Bài hát gợi ý – Chúa Nhật IV MV – A

Người soạn: Ban Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho

Nhập lễ:                                                                                                                     

Trời cao – Duy Tân

 

Đáp ca và Alleluia:

Thánh vịnh 23 – Kim Long

 

Thánh vịnh 23 – Lm Thái Nguyên

 

Dâng lễ:

Dâng lên Chúa 3  – Nguyên Kha

 

Hiệp lễ:

Chúa sẽ đến – Dao Kim

 

Trông đợi – Nhạc: Didier Rimaud; Lời Việt: J.Bình

 

Kết lễ:

Hướng tâm hồn lên – Dao Kim




Bài hát gợi ý – Chúa Nhật IV MV – A

Nhập lễ: TRỜI CAO (Duy Tân)

ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời. 

1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ôi! Dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ôi! Đoàn con đã hối tội rồi. 

2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ôi! Lòng nhân từ Chúa không bờ.


Đáp ca: Đáp ca: Thánh vịnh 23 (Lm Thái Nguyên)

Đáp: Chúa đến nơi rồi, Chúa đến cho đời, chính Ngài là Vua hiển vinh. 

1. Trái đất và muôn loài đều là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây móng trong lòng đại dương. Vì Chúa đã dựng nên trên các dòng sông. 

2. Ai sẽ được hân hạnh trèo lên núi Chúa? Người nào được may lành vào đền thánh Ngài. Người đó có bàn tay vô tội sạch trong. Người đó có lòng thanh không sống tà gian.   

3. Ai tốt sẽ hưởng được lòng từ bi Chúa, và được Người chúc lành trọn đời sống này. Vì Chúa Đấng giải thoát cho người tìm Chúa, tìm kiếm Chúa Gia-cóp, Thiên Chúa của ngươi.

 

Đáp ca: Thánh vịnh 23 (Kim Long)

Đáp: Chúa sẽ đến, Ngài là Đức Vua hiển vinh.

1.  Chúa chủ trị toàn thể trái đất và khắp dương gian, vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác tạo nên, đặt móng giữa lòng biển lớn, củng cố giữa sông nước rộng.

2.  Hỏi ai người được trèo lên núi của Chúa cao quang, và ai cư ngụ đền thánh? Ai tay sạch với lòng thanh, chẳng mê theo bả phù vân, chẳng tính mưu đồ phỉnh gạt.

3.  Chính họ được là được Thiên Chúa rộng rãi thi ân, được Chúa cứu độ thưởng phúc. Đó chính là những tử tôn, dòng dõi những kẻ tìm Chúa, tìm kiếm Chúa Gia-cóp hoài.   


ALLELUIA : Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

 

Dâng lễ: DÂNG LÊN CHÚA 3 (Nguyên Kha)

1. Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng lên trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng.

ĐK: Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn. Chúc tụng Chúa Trời, chúc tụng muôn muôn ngàn đời.

2. Xin dâng lên trước thiên toà này bánh miến rượu thơm. Bao đau thương trong cuộc đời hợp với lễ hiến dâng.

3. Xin dâng lên Chúa Thiên Đình niềm kính mến ngợi khen. Xin dâng lên khúc nhạc lòng cùng với lễ hiến dâng.

 

Hiệp lễ: CHÚA SẼ ĐẾN (Dao Kim)

ĐK: Chúa sẽ đến trong ánh quang huy hoàng, tuôn hồng ân cho những người công chính, biết xứng đáng mong đón nhận ơn lành, và vun xới mảnh tâm hồn chờ mong.

1. Này đây thân phận con hèn yếu, Chúa ơi. Đâu xứng đáng đến lãnh nhận ơn Trời. Vì tội lỗi vẫn làm con chới với. Nguyện xin Chúa giúp con nhận hồng ân.

2. Vì con đã hoài thai từ chốn tối tăm. Trong khóc lóc biết lấy chi đón chờ. Ngày Chúa đến giãi ngàn muôn tia sáng. Nguyện Chúa giúp ban ơn thiêng phù trợ.

3.Giờ đây con cậy trông lòng Chúa nhân từ. Xin Chúa hãy tẩy sạch mọi lỗi lầm. Để xứng đáng đón nhận mưa ân phúc. Ơn cứu rỗi phá tan đi tiền khiên.

 

Hiệp lễ: TRÔNG ĐỢI (Nhạc: Didier Rimaud – Lời Việt: J. Bình)

1. Trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng nương không sương nay đã héo hắt mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thoả lòng.

ĐK: Yêu đương lòng con chờ mong xin Chúa xuống. 

2. Lạy Cha khoan nhân trần gian vắng sao lạnh lùng đêm phủ đầy. Lầm than cô đơn ai thấu những nỗi cay đắng thân tù đày. Khấn xin Chúa ủi an thoa dịu ngàn đau thương khốn khó, và xin nung đốt bao tâm hồn thêm mến yêu phụng thờ.   

3. Lạy Cha khoan nhân trần gian khóc than trong bàn tay ác thần. Ngày đêm trông mong xin Đấng Cứu Thế mau xuống nơi phàm trần. Xuống vinh thắng quản cai muôn người được no ơn ấm phúc. Mùa hân hoan khắp nơi công bình chân lý soi tỏ đời. 

 

Kết lễ: HƯỚNG TÂM HỒN LÊN (Dao Kim)

ĐK: Ta hướng tâm hồn lên đón chờ ngày Chúa đến. Chúa sẽ đem an hoà Ngài ban cho thế trần. Chúa sẽ đem hân hoan Ngài thương tô thắm cõi đời. Ta hướng tâm hồn lên đón chờ ngày Chúa đến. Chúa sẽ cho nhân loại nguồn ơn cứu thoát vô cùng. 

1.  Nguyện Chúa nhớ lời giao ước ngàn xưa Chúa đã ký kết với tổ phụ chúng tôi. Nguyện ơn hoà bình của Chúa lấp đầy thế gian tội tình và ban ơn phúc trường sinh.

2. Lạy Chúa! Con hằng mơ ước ngày đêm đến giờ ơn phúc tuôn đổ tràn chúng nhân. Lòng con nguyện cầu xin Chúa xoá mờ bất công hận thù và cho nhân thế bình an. 

3. Lạy Chúa! Bao ngày thao thức triền miên con cầu xin Chúa thương rửa sạch vết nhơ. Hồn con tràn đầy thống hối rã rời suốt bao năm trời nguyện xin Chúa đến ủi an.