Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – A (25/10)

Nhập lễ:

HOÀ TIẾNG HÁT NGỢI KHEN – Việt Khôi

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 17 – Kim Long

 

Thánh vịnh 17 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

TẶNG VẬT DÂNG NGÀI  – Nguyễn Duy

 

Hiệp lễ:

CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG – Từ Duyên

 

TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU – Hồng Trần, Phạm Đình Đài

 

Kết lễ:

TRÀNG HOA MÂN CÔI 1 (Phạm Xuân Chiến)

 

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XXX TN - A (25/10)

 

Nhập lễ: HOÀ TIẾNG HÁT NGỢI KHEN (Việt Khôi)

ĐK: Nào ta đi về nhà Chúa ta, nhịp nhàng mau bước lên đền. Nào ta đi về nhà Chúa ta cùng hoà tiếng hát ngợi khen.

1. Chính Người là Thiên Chúa ta thờ. Tiến vào cùng chúc tụng Danh Thánh. Đấng Chí Tôn vạn đại đã tác sinh mọi loài. Và hằng yêu ta đến muôn muôn ngàn sau. 

2. Chính Người là Thiên Chúa muôn loài. Tín trung và siêu việt cõi thế. Thánh đức muôn ngàn đời, Chúa chí nhân mọi loài. Ngài là Vua trên hết các vua trần ai.

3. Hát lên ngợi khen Đấng cửu trùng. Tán tụng tình yêu Ngài kiên vững. Chúa mến yêu loài người đã gánh thay tội đời. Để đời ta luôn sống trong bao niềm vui.


 

Đáp ca: Thánh vịnh 17 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Lạy Chúa là sức mạnh đời con, này lòng con hằng luôn yêu mến Ngài.

1. Lạy Chúa là sức mạnh đời con, lòng con yêu mến Ngài. Thân lạy Chúa là núi đá chở che, là chiến luỹ đời con.      

2. Lạy Chúa là sức hộ phù con, là nơi con nương mình. Con nguyện sẽ ngợi ca Chúa quyền linh, Ngài cứu thoát đời con. 

3. Vì Chúa hằng tỏ lòng từ bi, Ngài ban ơn cứu độ. Chúa hằng sống là núi đá đời con, hồn con chúc tụng Ngài.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 17 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con, Ngài là Núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.    

2. Xin nên thuẫn khiên, lạy Chúa, luỹ thành chở che. Ngài thực đáng kính, vừa cầu cứu Ngài đã giải thoát ngay. 

3. Tôn vinh Đá Tảng, vạn tuế Đấng giải cứu tôi. Nhờ Ngài tiếp giúp mà hoàng đế được thắng trận vẻ vang.   

 

ALLELUIA: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy”.

 

 

Dâng lễ: TẶNG VẬT DÂNG NGÀI (Nguyễn Duy)

ĐK: Này con dâng Chúa đây bánh rượu hương hoa ngày mới. Của lễ dâng tiến không thêm gì cho Chúa, Chúa ơi! Bàn tay nhỏ bé con lấy gì đền ơn Chúa đây. Bao tháng ngày mơ ước vơi đầy, dâng tiến Ngài trọn khối tình say. 

1. Bước đi theo Ngài từng bước đi mọi nơi. Rừng xanh lá xanh hay thác ngàn vượt qua sông núi. Chính Ngài chở che âu yếm gọi con cất cao lời. Còn sung sướng nào xin hiến dâng tim hồng mãi thôi.  

2. Đón xin ơn Ngài chỉ có đôi bàn tay. Mà ơn Chúa ban ôi bất tận thời gian lớp lớp. Dẫu rằng thời gian trôi lướt hoài bao tháng bao ngày. Ngài luôn rót đầy nhưng chính con vẫn còn lắng vơi.

3. Bánh thơm rượu nồng là chút tấm lòng son. Nguyện dâng tiến lên đây chính tặng vật con yêu mến. Ước gì đời con cánh hồng thơm ngát hương trời. Nguyện xin chấp nhận cho lễ dâng chân thành Chúa ơi!

 

Hiệp lễ: CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG (Từ Duyên)

1.  Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi! Cho con biết say mê tình Chúa. Cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. 

2.  Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời. Cho con biết thứ tha thật nhiều quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

3.  Cho con mãi ghi sâu tình Chúa. Cho con mãi yêu thương mọi người, thân con đã thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình Chúa ơi! Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau. Thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền con xin Ngài dủ tình và Ngài luôn đỡ nâng. 

ĐK1: Lạy Chúa! Chính Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu con tôn thờ, Tình Yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa! Chính Ngài là Tình Yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.


ĐK2: Vì chính Ngài là Tình Yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là Tình Yêu, chính Ngài thương mến con người chỉ vì tình yêu. 

 

Hiệp lễ: TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)

1. Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

3. Con xin dâng đời sống con, để bù lại biết bao lỗi lầm. Gương bao anh hùng hiếu trung, kêu mời con đáp xứng Tình Yêu. Xưa bao anh linh liều mình, chịu mọi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xứng Tình Yêu.

4. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến thương vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.

ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.        

 

Kết lễ: TRÀNG HOA MÂN CÔI 1 (Phạm Xuân Chiến)

ĐK: Ma-ri-a, Mẹ ơi! Con dâng Mẹ tràng hoa Mân côi, con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh Kính Mừng Mẹ Ma-ri-a. Ma-ri-a, Mẹ ơi! Theo chân Mẹ đời không đơn côi, xin vâng như Mẹ lòng con luôn tin yêu, mong Mẹ hiền trợ giúp con hèn.

1. Đường trần gian bao nhiêu đau thương, bao đắng cay đang giăng chờ đón. Nguyện Mẹ thương giơ tay ban ơn phù giúp con tin yêu trọn đời. 

2. Này người ơi ta nhanh chân lên, mau đến bên ngai thiêng Mẹ thánh. Nguyện Mẹ thương ban muôn ơn thiêng để chúng con xin vâng trọn đời.

3. Này tràng hoa mân côi dâng lên chan chứa bao tâm tình trìu mến. Nguyện Mẹ thương ban muôn ơn thiêng và giúp con theo gương Mẹ hiền.