MỒNG 1 TẾT

(Mt 6,25-34)

Tôma Lê Duy Khang

Bối cảnh của Tin mừng hôm nay, đó là trước đó Chúa Giêsu nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.”

Chúa nói như vậy, để chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm, biết hướng về Chúa, biết đặt niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Chúng ta biết của cải vật chất nó có còn tồn tại hoài hay không? Thưa không, một khi hoàn cảnh nó sẽ mất, trong vật lý người ta có định luật bảo toàn khối lượng: vật chất không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, mà được biến đổi từ dạng này sang dạng khác”, ở đây chúng ta có thể nói tiền bạc không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà được chuyển từ tay người này sang tay người khác.

Có người nói thưa cha, có thể làm phép nhẫn cưới cho con trong ngày hấp hôn được hay không, vì ngày xưa hôn phối cũng có nhẫn cưới đó, bằng sợi chỉ thôi, mà nghèo quá, sợi chỉ hay không sợi chỉ gì cũng bán cả.

Thậm chí ngay cả chúng ta ngày nay, khi cho tiền có thể hai mệnh giá xem ra tương đương nhau, chúng ta cũng chọn lựa chê khen, có người nói cho 2 đôla ,với cho 50 ngàn, chọn cái nào, có người nói chọn 2 đô, nhưng cũng có người chọn 50 ngàn vì sài được.

Cũng vậy, có người nói cho tờ vé số, với cho ổ bánh mì, chọn cái nào, có người nói chọn tờ vé số, vì may ra trúng, nếu không trúng thì nhịn đói.

Nên những thứ đó, những của cải vật chất có thể mất đi.

Chính vì thế, mà chúng ta phải biết chọn lựa điều gì đem lại lợi ích nhất cho chúng ta.

Trong bài hát thằng bờm có cái quạt mo phú ông xin đổi nào là 3 bò 9 trâu, phú ông xin xin đổi 5 xâu cá mè cũng chẳng thèm, phú ông xin đổi một bè gỗ lim cũng thẳng thèm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi cũng chẳng lấy, cuối cùng phú ông xin đổi nắm xôi, là cái giúp cho no thỏa, thằng bờm nó mới chịu.

Trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta hãy biết chọn Chúa, bởi chỉ có Chúa mới không mất đi, chỉ có Chúa mới có thể làm no thỏa cho cuộc đời của chúng ta.

Thánh Augustino đã nói: Lạy Chúa con khao khát Chúa cho tới khí được an nghỉ trong Chúa, nghĩa là chỉ có Chúa mới làm no thỏa con người của ông.

Hay mẫu gương của ông Dakeu, Chúa làm cho ông no thỏa, chứ không phải của cải vật chất, nên ông đã nói: con xin bán phân nửa tài sản chia cho người nghèo, con làm thiệt hại ai xin đền gấp bốn.

Một bà mẹ góa kia nuôi 9 người con. Hằng ngày bà đi thuê muốn kiếm tiền nuôi con. Đến trưa về nhà lo cho con ăn uống và không quên dành ít phút đến nhà thờ trước giờ đi làm ban chiều. Mấy người hàng xóm thất vậy liền dè môi nói rằng: “Không biết thân biết phận. Chín đứa con không lo kiếm tiền mà lại còn bày vẽ đọc kinh cầu nguyện!” Bà mẹ giải thích: “Tôi không thể vừa nuôi vừa dạy nổi 9 đứa con. Tôi cần đến với Chúa, xin Chúa dạy dỗ và che chở cho các con tôi khi tôi vắng nhà”. Nhờ lòng cậy trông vào Chúa của bà mẹ, mà sau này trong số 9 đứa con của bà: có người làm Hồng Y, có người làm Đức Giám Mục, có người làm Linh Mục và một Nữ Tu.

Ước gì câu chuyện và lời Chúa hôm nay đọng lại nơi mỗi người chúng ta một chút suy nghĩ về tình thương quan phòng của Chúa chúng ta. Và chút suy nghĩ đó trở nên động lực giúp chúng ta vững tin vào Chúa, nhất là trong năm mới này, dẫu biết rằng: Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó. Amen.