Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – A
Nhập lễ:
HÃY TRỖI DẬY – Kim Long
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 22 – Kim Long
Thánh vịnh 22 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
CHÚT LÒNG SON – Hồng Trần, Phạm Đình Đài
Hiệp lễ:
TÌNH YÊU CHÚA VÚT CAO – Nguyễn Duy
VƯƠN CAO LINH HỒN – Nguyễn Duy
Kết lễ:
BÀI CA THỐNG HỐI – Hoàng Ái Việt
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – A
Nhập lễ: HÃY TRỖI DẬY (Kim Long)
ĐK: Hãy trỗi dậy, hỡi ai ngủ mê, hãy trỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.
1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vảo nguồn sáng ta hãy bước theo đường quang minh.
2. Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa, nguyện lòng trí muôn người hợp nhất trong một Đức Tin, một Tình Yêu.
3. Ngước trông lên cao, thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi, hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn phúc ân ngày cứu rỗi.
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Lm Thái Nguyên)
1. Có Chúa đưa dẫn bước tôi đi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi đi nằm nghỉ. Trong nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài cho tôi vào uống, Ngài lo bồi dưỡng lại tâm hồn tôi.
2. Chúa dẫn tôi bước trên đường lành, uy danh Ngài là sức mạnh. Tôi chẳng lắng lo gì, vì có Chúa ở cùng tôi. Cho dù thung lũng tối tăm, thì roi với gậy Chúa là chính niềm an bình cho hồn tôi.
3. Chúa đã dọn sẵn cho bàn tiệc, ngay trước mặt kẻ đối phương. Trên đầu Chúa xức dầu, rượu hồng tươi ôi đầy dư. Nhân từ ân sủng Chúa ban theo tôi suốt đời sống, và trong nhà Chúa Trời tôi định cư.
ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, nên đời tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì.
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Kim Long)
1. Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì. Nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi vào nghỉ ngơi.
2. Dẫn tới bên suối trong cho tôi đây bồi dưỡng lại. Theo đường nẻo công minh, Ngài dẫn tôi vì Uy Danh.
3. Dẫu lúc qua lũng sâu, con đâu lo sợ khốn cùng. Bởi Ngài ở bên con, cầm sẵn côn trượng chở che.
4.Chúa thiết con bữa ăn ngay khi quân thù đối mặt. Xức dầu toả hương thơm và cứ châm rượu đầy ly.
5.Chúa vẫn che chở con trong ân thiêng và nghĩa tình. Con được ở vương cung qua tháng năm dài triền miên.
Đáp: Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.
Tung hô Trước Phúc Âm: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.
Dâng lễ: CHÚT LÒNG SON (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)
ĐK: Năm tháng dài êm đềm quá, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn. Dám xin Ngài rủ tình thương tha thứ cho con
1. Bao nhiêu phen ngụp lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoang xơ xác. Thì này đây con xin dâng những gì còn lại, trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.
2. Đêm năm xưa vì tình thương Con Chúa hiến mình, treo trên thập hình mở nguồn ân phúc. Thì ngày nay con xin dâng hiến cả cuộc đời, đem yêu thương nối lại tình người mọi nơi.
3. Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin chút thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hất hủi người nghèo? Sao không thương xót người bạc phận đìu hiu.
4. Đây tim con dành để yêu thương hết mọi người, xin dâng cho Ngài nguyện xin thánh hoá. Dù từ lâu tâm can con ước mộng thật nhiều, nay tin theo Chúa vì một điều: Tình Yêu.
Hiệp lễ: TÌNH YÊU CHÚA VÚT CAO (Nguyễn Duy)
1. Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây thập tự. Tình yêu Chúa sáng soi trên muôn ngàn vì sao. Ôi yêu thương như nắng dạt dào. Ôi yêu thương như suối dâng trào. Ân trời ngàn năm ghi dấu trên đỉnh tình yêu vút cao.
2. Tình yêu chứa chan đi qua muôn thời gian. Và muôn lớp tháng năm vẫn xanh tình yêu Chúa. Ôi mênh mông trong trái tim Ngài. Ôi bao la trong tấm lòng Ngài. Xin thập tự lên tiếng nói xin một niềm tin sáng soi.
3. Tình yêu Chúa thiết tha như tim của mẹ cha. Từng đêm ru giấc mơ cho con lòng thương nhớ. Ôi yêu thương ai nói cho cùng. Ôi yêu thương ai nói cạn nguồn. Xin được niềm tin soi dẫn, xin được niềm tin đỡ nâng.
4. Tình yêu con hiến dâng chút hương phai tuổi xuân. Tình yêu xin dấn thân cớ sao còn vương vấn. Ôi yêu thương trong trái tim đời. Như sương tan dưới ánh mặt trời. Con nguyện tình con bước tới nép vào tình yêu Chúa thôi.
ĐK: Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu. Tình yêu như muôn ngàn con sóng cho trùng dương thắm xanh. Ôi yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên Thánh Giá, hiến dâng vì nhân trần mong trái tim người thắm nồng.
Hiệp lễ: VƯƠN CAO LINH HỒN (Nguyễn Duy)
1. Nếu mãi đời con cứ ngủ vùi trong muôn tội tình. Nếu mãi đời con mất đi rồi một niềm tin kính. Hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện.
2. Nếu mãi đời con đã quên Ngài khi say tình đời. Nếu mãi lòng con đã không còn tình yêu Thiên Chúa. Hãy đến cùng con Chúa ơi một lần trong thiết tha, mời gọi đưa trái tim con về với Ngài.
3. Những bước đời con đi trên đời cô đơn miệt mài. Sống kiếp trần ai mang phận người trùng vây đen tối. Hãy đến cùng con Chúa ơi một lần đi với con một đường cho đến khi con về Thiên Đường.
4. Hãy đến cùng con ân tình Ngài bao la dịu vợi. Những ánh lửa yêu cho một đời Người thương soi lối. Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm mầu con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu.
5. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng. Vỗ giấc mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những muốn từ nay tâm trí con mở rộng Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời Tin Mừng.
ĐK: Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn thống hối. Bon chen giữa đời, đam mê rã rời, thôi nay hết rồi. Hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu thương.
Kết lễ: BÀI CA THỐNG HỐI (Hoàng Ái Việt)
1. Biết mấy năm rồi hồn con đã phụ tình Chúa. Biết mấy năm trường lòng Chúa khát khao mong chờ. Trìu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong bùn nhơ. Ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mù. Hãy đón con về, về nơi Thánh Tâm mạch sống. Giũ hết tội đời cho hồn trinh khiết sạch trong.
2. Biết mấy lưỡi đòng hồn con đã đâm Tình Ái. Biết mấy đanh sâu con đóng chân tay Chúa Trời. Chúa vẫn nhân từ mong chờ thứ tha tội con. Con những vô ơn để lòng Chúa những héo mòn. Hỡi Chúa nhân lành này con khóc than tội lỗi. Đón đứa con hư quay về nghĩa thiết nào hơn.
3. Nước mắt chan hoà hồn con ngước lên nhìn Chúa. Khóc lóc đau thương tội lỗi xưa nay xin chừa. Dứt xích tội tình băng hồn đến nơi tình yêu. Tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, về nơi Thánh Tâm từ ái. Giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ đây.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su nghe lời thống thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những ưu sầu. Ôi Chúa Giê-su con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu.
