Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - A
Người soạn: Ban
Thánh Nhạc
Giáo
Phận Mỹ Tho
Nhập lễ:
VỀ NƠI ĐÂY – Nguyễn Duy
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 68 – Kim Long
Thánh vịnh 68 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI – Phanxicô
Hiệp lễ:
TÌNH CHÚA TRUNG KIÊN – Nguyễn Năng
NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI – Nguyễn Duy
Kết lễ:
TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ – Thy Yên
LỜI BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT XII TN - A
Nhập lễ: VỀ NƠI ĐÂY (Nguyễn Duy)
1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hoà chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu.
Đáp ca: Thánh vịnh 68 (Lm Thái Nguyên)
Đáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con khẩn cầu vì lòng từ bi nhân hậu, xin mau cứu thoát cuộc đời bể dâu.
1. Vì Chúa, con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm Nhà Chúa, khiến thân mỏi mòn thổn thức. Điều làm tủi nhục Ngài, lại đổ lên trên mình con.
2. Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, nguyện thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi, chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài, nguyện xót thương thân phận con.
3. Vì Chúa thương người cùng đinh, và không chê bỏ kẻ thân tình hằng kêu xin tìm kiếm nhan Ngài. Người hiền hãy mừng vui, hãy hoan hỉ và hồi sinh. Ngợi mừng Chúa cao vời, trời đất bao la biển khơi.
Đáp ca: Thánh vịnh 68 (Kim Long)
Đáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con nguyện vì ân nghĩa cao dầy.
1. Chịu khinh ghét nhuốc nhơ, thực ra cũng bởi Ngài. Bị người thân chê chối, bị đoạn nghĩa anh em. Nhà Chúa lo nhiệt tâm mà thân con hứng tủi nhục.
2. Lời kêu khấn, Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dầy, vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận, đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.
3. Bạn khiêm ái ngước trông mà vui sướng reo mừng. Người tìm Tôn nhan Chúa lòng rộn rã hân hoan. Trời đất nhảy mừng lên, đại dương mau tán tụng Ngài.
ALLELUIA: Chúa phán rằng: “Lời Cha là chân lý, Lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hoá chúng trong sự thật”.
Dâng lễ: DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI (Phanxicô)
ĐK: Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.
1.Này là hương hoa đồng lúa quê nhà. Này là hương hoa vườn trái phương xa. Hiệp lòng dâng Cha cùng với câu ca. Và niềm mơ ước đời sống an hoà.
2.Trời gọi tia nắng để trái đơm cành. Trời làm cơn mưa để lúa lên nhanh. Trời dệt yêu thương để trái tim xanh. Nhờ Trời con có đời sống an lành.
3.Nguyện đời con như rượu bánh cho người. Đời tìm chăm lo hạnh phúc muôn nơi. Là rượu thơm ngon là bánh tinh khôi. Trọn đời con sống là lễ dâng Trời.
Hiệp lễ: TÌNH CHÚA TRUNG KIÊN (Nguyễn Năng)
ĐK: Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay, dù lòng ta nghi nan hững hờ. Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1. Một ngày nào mà ta chối Ngài, Ngài phải đành lòng mà chối ta. Nhưng dù ta bất tín, dù ta phản bội, Ngài cũng vẫn trung thành, vì Ngài không thể chối chính mình.
2. Người mẹ nào từ bỏ con mình, cạn tình cùng kẻ mình đã sinh. Nhưng dù ai giết chết, tình yêu người mẹ, thì ta vẫn muôn đời chẳng hề quên kẻ ta xót thương.
3. Rồi ngày nào mà ta thất vọng, hãy hồi tưởng từng ngày ruổi rong. Bao tình yêu cháy nóng, kỳ công chất chồng, lòng sẽ vững như đồng, cậy vào ân tình Chúa thắm nồng.
4. Và ngàn điều lòng không dám mơ, và ngàn điều lòng chẳng dám ngờ. Những điều ta bỡ ngỡ, lòng ta sững sờ, Ngài sẽ đoái thi hành, vì Ngài luôn là Chúa tín thành.
Hiệp lễ: NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI (Nguyễn Duy)
1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.
2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm, trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt, giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm, cho tin yêu rực sáng một lần.
3. Những bước đời nguyện xin trợ giúp, luôn chở che cho mưu đời không vướng lối đi, qua cơn mê con đâu sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng, thấm bờ môi con trung kiên tìm Chúa yêu thôi, bao âu lo Ngài gánh dùm con.
4. Nép bóng Ngài đời con hạnh phúc, con thầm xin Chúa giữ gìn từ sáng đến đêm, cho con luôn vững một niềm tin. Với trót tình thành tâm nguyện hứa, yêu Ngài thôi khi an vui hoặc lúc thương đau, như hôm nay và mãi về sau.
ĐK: Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời, Ngài đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui.
Kết lễ: TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ (Thy Yên)
ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
1. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ. Nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.
2. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực. Nguồn an vui chan chứa thánh ân không ngơi.
