Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - A
Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho
Nhập lễ:
ĐẾN TRƯỚC NHAN NGÀI – Ngọc Linh
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 88 – Kim Long
Thánh vịnh 88 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
CỦA LỄ ĐỜI CON – Nguyễn Duy
Hiệp lễ:
CÓ CHÚA TRONG ĐỜI – Anh Tuấn
CHÚA LÀ GIA NGHIỆP – Mi Trầm
Kết lễ:
TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU – Phanxicô
LỜI BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT XIII TN - A
Nhập lễ: ĐẾN TRƯỚC NHAN NGÀI (Ngọc Linh)
ĐK: (Hãy đến trước nhan) Hãy đến trước nhan Ngài hồn ơi reo lên ý thơ. Đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua Chí Thánh! (Hãy đến trước nhan) Hãy đến trước nhan cùng tôn vinh Thiên Chúa ta. Là Vua trên muôn các vua Danh Ngài luôn vững bền.
1. Hãy ca khen Ngài tình Chúa thực khôn sánh. Trung tín vượt ngàn mây công lý vững bền. Nguồn suối hồng ân chan chứa mọi nơi.
2. Hỡi muôn tâm hồn đặt vững niềm tin Chúa. Chúa sẽ chẳng bỏ rơi, Chúa sẽ chẳng rời. Ngài mãi một niềm ưu ái chở che.
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Lm Thái Nguyên)
Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời.
1. Tình thương Chúa Trời, ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ, miệng con loan truyền đức trung tín Ngài. Vì Ngài đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời, Ta thiết lập lòng trung tín.
2. Vinh phúc dân tộc mà được hân hoan bước đi. Đi trong ánh quang ngời sáng huy hoàng trước tôn nhan Ngài. Họ luôn vui sướng, lòng hoan ca chính vì Danh Ngài, luôn những tự hào vì Chúa thật là công minh.
3. Vì Chúa chính là quyền năng vinh quang của con. Qua ân phúc Ngài, quyền uy con được khắp nơi suy phục. Bởi vì chính Chúa chở che con, con còn lo gì. Vua chúng con đây được giữ gìn thuộc về Chúa.
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Kim Long)
Đáp: Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.
1. Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, Vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán: Tình thương đó xây dựng đến thiên thu, Đức tín thành của Chúa thiết lập trên cung trời.
2. Lập giao ước với người Ta đây tuyển chọn, Thề hứa cùng Đa-vít tôi trung rằng: dòng dõi của người bền vững mãi vì Ta muốn xây dựng đến thiên thu, muốn thiết lập củng cố ngai vàng ngươi muôn đời.
3. Thật vinh phúc, dân nào tung hô ca ngợi, lạy Chúa, Ngài soi ánh Tôn Nhan để họ tiến đều lên. Nhờ biết rõ được Danh Chúa, suốt ngày sẽ hân hoan. Bởi vì Ngài công chính, khiến họ hiên ngang hoài.
4. Người thưa Chúa: Thân phụ con nay là Ngài, là Chúa mà con kính tin luôn, là Núi Đá độ trì. Và Chúa phán: Này Ta sẽ thương người đến muôn năm, sẽ giữ hoài giao ước với người luôn khôn rời.
ALLELUIA: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là Dân Thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu của Ngài.
Dâng lễ: CỦA LỄ ĐỜI CON (Nguyễn Duy)
1. Dâng lên Ngài của lễ đời con. Thuộc về Chúa trót cuộc đời. Lời đoan hứa mãi luôn vuông tròn. Dâng lên Ngài của lễ đời con. Biết dâng gì cho đẹp hơn. Kính dâng Ngài tình yêu sắt son.
2. Dâng lên Ngài của lễ đầu tiên. Từ bàn tay ngát hương trời. Nguyện xin Chúa đoái thương nhậm lời. Dâng lên Ngài của lễ đầu tiên. Với ước nguyện cho ngày mai. Ánh Tin Mừng toả lan khắp nơi.
ĐK: Trong chân tình và trong yêu mến. Kính dâng Ngài trọn cuộc sống con. Để trung thành một đời chứng nhân (hát ĐK hai lần).
Hiệp lễ: CÓ CHÚA TRONG ĐỜI (Anh Tuấn)
2. Từ sớm khi ngày vừa lên đến khi chiều xuống đêm về. Ngài vẫn ghé mắt trông nom, sánh bước bên con những lúc đời buồn vui. Nắng mưa giông tố trong đời chẳng hề ngăn chân bước, một khi có Chúa đêm ngày dìu đưa.
3. Trần thế bao lần đổi thay vẫn do tay Chúa an bài. Vì chính Chúa đã yêu thương, dẫn lối muôn dân lướt thắng ngàn sầu vương. Thiết tha xin Chúa nhân từ, đừng để con xa Chúa, nguyện thương canh giữ thân phận bụi tro.
ĐK: Tình yêu Chúa ủ ấp đời con, nâng niu con từng phút giây khôn rời. Dù bao phen con trót lỡ lầm, Ngài vẫn xót thương mà thứ tha.
Hiệp lễ: CHÚA LÀ GIA NGHIỆP (Mi Trầm)
ĐK: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con.
1. Con chúc tụng Chúa suốt đời vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài. Ngài ở bên con, con còn sợ chi.
2. Tâm tư đượm thắm hoan lạc và hồn con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ. Ngài ở bên con, con mãi vững tâm.
3. Chúa sẽ dạy con con đường, đường dẫn đưa tới nguồn sự sống. Ở trước nhan Ngài con hằng hớn hở. Ngài ở bên con hoan lạc đầy dư.
Kết lễ: TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU (Phanxicô)
2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.
3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đoá hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hoà niềm vui chung với mọi người.
ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người Cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
