Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A

Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ:

VỀ BÊN CHÚA – Nguyễn Duy

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 118 – Kim Long

 

Thánh vịnh 118 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

LỄ VẬT HOÀ BÌNH  – Mi Trầm

 

Hiệp lễ:

NƯỚC TRỜI – Thái Nguyên

 

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP - Mi Trầm

 

Kết lễ:

NHÂN CHỨNG PHÚC ÂM – Thành Tâm

 

 

LỜI BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT XVII TN - A

 

Nhập lễ: VỀ BÊN CHÚA (Nguyễn Duy)

ĐK: Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. Gieo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này luôn mơ ước. Xin nương mình vào lòng Chúa bao la. Cho ân tình còn đẹp mãi mầu hoa. Như cung nhạc tìm được những vần thơ.

1.  Chúa kêu mời con bước lên đường. Về với Chúa suối nguồn tình thương.

2.  Cúi xin Ngài hợp nhất muôn người. Một lòng trí mến yêu tràn vui.

3. Sáng danh Ngài là Chúa đất trời. Ngợi khen Chúa hát lên người ơi!     

 

Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa bao nhiêu, với Lời Ngài con mến yêu nhiều.  

1. Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng, giúp con giữ trọn lời Ngài đã truyền ban. Luật pháp Chúa ôi thật quý hơn muôn châu báu bạc vàng.   

2. Nguyện xót thương con hèn như lời xưa Ngài đã phán hứa.Vì tình thương của Chúa đã cho con được hưởng sự sống đẹp tươi. Luập pháp Chúa là niềm sướng vui cho con những đêm ngày. 

3. Con vẫn luôn thiết tha với Lời Chúa, còn hơn châu báu. Và đời con đã quyết hết tâm kiếm tìm một mình Chúa mà thôi. Nguyện đời con gian tà tránh xa,chỉ yêu lấy Lời Ngài.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Kim Long)

Đáp: Lạy Chúa con yêu chuộng luật Chúa dường bao. 

1. Nguyện Chúa nghe, con đây vẫn thân thưa rằng: Cơ ngơi con chính là lời Chúa. Nguyện giúp con coi trọng luật Ngài ban bố, thật quý hơn vàng biển bạc rừng.

2. Ngài ủi an khi thương xót phận tôi hèn, theo như xưa Ngài từng đoan hứa. Vì mến thương nên Ngài còn cho con sống, lòng sướng vui vì thánh chỉ Ngài. 

3. Vì thế con luôn yêu mến mệnh lệnh Ngài. Hơn, luôn hơn quí vàng tinh chất. Bởi đó nên theo lệnh Ngài con thẳng bước, lòng ghét khinh đường nẻo gian tà. 

4. Luật Chúa ban, ôi cao quí và diệu kỳ, con đây xin hết lòng tuân giữ. Nghiền ngẫm luôn cho lời Ngài dọi ánh sáng, làm kẻ đơn thật hiểu ngọn nguồn. 


ALLELUIA: Lạy Cha là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải nước trời cho những người bé mọn.


Dâng lễ: LỄ VẬT HOÀ BÌNH (Mi Trầm)

ĐK: Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hoà bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng hiến tế Chúa là tình yêu bao la đoái nhận lễ con dâng Cha, thiết tha xin nhận lời.

1. Mối chân tình con đặt nơi Chúa là tình yêu muôn người thắm thiết. Chúa ơi đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hoà bình.

2. Chúa không nhận chiên bò hy tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh khiết. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim hoà bình.

3. Hãy để lại lễ vật dâng Chúa đi làm hoà với người trước đã. Đến dâng Cha tình thương tha thứ, Cha rộng ban phúc ân tràn đầy.

 

Hiệp lễ: NƯỚC TRỜI (Thái Nguyên)

1.  Nước Trời như viên ngọc quí. Có người tha thiết đi tìm. Tìm được rồi người ta bán đi những gì mình có để mua cho được. Viên ngọc quí là chính Chúa Giê-su đòi ta phải hy sinh tất cả cho Chúa. Cần bán đi những đam mê trần tục, để có được Ngài là phúc vinh muôn đời.

2.  Nước Trời như kho vật báu đã được chôn giấu trong ruộng. Rồi tình cờ người kia đã gặp vui mừng bán hết để mua cho được. Kho vật báu là chính Đức Ki-tô, niềm vui của nhân gian mang lại ơn phúc. Cần bán đi những xa hoa đời mình, để có được Ngài là suối ơn an bình.

3.  Nước Trời như ai thả lưới, lưới đầy bao cá gom được. Rồi vào bờ người ta sẽ xem cá nào không tốt thì quăng ra ngoài. Trong đời sống còn có những quanh co và ghen ghét so đo gây nhiều oan trái. Cần bán đi những sân si dục vọng, để con có được lòng xót thương của Ngài.

ĐK: Có biết bao điều đang trói buộc chúng con không cho ngước lên cao. Có biết bao điều đang mê hoặc chúng con nơi kho tàng dưới thế. Xin cho con dám buông rơi những bon chen tầm thường, những đam mê tình trường. Xin cho con sống kiên cường để vượt qua tơ vương hầu được Chúa tình thương.

 

Hiệp lễ: CHÚA LÀ GIA NGHIỆP (Mi Trầm)

ĐK: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con.   

1. Con chúc tụng Chúa suốt đời vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài. Ngài ở bên con, con còn sợ chi.

2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc và hồn con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ. Ngài ở bên con, con mãi vững tâm. 

3. Chúa sẽ dạy con con đường, đường dẫn đưa tới nguồn sự sống. Ở trước nhan Ngài con hằng hớn hở. Ngài ở bên con hoan lạc đầy dư. 

 

Kết lễ: NHÂN CHỨNG PHÚC ÂM (Thành Tâm)

1. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân.

2. Ta đừng lo vì Thiên Chúa Ngài biết con người ta nhiều yếu đuối lỗi lầm. Nên Ngài thương ban ơn thánh triền miên, ta sống sao để thành chứng nhân.

ĐK: Này Ngài sai ta đi đây đó. Sống chứng nhân Phúc Âm. Lãnh sứ mạng Chúa trao hôm nào vì là con Thiên Chúa. Này Ngài sai ta đi đây đó đi loan báo Tin Mừng. Loan tin mới tin vui của Ngài rằng Thiên Chúa yêu thương loài người.