Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT III MV - A
Người soạn: Ban
Thánh Nhạc
Giáo Phận Mỹ Tho
Nhập lễ:
Vui lên – Mi Trầm
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 145 – Kim Long
Thánh vịnh 145 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
Lễ dâng 3 – Thu Hương
Hiệp lễ:
Trông chờ Chúa đến – Lan Thanh
Mây ơi mưa xuống – Nguyễn Duy
Kết lễ:
Vui lên Chúa sắp đến rồi – Phanxicô
Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT III MV - A
Nhập lễ: Vui lên (Mi Trầm)
ĐK: Vui lên, Nào vui lên, Nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi loan báo niềm vui cứu đời. Vui lên, Nào vui lên, Nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa Trời.
1. Nào ta vui lên vì Chúa đến ở giữa dân Người, ban xuống niềm vui cho thế nhân thôi hận thù. Nào ta vui lên vì Chúa đến cứu thoát muôn người, ban xuống niềm vui tô ngày mai thêm đẹp tươi.
2. Nào ta vui lên vì Chúa đến dẫn lối đưa đường theo bước Người đi bao khó nguy ta coi thường. Nào ta vui lên vì Chúa sắp đến thắp sáng gian trần, nung nấu đời ta hương tình yêu luôn nồng thắm.
3. Nào ta vui lên vì Chúa đến nối kết con người, ơn phúc Người ban ta sống vui trong cuộc đời. Nào ta vui lên vì Chúa hứa sẽ thưởng Thiên Đàng, men muối trần gian mong đời ta luôn bừng sáng.
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Lm Thái Nguyên)
Đáp: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.
1. Ngài minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Ngài thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo.
2. Ngài mở mắt những ai mù tối, cứu người bị khòm lưng khuất phục. Ngài quý mến ai nghĩa nhân, thương đỡ đần cô nhi quả phụ.
3. Mọi đường lối ác nhân Ngài phá, Chúa giữ gìn chở che khách trọ. Ngài sẽ cai trị dân Ngài, mãi muôn đời là Vua của họ.
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Kim Long)
Đáp: Lạy Chúa, xin Ngài đến cứu độ chúng con.
1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội ra tay cứu độ liền. Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo.
2. Ngài mở mắt những kẻ bị tối đui. Kẻ bị dìm, ra tay Chúa vực dậy. Và Chúa yêu thương những người hằng luôn sống chính trực. Ngài cũng không quên bang trợ kiều dân nấp bóng Ngài.
3. Mọi mưu tính ác nhân, Ngài phá tan. Chúa độ trì cô nhi với quả phụ. Ngài nắm trong tay vương quyền ngàn muôn kiếp vững bền. Này hỡi Si-on, Chúa Trời là vua thống lãnh hoài.
ALLELUIA : Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó.
Dâng lễ: Lễ dâng 3 (Thu Hương)
ĐK: Kính dâng lễ vật tình yêu, bánh thơm kết từ bao đồng lúa. Trái nho ép nên rượu lành, của lễ mọn hèn kính dâng về Ngài.
1. Đoàn con chân thành dâng lên Chúa, cùng với ước mơ đắp xây. Tương lai quê hương rạng ngời, anh em chung xây tình người.
2. Đoàn con tâm nguyện luôn yêu Chúa, bền vững bước theo Chúa liên. Chiếu giãi ánh sánh mọi nơi, tung gieo tin yêu trần đời.
Hiệp lễ: Trông chờ Chúa đến (Lan Thanh)
1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van: Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình.
2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp, van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa, Chúa dẫn đưa con: sướng vui tràn tâm hồn.
Hiệp lễ: Mây ơi mưa xuống (Nguyễn Duy)
2. Đường thương đau rã rời chân bước. Lần trong đêm mong ngày bừng sáng lên. Chúa, Chúa ơi! Tội con ngất trời. Cha, Cha ơi! Xin thương yêu một lần thứ tha.
3. Niềm tin yêu trong lòng sám hối. Là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh chói ngời. Cho say mê đưa con đi về đời thánh ân.
Kết lễ: Vui lên Chúa sắp đến rồi (Phanxico)
ĐK: Này muôn dân ơi, trần thế ơi, Vui lên vì Chúa sắp đến rồi. Ngài sẽ cất chiếc khăn tang. Ngài sẽ ban trời đất mới. Màn đêm âm u sẽ biến tan. Sương sa nhuần thấm khắp gian trần. Người sẽ thấy ánh vinh quang, đời chứa chan ơn bình an.
1.Bao nhiêu năm rồi vầng tim băng giá mong gặp mùa xuân. Long lanh long lanh đôi mắt đẫm lệ sáng lên hy vọng. Đồng hoang mong xanh màu lá. Đêm chết chóc mong ngày vui. Đồi héo úa mong đẹp tươi.
2.Mai đây muôn nhà rượu nho chan chứa muôn người hoà ca. Muôn dân muôn nơi nô nức đón chào Đức Vua An Bình. Đồi cao tung tăng nhảy múa. Thung lũng bắt tay trời mây. Sỏi đá hát ca nồng say.
3.Vui ca lên nào cùng tạ ơn Chúa thương yêu trần gian. Vui lên trong tin yêu tha thiết mong chờ Chúa thăm dân Ngài. Cùng hân hoan chong đèn sáng. Chung bước mến yêu thành tâm. Chào đón tháng năm hồng ân.
