Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA BA NGÔI – A

Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ: 

VINH QUANG BA NGÔI 2 –  Đỗ Vy Hạ

 

Đáp ca và Alleluia:

LỄ CHÚA BA NGÔI A – Kim Long

 

LỄ CHÚA BA NGÔI A – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

TẤM BÁNH LY RƯỢU  – Nguyễn Duy

 

Hiệp lễ:

VINH QUANG CHÚA – Hùng Lân

 

MUÔN TẠO VẬT ƠI – P. Kim

 

Kết lễ:

MẸ CHÚA VINH QUANG – Nguyễn Khắc Tuần

 

 

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN - LỄ CHÚA BA NGÔI - A

 

Nhập lễ: VINH QUANG BA NGÔI 2 (Đỗ Vy Hạ)

1.  Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân tình thương Chúa xiết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha.

2.  Trong tâm tình tin yêu con bước vào phục bái kính thờ. Chúa chính là sức mạnh, là nguồn sống nơi con nương nhờ. Xin dâng trọn đời con tựa em bé nép trong tay mẹ. Tìm giòng sữa mát thơm đậm đà Chúa hãy thương hộ phù chở che.  

ĐK: Vinh danh Chúa Cha uy quyền toàn năng. Vinh danh Chúa Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba Ngôi muôn đời không ngơi. 

 

Đáp ca: Lễ Chúa Ba Ngôi A (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.  

1.  Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.

2.  Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.

3.  Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh. 

4.  Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chí tôn. 

5.  Chúc tụng Thiên Chúa nguồn vinh quang chúng sinh. 

 

Đáp ca: Lễ Chúa Ba Ngôi A (Kim Long)

Đáp: Xin dâng lời tán dương muôn đời.  


1. Tôn vinh Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng tôi. Xin dâng lời tán dương muôn đời. Chúc tụng Ngài, ôi danh thánh Ngài thật hiển vinh. Xin dâng lời tán dương muôn đời.  

2. Tôn vinh Chúa từ trong thánh điện ngợp ánh quang. Xin dâng lời tán dương muôn đời. Chúc tụng Ngài trên ngai báu cửu trùng vút cao. Xin dâng lời tán dương muôn đời.  

3. Tôn vinh Chúa ngự trên các thần hộ giá đây. Xin dâng lời tán dương muôn đời. Chúc tụng Ngài luôn coi thấu lòng vực thẳm sâu. Xin dâng lời tán dương muôn đời.  

4. Tôn vinh Chúa tận trên các vòm trời vút cao. Xin dâng lời tán dương muôn đời. Chúc tụng Ngài, muôn muôn giống vật Ngài tác sinh. Xin dâng lời tán dương muôn đời.      

ALLELUIA: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; Sáng danh Thiên Chúa Đấng hằng có từ ngàn xưa đến muôn ngàn đời.

 

Dâng lễ: TẤM BÁNH LY RƯỢU (Nguyễn Duy)

ĐK: Đây từng giọt rượu nho dâng lên Chúa rượu nồng ước mơ. Dâng Ngài bánh trắng tinh dâng lên Chúa với cả tâm tình.

1. Chúa thương nhận lễ vật đoàn con dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành của lễ chúng con dâng.

2. Hiến dâng Cha khối tình, tình say mê chân lý. Xin sáng soi đường đẹp dấu bước con đi.

3. Tháng năm xin ấp ủ đời con trong tim Chúa. Yêu Chúa suốt đời tận hiến hết tâm tư.  

4. Giúp con vui tháng ngày dù gian nan cay đắng. Bên Chúa yên hàn chẳng ngớt tiếng ca vang. 

 

Hiệp lễ: VINH QUANG CHÚA (Hùng Lân)

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa, tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ, cần chi bút ghi bia tạc, những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vàn bài thơ, tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

3. Vừng dương ơi hỡi vừng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tới đoài, rắc gieo lửa sống cho muôn loài. Vừng dương ơi hỡi vừng dương hãy đẩy lui đêm trường âm u, dẫn ta đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi.

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ trọn đời. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Hiệp lễ: MUÔN TẠO VẬT ƠI (P. Kim)

ĐK: Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài. Ca mừng Thượng Đế quyền uy tác sinh muôn loài. Hỡi người công chính hãy cất cao lên muôn lời. Ngợi khen Chúa Trời chan hoà ngàn tiếng nơi nơi.  

1.  Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài. Trời mây tinh tú trong mát suối reo rừng sâu. Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông  chan chứa biết bao hồng ân.

2.  Ngài ban cho tôi ruộng nương lúa thơm bao mùa. Ngàn muôn hoa lá khoe sắc thắm tươi bình minh. Đàn chim hót vang trời, đàn bươm bướm bay lượn, xanh màu thời gian ôi biết bao nhiêu tình thương.

3.  Ngài cho Ngôi Hai trời cao giáng sinh ra đời, trời trời vinh phúc rộng đón những ai thành tâm. Vì tôi vướng tội tình, Ngài mang lấy thập hình, rửa sạch thân tôi trong Máu Ước Giao đồi xưa.

4. Ngài ban cho tôi một đức tin không phai nhoà. Ngài ban cho tôi một trái tim đầy tình yêu. Niềm mơ ước thiên đình, triền miên phúc an bình, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm.

 

Kết lễ: MẸ CHÚA VINH QUANG (Nguyễn Khắc Tuần)

ĐK: Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn, Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ Thiên Đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường, tiếng con ca hát không ngừng.   

1.  Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên, dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng, muốn cất bước về nơi cao sang. Bay cao vút lên cõi trời quang, không vương vấn chi nơi trần gian.