Bài giảng Lễ Chúa Hiển Linh

(Mt 2,1-12)

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện mấy nhà chiêm tinh lên đường tìm kiếm Vua dân do thái.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa muốn đánh thức niềm khao khát nơi con người, Chúa đánh thức lòng khao khát của các nhà chiêm tinh, Chúa đánh thức lòng khao khát của dân do thái, vì lời tiên báo Đấng Mêsia được sinh ra đã được ghi lại trong kinh thánh, mà cụ thể là sách ngôn sứ Mikha: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." (Mk 5,1).

Chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện của ông Philipphe khi được biết Chúa Giêsu, ông đã đến giới thiệu Chúa cho Nathanaen được biết, ban đầu Nathanaen nói: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " nhưng Philipphe biết ý, nên đã đánh vào lòng khao khát của Nathanaen, Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "

Và như thế, như không thể cưỡng lại lòng khao khát nên Nathanaen đã đến tìm gặp Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã thỏa mãn lòng khao khát của ông.

Áp dụng vào đời sống chúng ta, chúng ta được mời gọi khao khát Chúa, khao khát những điều tốt lành, cũng như giúp người khác khao khát Chúa, khao khát những điều tốt lành.

Có một người nói với tôi thưa cha, con có dành thời gian cầu nguyện với Chúa một ngày hai lần, con muốn gần gũi kết hợp với Chúa nhiều hơn, con không biết phải làm sao?

Thì mình mới nói chúng ta biết không phải mình gần gũi với Chúa khi cầu nguyện, mà mình còn gần gũi với Chúa qua việc mình sống lời dạy của Chúa trong cuộc đời nữa, trong tin mừng Gioan có nói: như cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy, mà để có thể ở lại trong tình yêu của Chúa đó là việc mình phải giữ các điều răn của Chúa.

Người ta ao ước Chúa, nên người ta tìm cách đến gần Chúa.

Còn ngược lại nếu chúng ta không ao ước những điều tốt lành, mà ao ước những điều xấu, thì không sớm thì muộn điều xấu đó sẽ được biểu hiện trên cuộc đời của mình.

Trong kinh thánh có kể câu chuyện của Vua Hêrode là một minh họa cho chúng ta: “Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.” (Mt 14, 3-12).

Ao ước sẽ được, và khi chính hoàn cảnh đó, nó sẽ thúc đẩy chúng ta, làm cho ao ước không tốt của chúng ta thành sự thật.

Nên hãy ao ước những sự tốt lành, làm điều tốt lành, có người nói sự thiện chưa có hãy làm cho nó có, nếu nó có rồi hãy làm cho nó phát triển hơn, còn nếu không có ao ước tốt lành thì đừng ao ước, nếu có ao ước không tốt lành, hãy dập tắt nó.

Xin cho mỗi người chúng ta có lòng ao ước Chúa, ao ước những sự tốt lành, để khi có sự ao ước, chúng ta sẽ tìm cách đạt được ao ước đó, cũng như Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Amen.