Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT V  MÙA CHAY – A

 Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ:                                                                                                                     

GIỌT LỆ SẦU – Lạng Tử

 

Đáp ca và Tung hô Tin Mừng:

Thánh vịnh 129 – Kim Long

 

Thánh vịnh 129 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

CỦA LỄ NHÂN SINH  – Trần Mừng

 

Hiệp lễ:

 CHÚA THƯƠNG CỨU ĐỘ – Thành Tâm

 

XIN CHO ĐỜI TÔI – Phong Vũ

 

Kết lễ:

HÃY QUAY VỀ – Mi Trầm


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – A

 

Nhập lễ: GIỌT LỆ SẦU (Lạng Tử)

ĐK: Lạy Chúa (bao năm lưu lạc) nay con về đây, con quỳ đây xin Chúa thứ tha.        1. Con đã say mê trong bước đường lầm. Nay con quyết tâm: quay gót trở về.                2. Con đã đi sâu trong chốn bụi đời. Nay con, Chúa ơi! Mi đẫm lệ sầu.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 129 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Vì Chúa một niềm từ ái, khoan hồng và hay thương đoái, ơn cứu độ hằng ban chứa chan. 

1. Từ vực sâu, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Xin Ngài hãy nghe tiếng con, dám xin Chúa hãy lặng tai, hầu thương nghe tiếng con van nài.

2. Ngài mà chấp bao nhiêu lỗi lầm, lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Ai người còn đứng vững được, nhưng Ngài khoan hồng rộng tha, để muôn dân kính yêu tôn thờ.

3. Lòng thành khẩn con dâng lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa. Nơi Lời Ngài con vững tin, hơn quân canh mong hừng đông, này hồn con ngóng trông lên Ngài.   

4. Cậy vào Chúa Is-ra-el nào, vì Chúa luôn từ ái. Nơi Ngài giàu ơn cứu độ xót thương hết mọi thần dân, và cứu thoát khỏi muôn tội tình.    

 

Đáp ca: Thánh vịnh 129 (Kim Long)

Đáp: Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài lắng nghe. Xin lắng tai thẩm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu.    

2. Ngài mà chấp bao nhiêu sai phạm, lạy Chúa, ai người sẽ mong còn đứng yên. Nhưng Chúa thương khoan hồng, nên đoàn con luôn kính sợ Ngài.   

3. Lòng thành khẩn, con trông mong Ngài, lạy Chúa, nơi Lời Chúa con hằng vững tin. Như lính canh mỏi mòn mong hừng đông, con ngóng trông Ngài.   

4. Cậy vào Chúa Is-ra-el nào, vì Chúa ban rộng rãi ơn giải thoát ta. Luôn xót thương trọn niềm, cho thần dân xa thoát tội tình.    


Tung hô Tin Mừng: Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tưởng Ta sẽ không phải chết ngàn thu”. 

 

Dâng lễ: CỦA LỄ NHÂN SINH (Trần Mừng)

1.  Xin dâng Ngài rượu bánh thơm tho. Xin dâng Ngài vạn nỗi âu lo, lao công miệt mài, đau thương từng ngày tim mỏi mòn nặng gánh u hoài. Xin dâng Ngài hồn xác con đây. Xin dâng Ngài cuộc sống hôm nay, bao phen bội thề, đam mê nặng nề, nay trở về tiến lễ tạ ơn.

2.  Xin dâng Ngài toàn thể sinh linh, muôn muôn loài ngụ khắp dương gian, mênh mông ruộng đồng, bao la biển trời, vũ trụ này là lễ ca ngợi. Xin dâng Ngài ngàn khúc hoan ca, muôn cung đàn hoà tấu vang xa, hương kinh cảm tạ, hôm mai chiều tà, vương tơ lòng cung kính đồng dâng. 

ĐK: Đây muôn cuộc đời là chiếc bánh thơm rượu nồng. Đây bao nguyện vọng tựa hương ngát bay lên Chúa. Muôn thân phận hèn hợp dâng với Chiên tinh tuyền. Xin cho người người nhuần thắm hồng ân.

 

Hiệp lễ: CHÚA THƯƠNG CỨU ĐỘ (Thành Tâm)

ĐK: Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa, ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân, thì Chúa, Chúa đã chết, Ngài chết cho ta. Nay, khi chúng ta được thương giải án, nhờ máu Chúa đổ xuống, mở khai nguồn ơn. Đâu, tội lỗi rắc gieo khổ đau lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan vô vàn!

1. Xưa ta bước đi lạc loài, từ chốn mịt mờ. Không nơi náu thân phiêu bạt, rày đây mai đó. Nay do Chúa thương dẫn ta về vùng sáng tươi. Làm dân thánh Người, dân Chúa yêu hưởng quê trời cao. 

2. Xưa ta sống như xa lạ, là kẻ nghịch thù. Không mơ ước chi hơn là: trần gian vui thú. Nay do Chúa thương kéo ta làm hoà với Cha. Làm bạn hữu Người, do Thánh Linh sống trong tình yêu. 

3.  Xưa ta ví như nô lệ, phận kiếp đoạ đày. Đâu mơ ước chi, được ngày tự do trong  Chúa. Nay do Chúa thương khấn ban thần lực tác sinh. Làm con của Người, con dấu yêu hưởng gia nghiệp Cha. 

 

Hiệp lễ: XIN CHO ĐỜI TÔI (Phong Vũ)

1. Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Ngài cũng như anh, Ngài cũng như tôi nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. 

2. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đắm mê sang giàu quyền thế riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời.

3. Lúc chào đời, mỗi người tự khóc đời mình ra sao? Buồn phiền sướng vui ai nào có biết, tay không có gì, trôi theo cuộc đời. Lúc lìa đời người khóc thay cho khổ sướng như nhau, nằm chết vô tình chẳng có thêm gì cũng là tay không giống khi chào đời.   

ĐK: Xin xin cho đời tôi đừng sống hững hờ, làm ngơ giả điếc. Nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lợi danh khép kín. Nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.

 

Kết lễ: HÃY QUAY VỀ (Mi Trầm)

1.  Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.

2.  Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.

3.  Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.

ĐK: Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.