồn con, Chúa tăng cường dũng lực.

3.  Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. Tình thương của Ngài đến muôn đời vững bền, chớ bỏ dở dang những công việc Chúa làm. 

 

 

ALLELUIA: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy”.

 

 

Dâng lễ: DÂNG BÁNH RƯỢU (Nguyễn Duy Vi)

1. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa Bánh miến với Rượu nho. Tinh hoa của ngàn đồng lúa, của lòng yêu Chúa. Nguyện xin Cha lành trông đến thánh hoá cho lễ dâng. Nhận về trên toà cao sáng như làn hương trầm.

2. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa Bánh miến với Rượu nho. Thay cho muôn vàn tội lỗi của đoàn tôi tớ. Dù con mọn hèn bao xiết bất xứng với lễ dâng. Nhưng xin Cha lành trông đến tấm lòng chân thành.

3. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa Bánh miến với Rượu nho. Dâng cho ý người xin lễ, cho toàn dân Chúa. Nguyện như một giọt nước lã biến hút trong rượu nho. Con được dự phần cùng Chúa trong của lễ thờ.

4. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa Bánh miến với Rượu nho. Trong tay Linh Mục dâng lễ trong cùng một ý. Nguyện xin Cha lành trông đến tiếng khấn nguyện thành tin. Ban cho muôn vàn ơn phúc sau về Thiên Đình. 

ĐK: Rượu lành, Bánh thơm dâng về trước bàn thờ Chúa. Để làm của nuôi, để thành Máu Thịt Con Người. 

 

 

Hiệp lễ: HỠI NGƯỜI TÔI YÊU DẤU (Nguyễn Duy)

1. Người là ai Người lại chết cho anh, Người chết cho tôi, Người chết cho đời vì tình yêu mến, Người chết thương đau. Người là ai Người đã sống lại, Người sống lại rồi đem nguồn hạnh phúc, hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi.

2. Người ra đi một chiều nắng chia ly. Người vác say mê thập giá ê chề nhìn về đỉnh núi, đỉnh núi Can-vê. Người thương yêu thập giá tiêu điều. Rồi chết một chiều cho tình dâng hiến, từ đó lên ngôi đẹp nhất trong tôi.

3. Bài tình ca Người đã viết hôm xưa, từ đó bay xa, trần thế chan hoà, ngàn lời thương mến Tình Chúa vô biên. Bài tình ca tôi viết cho Người, tôi viết cho đời, ca ngợi tình Chúa được hát trên môi và mãi khôn nguôi.

4. Ngài là ai: Ngài là Chúa Ngôi Hai, là Đấng Thiên Sai, Đầu hết muôn loài, Ngài là Thiên Chúa đã mến thương tôi. Để hôm nay hồng phúc dư đầy trong trái tim này, xin Ngài nhận lấy tình khúc tri ân Người dấu yêu ơi.

ĐK: Hỡi Người tôi dấu yêu, Người tôi mến thương, hỏi Người là ai? Xin cho tôi biết được Người là ai: là Chúa muôn loài.

 

 

Hiệp lễ: TRỜI BỂ BAO LA (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

ĐK: Lòng Chúa thương hải hà. Tình Chúa luôn thiết tha. Dìu con đi trong khung trời tươi sáng. Lòng Chúa không bến bờ. Tình Chúa không hững hờ. Dìu con đi trong khung trời mơ.

1. Yêu thương con nên Chúa chết vì con. Đem cho con nguồn ân thiêng chan hoà. Yêu nhân gian nên Chúa đã trao mình. Ban cho người làm của nuôi sống muôn đời.

2. Yêu thương con nên Chúa cứu chuộc con. Xua tan đi tội nhân gian chất chồng. Yêu thương con nên Chúa mãi ân cần. Ban Thánh Thần dìu con trên bước gian trần.

3. Yêu thương con nên trong bữa Tiệc Ly. Chúa chí ái lập Bí Tích diệu kỳ. Lễ hiến tế còn tái diễn muôn đời. Cho nhân loại nguồn ơn siêu thoát vô cùng.

4. Bao la thay tình yêu Chúa Trời con. Vô biên thay lòng khoan dung nhân hậu. Vinh danh thay quyền năng Chúa Đất Trời. Đến muôn đời lòng con ghi mãi ơn Người.  

 

 

Kết lễ: SỐNG CHỨNG NHÂN (Nguyễn Duy)

ĐK: Ta ra về trong hy vọng của Đức Ki-tô muôn đời. Trong an bình, trong hạnh phúc Thiên Chúa ban tặng cho ta. Muôn muôn đời Danh Thiên Chúa soi đường ta đi khắp nơi. Sống chứng nhân là sống trong tình yêu thương.

1. Vui mừng hát lên ca ngợi Danh Ngài, hãy tin yêu nơi Chúa là Cha. 

2. Muôn đời Chúa yêu thương từ bây giờ đến mai sau muôn kiếp chẳng phai.