Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – A

Nhập lễ:

KINH CHAY – Nguyễn Duy

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 50 – Kim Long

 

Thánh vịnh 50 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

LỄ TẾ ĐẦU MÙA  – Vũ Đình Ân

 

Hiệp lễ:

CÁM DỖ TRONG ĐỜI – Thái Nguyên

 

BÀI CA THỐNG HỐI – Hoàng Ái Việt

 

Kết lễ:

XIN THƯƠNG CON – Kim Long

 

Lời bài hát gợi ý

Chúa Nhật I Mùa Chay – A


 

Nhập lễ: KINH CHAY (Nguyễn Duy)

1. Con xin dâng muôn lời kình thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này. 

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về. Khứng ban muôn tâm tình thánh thiện.

3. Con trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm. Trong khi con hãm thân mình tịnh xác hy sinh. Mùa chay thánh bốn mươi ngày con vẫn nài xin, Chúa Ba Ngôi nâng hồn con dậy. Giúp con luôn trung thành suốt đời.

4. Ôi Giê-su con nguyện xin Thánh Danh uy quyền. Xưa hy sinh xuống cứu chuộc nhân thế khổ đau. Mùa chay thánh Chúa đem con đến tình yêu: Biết yêu thương những kẻ khốn cùng. Dẫn đưa ai đang còn lỡ lầm.

 

Đáp ca: Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con theo lượng từ ái của Ngài. 

1.  Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xoá tội con theo lượng cả đức từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác.

2.  Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong, và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng. Xin chớ loại con ra khỏi thánh nhan Chúa Trời, và chớ rút lại Thần Linh tuôn tràn sức sống.

3.  Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi, và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quảng đại. Lạy Chúa từ nhân mở môi con ca tụng Ngài. Ngàn đời hát ca đẹp thay ôi lòng nhân Chúa.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa, xin thương chúng con vì chúng ta đã phạm đến Ngài.

1. Xin thương con, lạy Chúa theo lượng từ bi Chúa, xoá tội con theo lượng hải hà. Rửa con sạch muôn vàn lầm lỗi. Tội tình con xin Ngài tẩy luyện. 

2. Vâng con nay đà biết bao tội tình vương mắc, suốt ngày đêm luôn ở trước mặt, Dám sai phạm với một mình Chúa, từng tà gian ngay ở trước Ngài. 

3. Ban cho con, lạy Chúa, cõi lòng thực trong trắng, phú vào con tinh thần vững mạnh, Chớ xua từ con khỏi mặt Chúa, đừng biệt con khỏi Thần Trí Ngài. 

4.  Cho con vui được thấy ơn Ngài thương cứu rỗi, đỡ vực con theo lòng quảng đại. Cúi xin Ngài thương mở miệng lưỡi, để hồn con dâng lời tán tụng.  

 

Tung hô trước Phúc Âm: Người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

 

Dâng lễ: LỄ TẾ ĐẦU MÙA (Vũ Đình Ân)

1. Lạy (i) Chúa! Chúng con dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay này. Xin soi sáng cho muôn người chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi.

2. Lạy (i) Chúa! Lễ dâng con xin kính tiến Chúa lòng thành bé mọn. Mong xin Chúa cho muôn người chúng con biết nên gương bác ái tình thương.

ĐK: Con xin dâng lên lễ hy sinh cầu cho muôn người chúng con (i) hôm nay. Luôn yêu thương nhau sống tin yêu hiệp thông trong của lễ xin dâng lên.

 

Hiệp lễ: CÁM DỔ TRONG ĐỜI (Thái Nguyên)

1. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nàn vì qui về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do.

2. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ bạc tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời mau qua có gì là bền vững, chỉ có hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt mầu, hạnh phúc mãi ngàn sau.


3.  Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo Lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi.


ĐK: Như Chúa Giê-su đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp ngời.

 

Hiệp lễ: BÀI CA THỐNG HỐI (Hoàng Ái Việt)

1. Biết mấy năm rồi hồn con đã phụ tình Chúa. Biết mấy năm trường lòng Chúa khát khao mong chờ. Trìu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong bùn nhơ. Ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mù. Hãy đón con về,        về nơi Thánh Tâm mạch sống. Giũ hết tội đời cho hồn trinh khiết sạch trong.

2. Biết mấy lưỡi đòng hồn con đã đâm Tình Ái. Biết mấy đanh sâu con đóng chân tay Chúa Trời. Chúa vẫn nhân từ mong chờ thứ tha tội con. Con những vô ơn để lòng Chúa những héo mòn. Hỡi Chúa nhân lành này con khóc than tội lỗi. Đón đứa con hư quay về nghĩa thiết nào hơn.

3. Nước mắt chan hoà hồn con ngước lên nhìn Chúa. Khóc lóc đau thương tội lỗi xưa nay xin chừa. Dứt xích tội tình băng hồn đến nơi tình yêu. Tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, về nơi Thánh Tâm từ ái. Giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ đây. 

ĐK: Ôi Chúa Giê-su nghe lời thống thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những ưu sầu. Ôi Chúa Giê-su con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu. 

 

Kết lễ: XIN THƯƠNG CON (Kim Long)

ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin rủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1.  Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xoá tội con, theo lòng lân tuất vô bờ.

2.  Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

3.   Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ tâm, khi Ngài tuyên án nhân trần.

4.  Mẹ con cưu mang con, trong nguồn mạch tội lỗi. Thoái sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu.

5.  Lòng Chúa luôn yêu thương, tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con, theo nguồn chân lý muôn đời.

6.  Rẩy nước cho con nên, tính sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe, bao lời vui sướng hoan lạc.

7.  Thịt xương Chúa đánh nát, nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.

8.  Hồn con xin canh tân, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin phú vào con, tâm tình trong trắng tinh ròng.

9.  Để con nơi Thiên Nhan, xin đừng loại con nữa. Thánh Linh xin chớ lìa xa, xin tràn ơn phúc thanh bình.

10.Củng cố tâm tư con, luôn tràn đầy dung thứ. Giúp con dẫn dắt tội nhân, theo đường lối Chúa trở về.

11.Mở môi cho con luôn, dâng lời ngợi khen Chúa. Chúa đâu ưa lễ toàn thiêu, đâu nhận của lễ chiên bò.

12.Lạy Chúa con dâng lên, tâm hồn đã tan nát. Chúa không khinh ghét hồn con, khi đà thống hối tội tình.

13.Nguyện Chúa thương Si-on, như lòng từ bi Chúa. Gia-liêm xin Chúa phục hưng, bao thành luỹ đã điêu tàn.

14.Ngày đó muôn nơi dâng, chiên bò làm hy tế. Chúa vui nhận lễ toàn thiêu trên đàn nghi ngút hương trầm.