Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXI TN

(Mt 16, 13-20)

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là người ta bảo Thầy là ai? Các ông trả lời có người bảo thầy là Gioan tẩy Giả, có kẻ bảo là Êlia, kẻ khác bảo là Giêrêmia hay một tiên tri.

Chúa Giêsu hỏi các ông, vậy còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Simon Phêrô trả lời Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Sau sự kiện đó, Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Con là đá trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Thầy trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Vậy tảng đá mà Chúa Giêsu đặt để xây hội thánh của Chúa là tảng đá nào?

Phêrô qua trang Tin mừng xuất hiện dưới khuôn mặt dễ thương được Chúa Giêsu khen ngợi và tín nhiệm trao gởi chìa khóa Nước Trời.

Thế nhưng, đời sống thực tế của Ngài không thiếu những tội lỗi. Nếu chúng ta đọc tiếp trang Tin Mừng này, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu mắng Phêrô thệm tệ, Satan lui ra đằng sau Thầy, vì dám cản bước Thầy lên Giêrusalem.

Rồi đọc tiếp tin mừng, chúng ta cũng thấy trong cuộc thương khó Phêrô rất nhiệt thành, chém đứt tai phải tên đầy tớ vị thượng tế, rồi cũng vị tông đồ ấy khi Chúa bị bắt lại chối Chúa chỉ vì không vượt qua nổi lời chất vấn của một con sen. Đó là yếu đuối và tội lỗi của Phêrô.

Chẳng lẽ Chúa lại đặt giáo hội trên nền đá tội lỗi?

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta được mời gọi nối kết với đoạn tin mừng của thánh Gioan chương 21 khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tibêria và sau đó Chúa hỏi Phêrô 3 lần con có yêu mến Thầy không?

Chúng ta biết, thánh Phêrô không chỉ có kinh nghiệm về tội lỗi để rồi dừng lại ở đó, chết trong tội, nhưng ngài còn có kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa. Thánh Phêrô kinh nghiệm rất sâu sắc khi gặp ánh mắt của Thầy mình nhìn lại. Ánh mắt nhắc nhớ cho ông biết lời Thầy đã cảnh báo trước rằng ông sẽ chối thầy ba lần, và ông hối hận đã khóc lóc thảm thiết vì tội lỗi của mình.

Chính vì có kinh nghiệm như thế, nên khi Chúa Giêsu hiện ra ở biển hồ Tibêria hỏi ông có yêu mến Chúa hay không, thì ông đã nói thật với lòng mình, là ông có yêu mến, nhưng tại sao chúng ta lại biết là ông nói thật?

Chúng ta biết, ở Việt Nam chúng ta khi nói yêu ai thì nói yêu thôi, nhưng theo nguyên ngữ Hy Lạp thì khi nói đến tình yêu, thì tình yêu nó được chia làm 3 cấp độ khác nhau: tình yêu vị kỷ chiếm hữu, tình yêu chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu.

Nên khi Chúa hỏi Phêrô ở hai lần trước: “Anh có yêu mến Thầy không?” là Chúa dùng động từ Agapao nghĩa là dám chết vì thầy không, Phêrô chỉ dám trả lời là con chỉ Fileo Thầy thôi, nghĩa là con chỉ dám yêu Thầy tại đây và ngay lúc này thôi (hic et nunc), và lần thứ ba Chúa hạ cấp độ tình yêu xuống nên Chúa hỏi: con có Fileo Thầy không? ông trả lời con Fileo Thầy. Như thế, ông là người yêu mến Chúa, nên ông mới thành thật như thế, nếu ông giả tạo, thì khi Chúa hỏi hai lần đầu, ông sẽ trả lời là: Thưa Thầy, con Agapao Thầy, thì có ai biết được, nhưng không, tình yêu chân chính không chấp nhận sự gian dối như thế.

Chính vì yêu mến Chúa, nên ông đã yêu mến đoàn chiên của Chúa, để rồi hy sinh chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa, để làm gương cho đoàn chiên.

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy tảng đá mà Chúa Giêsu đặt để xây dựng hội thánh không phải là tảng đá tội lỗi, mà là tảng đá của tình yêu, nhờ tảng đá tình yêu đó mà hội thánh đứng vững cho đến ngày nay.

Một câu hỏi cho chúng ta đó là đời sống gia đình của mỗi người chúng ta dựa trên nền tảng nào? tiền bạc, quyền lợi, danh vọng, hay là tình yêu.

Nếu đặt trên nền tảng của tiền bạc, quyền lợi, danh vọng, thì đời sống gia đình đó sẽ khó mà bền vững, nhưng nếu đặt nền trên nền tảng của tình yêu, nhất là tình yêu dành cho Chúa, thì đời sống gia đình đó sẽ bền vững.

Hiểu được như thế, chúng ta hãy biết đầu tư vào tình yêu, khi có tình yêu thì gia đình của chúng ta mới hạnh phúc và bền vững được, và từ tình yêu gia đình của chúng ta mới tháp nhập vào tảng đá tình yêu của giáo hội, để giáo hội của chúng ta lan tỏa tình yêu cho mọi người. Amen.