Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – A
Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho
Nhập lễ:
XIN DẪN CON VỀ NÚI THÁNH – Kim Long
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 111 – Kim Long
Thánh vịnh 111 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
XIN DÂNG LÊN 2 – Kim Long
Hiệp lễ:
THẮP SÁNG LÊN – Kim Long
LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI – Trầm Hương
Kết lễ:
CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG – Uỷ ban Thánh Nhạc
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – A
Nhập lễ: XIN DẪN CON VỀ NÚI THÁNH (Kim Long)
ĐK: Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên Núi Thánh, về chốn quang minh Ngài.
1. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ gảy đàn tuyên xưng Chúa: rằng Ngài là Thượng Đế con.
2. Sao Chúa nỡ chối từ ruồng rẫy, vì Ngài là nơi náu thân. Sao Chúa để con điêu linh mãi, bị địch thù uy hiếp luôn.
3. Sao bối rối thán sầu, hồn hỡi, một niềm cậy trông Chúa đi. Tôi sẽ còn ngợi ca Danh Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa tôi.
Đáp ca: Thánh vịnh 111 (Lm Thái Nguyên)
Đáp: Trong u tối Người xuất hiện như ánh sáng, như ánh sáng dọi chiếu, chiếu soi kẻ lòng ngay, soi kẻ lòng ngay.
1. Phúc thay cho ai hằng biết xót thương người thế, lòng từ bi nhân hậu ngay chính, một đời luôn công bình bác ái, mãi tươi đẹp không úa phai.
2. Tới muôn muôn đời người luôn sống trong bình an, lòng cậy trông không hề nao núng, dù đời bao lao nhọc cay đắng, vẫn vững vàng nơi Chúa thôi.
3. Giữa bao hiểm nguy lòng không lắng lo sợ chi, người hằng luôn can trường vững chí, một lòng luôn quảng đại ban phát, kiếp sống người trong ánh quang.
Đáp ca: Thánh vịnh 111 (Kim Long)
Đáp: Trong u tối Người bừng lên ánh sáng chiếu dọi kẻ ngay lành.
1. Ánh quang dọi kẻ lòng ngay, là người công chính, nhân hậu và chí từ. Vinh phúc người rộng lòng thương giúp đỡ, theo giới luật mà sắp xếp việc riêng.
2. Tháng năm họ không chuyển lay. Ngàn đời nhân thế vẫn còn tưởng nhớ họ. Đâu có sợ phải nhận tin ác dữ, luôn vững lòng mà phó thác cậy tin.
3. Vững tâm, chẳng chi sợ hãi. Họ hằng rộng rãi hổ trợ kẻ túng nghèo. Công chính họ ngàn đời kiên vững mãi. Uy thế họ rực rỡ trổi vượt lên.
ALLELUIA : Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ có ánh sáng ban sự sống”.
Dâng lễ: XIN DÂNG LÊN 2 (Kim Long)
ĐK: Xin dâng lên tấm thân này với bánh miến, xin dâng lên linh hồn này với rượu nho. Đây hương sắc kết tình nương đồng, đây công sức thế nhân vun trồng, nguyện xin Chúa nhận cho.
1. Xin dâng tấm linh hồn mong nhiệm hiệp cùng Chúa. Như giọt nước đơn hèn tan trong chén rượu nho.
2. Xin dâng trái tim này mong trọn niềm tin mến. Như ngọn nến đêm ngày tiêu hao sáng rực lên.
3. Xin dâng tiếng kinh cầu mong tình Ngài soi thấu. Như từng ánh hương trầm bay lên tới trời cao.
Hiệp lễ: THẮP SÁNG LÊN (Kim Long)
ĐK: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con, niềm tin như muôn sao sáng mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.
1. Con ước mơ làm khi cụ, để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như tia nắng báo trời hừng đông, như chim én báo tin xuân nồng.
2. Con ước mơ làm khi cụ, để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như mưa mới tưới gội đồng xanh, như sương tắm mát cho cây cành.
3. Con ước mơ làm khi cụ, để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như hoa nở thắm đẹp đồi nương, như tinh tú chiếu soi đêm trường.
4. Con ước mơ làm khi cụ, để đem tình yêu Chúa cho trần gian. Như cơn gió mát dịu trời đêm, như câu hát tiếng ru êm đềm.
Hiệp lễ: LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI (Trầm Hương)
1. Xin cho con một tình yêu Chúa, như ánh sao đêm soi dẫn nẻo về. Vượt tăm tối qua miền ánh sáng. Dẫn đưa con thoát khỏi bến mê.
2. Xin cho con một đời như Chúa. Biết hy sinh quên chính phận mình. Ngày xưa ấy Chúa đã giáng thế. Thắp yêu thương giữa hồn thế nhân.
3. Xin cho con niềm tin sắt đá. Lúc an vui hay lúc khổ sầu. Đường dương thế trăm chiều nguy khó. Chúa thương con trong mọi phút giây.
Kết lễ: CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG (Uỷ ban Thánh Nhạc)
ĐK: Là ánh sáng, các con là ánh sáng. Là ánh sáng, các con là ánh sáng. Các con là ánh sáng thế gian, ánh sáng của thế gian. Là ánh sáng thế gian.
1. Xin cho con luôn mở ra với Chúa, để nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Xin cho con biết mở ra với đồng loại, để cảm thông mến yêu mọi người.
2. Cho con nên như vì sao tươi sáng, sáng lên làm tỏ hiện Lời Chúa ban. Cho con luôn giữ lòng con mãi rạng ngời, cùng ngàn nơi thắp lên nụ cười. 3. Cho con nên như thành xây trên núi, giúp con thành ngọn đèn được thắp cao, cho muôn nơi thấy đèn soi, thấy tình người, mà nhận ra Chúa trong cuộc đời.
4. Qua đêm đen, nên đoàn con sự sáng, chúng con hiệp hành, thuận hoà, mến yêu, xin dâng lên khúc vịnh ca hết tâm tình, cùng tạ ơn Chúa Cha trọn lành.
5. Xin yêu thương luôn toả lan thế giới, khắp nơi người người hiệp hành lên đường. Luôn hăng say những thừa sai đi vào đời, để tình yêu chứa chan lòng người.
