Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A
Nhập lễ:
CON VƯƠN HỒN LÊN – Hùng Lân
Đáp ca và Alleluia:
Thánh vịnh 32 – Kim Long
Thánh vịnh 32 – Lm Thái Nguyên
Dâng lễ:
LỄ TẾ ĐẦU MÙA – Vũ Đình Ân
Hiệp lễ:
CHÚA KHÔNG LẦM – Kim Long
MỘT THOÁNG MÂY BAY – Hồng Trần, Phạm Đình Đài
Kết lễ:
XIN DẮT ĐƯA CON VỀ – Trầm Hương
Bài hát gợi ý – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A
Nhập lễ: CON VƯƠN HỒN LÊN (Hùng Lân)
2. Con vươn hồn lên tới Chúa, với niềm tin tưởng dâng cao. Tin nơi lượng cả bao dung chẳng hề chấp nhất tội nào. Xin Chúa lắng nghe con thành tâm tự hối. Cương quyết chừa tội xưa, giữ lề luật Chúa trọn đời. Chúa chậm nỗi bất bình, lại giầu ân sủng từ tâm. Một lòng tựa nương vào Chúa, lo chi bước vào đường lầm. Cho con trở thành mạch nước vươn về sự sống vô chung. Trong tinh thần, trong chân lý, tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng. Canh tân lòng con cho mới chớ loại con khỏi thiên nhan. Với Chúa và luôn vì Chúa con thề vui sống trọn lành.
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Lm Thái Nguyên)
Đáp: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi, như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa.
1. Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Bao việc Ngài đã làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích đức chính trực và công minh. Khắp trên địa cầu ơn lành của Chúa tràn lan.
2. Kìa Chúa đã dõi theo người kính sợ Chúa. Xem những ai cậy vào ơn Chúa dủ thương. Để cứu gỡ kẻ trong vòng tay thần chết. Chúa dưỡng nuôi họ trong đời khốn khó lầm than.
3. Này con đây vẫn luôn cậy trông nơi Chúa. Chính Chúa luôn phù trợ che chở đời con. Nguyện xin Chúa đổ tràn lòng từ bi Chúa, cũng như chúng con trông cậy nơi Chúa mà thôi.
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Kim Long)
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lượng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.
1. Lời Thiên Chúa rất ngay thực chân chính, việc tay Ngài thực đáng cậy tin, Ngài yêu thích công minh chính trực, tình thương Ngài tràn ngập khắp mọi nơi.
2. Ngài đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ tin cậy lòng Chúa dủ thương. Hầu giải cứu qua tay tử thần, hồi cơ hàn Ngài nhìn tới dưỡng nuôi.
3. Đoàn con những vững tâm đợi trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che. Hồng ân Chúa xin thương xuống đầy trên những người hằng bền vững cậy trông.
Tung hô Tin Mừng: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha tuyên phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Ngài”.
Dâng lễ: LỄ TẾ ĐẦU MÙA (Vũ Đình Ân)
1. Lạy (i) Chúa! Chúng con dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay này. Xin soi sáng cho muôn người chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi.
2. Lạy (i) Chúa! Lễ dâng con xin kính tiến Chúa lòng thành bé mọn. Mong xin Chúa cho muôn người chúng con biết nên gương bác ái tình thương.
ĐK: Con xin dâng lên lễ hy sinh cầu cho muôn người chúng con (i) hôm nay. Luôn yêu thương nhau sống tin yêu hiệp thông trong của lễ xin dâng lên.
Hiệp lễ: CHÚA KHÔNG LẦM (Kim Long)
2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa còn mang thân thể nặng nề là còn luôn mê mải trần thế.
3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán.
4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao yếu hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.
5. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.
ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha.
Hiệp lễ: MỘT THOÁNG MÂY BAY (Hồng Trần – Phạm Đình Đài)
1. Đời như hoa trước gió. Thoáng tan trong làn mây.Tình đời sao dễ quên. Còn có chi lâu bền.
2. Tuổi thanh xuân sắc thắm. Sẽ có lúc già nua. Nhìn thời gian đã qua. Còn tiếc chi xuân thì.
3. Một ngày vui sẽ hết. Nhớ nhung khi chiều buông. Nhìn một ngày đã qua. Làm những chi dâng Ngài?
4. Chiều về dâng nuối tiếc. Đón âm u màn đêm. Đời người cũng sẽ qua. Ngài đến đâu ai ngờ.
5. Rồi ngày mai sẽ đến. Thấy âu lo đầy vơi. Đời càng nhiều xuyến xao. Càng vững tin nơi Ngài.
6. Ngài ban cho sức sống. Cũng ban muôn hồng ân. Gìn giữ con sớm hôm. Dìu dắt con trên đời.
ĐK: Sống có Chúa với con cùng đi hôm mai. Tình Ngài đâu dễ nhạt phai. Chúa sánh bước với con cùng xây tương lai. Sợ gì những khi đêm dài.
Kết lễ: XIN DẮT ĐƯA CON VỀ (Trầm Hương)
ĐK: Xin dắt đưa con về nẻo chính Chúa ơi! Xin dắt đưa con về bờ bến an vui.
1. Tựa như bão táp lấp xô trên đời con, con biết đâu nương nhờ. Vượt muôn sóng gió Chúa ơi con về đây. Xin dắt đưa con về bến bờ an vui.
2. Tình yêu Chúa đã chiếu soi trên đời con, như ánh sao hy vọng. Từ đây con sẽ bước đi trong tình yêu. Xin dắt đưa con về bến bờ yêu thương.
3. Vực sâu chới với Chúa ơi con về đây, xin xót thương con cùng. Về đâu cơn gió nắm tro đã tàn bay. Xin dắt đưa con về bến bờ quê hương.
