Chúa Nhật IX Thường Niên

Chúa Ba Ngôi

(Ga 3,16-18)

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ Chúa ba ngôi. Chúng ta được dạy là có một Thiên Chúa mà lại có Ba ngôi, đó là điều mà trí khôn con người chúng ta tự sức mình không thể hiểu nỗi.

Truyện kể rằng, có nhà truyền giáo kia, đến vùng truyền giáo nọ. Ngài hết sức yêu mến Chúa Ba Ngôi, nên Ngài ra sức giảng giải cho bà con, với hy vọng mọi người hiểu được Chúa Ba Ngôi và hết lòng yêu mến Chúa. Thấy bà con chăm chú lắng nghe, Ngài lấy làm thích thú. 

Sau những bài giảng sôi nổi hùng hồn, cha hỏi lại bà con rằng: Mọi người có tin Chúa Ba Ngôi không? 

Bà con vui vẻ đáp lại: Tin chứ thưa cha, Chúa là Thiên Chúa mà. Cha hỏi tiếp: Mọi người có hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà tôi giảng giải không?  Bà con đáp lại hồn nhiên: Hiểu hiểu thưa cha.  Cha thêm phần phấn khởi.

Bà con nói tiếp: 4 hay 5 ngôi tụi con còn tin nữa là, 3 ngôi ăn thua gì thưa cha. Đến khúc này, cha tiu nghỉu và không nói thêm được gì nữa.

Câu chuyện này cho thấy, đối với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, trí khôn của con người không thể nào hiểu thấu hết được. Tuy nhiên, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta biết Thiên Chúa có Ba ngôi.

Hay khi nói về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi thì người ta hãy kể lại câu chuyện của thánh Augustino.

Chúng ta biết, Thánh Augustinô dạy: "Mầu nhiệm Chúa Ba ngôi chỉ có thể hiểu được khi chúng ta được hợp nhất với Chúa trên thiên đàng", và lời dạy này bắt nguồn như thế này.

Thánh Augustinô là vị đại thánh Tiến sỹ của Giáo hội, trong khi ngài đi bách bộ trên bờ biển, để suy nghĩ và tìm hiều để dạy cho mọi người biết về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Khi đang miên mang căng não, nhăn trán nhíu mày suy nghĩ như thế. Thì Chúa đã sai một thiên thần nhỏ đến nơi ngài đang suy niệm, lấy con sò múc nước biển đổ vào lỗ con dã tràng đào trên cát. Augustinô thấy em làm việc các thích thú, nhưng có về kỳ ngộ đối với ngài, nên ngài đến hỏi em: Em làm việc gì mà ngộ thế?

Em trả lời: Cháu có ước vọng tát cạn nước biển khơi bằng cách múc nước đổ vào lỗ con dã tràng này. Không được đâu em, biển thì rộng bao la, nước biển thì dạt dào mà lỗ dã tràng thì nhỏ bé, làm sao tát cạn được biển.

Thiên thần nhỏ trả lời: Cháu nghĩ cháu có thể làm được việc này và tát cạn được nước biển cách dễ dàng hơn điều ngài đang suy luận trong lòng về Thiên Chúa Ba ngôi nữa.

Nói rồi Thiên thần biến đi và lời đó đánh thức ngài về với thực tại con người. "Tát cạn nước biển còn dễ hơn việc suy về Chúa Ba ngôi" và ngài đã kết luận "Thiên Chúa Ba ngôi là một mầu nhiệm chỉ có thể hiểu đủ khi ta được về trời".

Nên mâu nhiệm một Chúa Ba ngôi không ai có thể hiểu thấu được, nói theo ngôn ngữ của câu chuyện 1 là tin thôi, hay nói theo thánh Augustino thì ta chỉ có thể hiểu đủ khi ta về trời mà thôi.

Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải xác tín đó là, mặc dầu không thể hiểu thấu đáo về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, nhưng hằng ngày chúng ta vẫn sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi.

Ngày ta được rửa tội: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần; những khi ta làm dấu thánh giá: Nhân danh Cha và con và thánh thần; mỗi khi ta đọc kinh sáng danh: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…

Nhưng đó chỉ là việc chúng ta tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, mà nếu chỉ tuyên xưng trên môi miệng của mình thì chưa đủ, vì Chúa Giêsu nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21).

Chính vì thế mà chúng ta cần áp dụng việc tuyên xưng  trên môi miệng của chúng ta vào đời sống thực tế của mình, nghĩa là phải thi hành ý muốn của Chúa Cha, mà cụ thể là chúng ta phải biết yêu thương nhau.

Vì mầu nhiệm ba ngôi đó chính là mầu nhiệm của tình yêu, con cái yêu thương cha mẹ, cha mẹ yêu thương con cái, vợ chồng yêu thương nhau, mỗi người chúng ta yêu thương nhau, là chúng ta đang sống mầu nhiệm Chúa ba ngôi trong cuộc đời của mình.

Một bé trai 13 tuổi gây xôn xao mạng xã hội với màn xin phần thưởng của mình. Sau khi giành được vị trí đứng đầu lớp về thành tích học tập trong kỳ học vừa qua, cậu bé xin mẹ phần thưởng để ăn mừng.

Người mẹ vui vẻ chiều ý con, nghĩ rằng món quà đó có đắt đến mấy thì chị cũng cố gắng mua để động viên con học tập.

Nào ngờ phần thưởng mà con trai chọn lại là một quả sầu riêng. Nghe con nói, người mẹ rất ngạc nhiên, hỏi tại sao lại chọn món quà như vậy.

Cậu bé nhỏ nhẹ đáp rằng: "Con học là vì bản thân, mẹ không cần phải thưởng cho con khi con đạt được thành tích hay vị trí gì đó. Con biết mẹ thích ăn sầu riêng nhất nhưng hay tiếc tiền, không nỡ mua. Vì thế lần này đạt thành thích đứng đầu lớp, con muốn xin phần thưởng là sầu riêng để tặng mẹ, cảm ơn mẹ đã không quản vất vả chăm lo cho con, đưa con đến trường khi sáng sớm và đón về lúc tối muộn".

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được rằng mặc dầu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là Mầu nhiệm mà trí khôn con người không thể hiểu thấu, nhưng chúng ta được mời gọi tuyên xưng mầu nhiệm này, sống mầu nhiệm này trong cuộc đời của chúng ta, mà cụ thể đó là chúng ta sống yêu thương nhau. Amen.