Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXVII TN

(Mt 21,33-43 Hoặc Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Lc 1,26-38)

Lm. Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ Đức Mẹ mân côi, vậy một câu hỏi đặt ra với mỗi người chúng ta đó là mình lần hạt để làm gì?

Đó là cách thế cầu nguyện, để nhờ mẹ mà chúng ta đến với Chúa, đó là cách nói cao siêu mà mỗi người chúng ta cần phải hướng tới.

Chúng ta biết thánh nữ Têrêsa hài đồng Giêsu, ngài nhìn mẫu gương của các thánh, ngài ao ước được nên thánh, và ngài thấy các ngài sao cao cả quá, còn mình thì nhỏ bé quá, và ngài ao ước đạt tới điều đó, cuối cùng ngài đã tìm ra con đường thơ ấu thiêng liêng, con đường nhỏ, con đường nên thánh thiêng liêng qua những việc nhỏ, mình không làm được việc lớn, thì mình làm những việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng làm với tình yêu lớn.

Đó là mình cầu nguyện, lần chuỗi với ý hướng để hướng về Chúa, vậy thì cầu nguyện lần chuỗi không có ý hướng để hướng về Chúa thì sao? Có tốt không? có đưa mình đến gần Chúa không?

Chúng ta biết, cũng có người qua việc lần chuỗi để cầu nguyện cho những ý riêng của mình nữa: để được thi đậu, để lúa được trúng mùa, để có có người yêu, để con học giỏi, mau hết bệnh tật, không có bệnh tật… đó là những ước nguyện của mình.

Và chúng ta thấy, điều đó cũng tốt thôi, nó đụng chạm đến chính con người của mình, ai mà không ao ước như vậy, những điều này cũng có thể đưa chúng ta đến gần Chúa, vì chúng ta đang đến với Chúa, đang đến với đức mẹ mà, nên chính hoàn cảnh đưa mình đến với Chúa.

Có một người nói với tôi như thế này: thưa cha người ta gọi con là người con hiếu thảo, nhưng thật ra con đâu có hiếu thảo đâu cha, mình hỏi tại sao vậy? anh ta mới nói: khi cha mẹ con bệnh đó, mà nhà con nhiều anh em, cha mẹ con không muốn ai nuôi hết, chỉ muốn có mình con nuôi thôi, chính hoàn cảnh đó mà con trở nên hiếu thảo, ban đầu không hiếu thảo, nhưng hoàn cảnh đưa mình đến lòng hiếu thảo.

Cũng có một người chia sẻ mình thấy cũng hay, đó là anh ta nói người ta nói ghét cái nào trời trao của đó, mà tui ghét trúng số quá chừng luôn mà chẳng bao giờ thấy trúng số, mình mới hỏi có ghét thiệt hay không, hay là ngoài miệng thì nói ghét, mà trong lòng thì muốn trúng, nếu như vậy thì làm sao mà trúng.

Nhưng cái chuyện đó là chuyện chúng ta ao ước người trúng số là từ bên ngoài, là từ hên xui, còn việc chúng ta ao ước Chúa, ao ước những điều tốt lành đòi hỏi mình phải làm, mình phải thực hiện, có như vậy, điều mình ao ước mới trở thành hiện thực được.

Xin cho mỗi người chúng ta hiếu được như vậy để siêng năng cầu nguyện, siêng năng lần hạt Mân Côi, dù với ao ước gì, tnn chắc rằng với sự cố gắng của chúng ta, Chúa Đức Mẹ sẽ ban ơn cho chúng ta, cũng như đưa chúng ta đến gần Chúa. Amen.